Hàn Quốc cung cấp thông tin bệnh nhân Covid-19, dư luận suy ra chuyện ngoại tình

Trong lúc nỗ lực đối phó với tình trạng số ca nhiễm Covid-19 tăng vọng, chính phủ Hàn Quốc cung cấp thông tin cụ thể đến từng người dân để họ biết có đang ở gần bệnh nhân nào hay không.

Hàn Quốc đã có hơn 5.000 ca nhiễm Covid-19. (Ảnh: Yonhap)

Hàn Quốc đã có hơn 5.000 ca nhiễm Covid-19. (Ảnh: Yonhap)

Một số tin nhắn cảnh báo được chính phủ Hàn Quốc gửi đến điện thoại của người dân. (Ảnh: BBC)

Nhưng những thông tin như vậy nhiều khi dẫn đến nhiều tình huống xấu xí. Nên giờ nhiều người lo ngại phải đối diện với sự kỳ thị của xã hội khi họ nhiễm bệnh.

Dưới đây là câu chuyện được phóng viên BBC kể lại.

Khi tôi ngồi ở nhà, điện thoại của tôi rung lên khi nhận được các tin cảnh báo.

“Một người đàn ông 43 tuổi, sống ở quận Nowon, được xét nghiệm dương tính với virus corona”, tin nhắn nói.

“Ông ấy làm việc ở quận Mapo, tham dự một lớp học về quấy rối tình dục. Ông ấy nhiễm virus từ người hướng dẫn trong lớp học”.

Hàng loạt tin nhắn sau đó nói rõ người đàn ông đã đi những đâu, trong đó có một quán bar ở khu vực cho đến 23h03.

Những tin nhắn cảnh báo như vậy được gửi đến suốt cả ngày, để nói cho người dân biết một người dân đã ở đâu vào thời điểm nào. Người dân cũng có thể tra thông tin trên trang web của Bộ Y tế và phúc lợi.

Tên và địa chỉ của người nhiễm bệnh không được cung cấp, nhưng một số người vẫn có thể kết nối các mấu chốt để biết người đó là ai. Dư luận thậm chí còn suy luận rằng hai người nhiễm bệnh đang có quan hệ tình cảm với nhau.

Và dù không bị nêu tên, các bệnh nhân cũng đang đối diện với đánh giá, thậm chí cười nhạo, của cư dân mạng.

Khi tìm kiếm trên mạng về số của bệnh nhân, hàng loạt từ khóa gồm “thông tin cá nhân chi tiết”, “khuôn mặt”, “ảnh”, “gia đình” hay thậm chí “ngoại tình” được nêu ra.

Một số cư dân mạng bình luận: “Tôi không biết vì sao nhiều người đến khách sạn tình yêu đến thế”. Khách sạn tình yêu là loại khách sạn theo giờ, chuyên phục vụ các cặp đôi.

Họ cũng đùa rằng những người lừa dối vợ/chồng mình không dám “manh động” trong những ngày này.

Một tin nhắn cảnh báo gần đây nói về cô gái 27 tuổi, làm việc tại nhà máy Samsung ở Gumi. Tin nhắn nói rằng lúc 11h30 tối 18/2, cô đến thăm bạn trai. Bạn trai cô đã dự các một buổi cầu nguyện của Tân Thiên Địa, giáo phái đang rơi vào tâm điểm của dịch Covid-19 ở Hàn Quốc.

Thị trưởng Jang Se-yong sau đó tiết lộ trên Facebook rằng cô gái này họ Cha. Những người dân Gumi hoảng hốt bình luận trên “tút” của Thị trưởng: “Hãy cho chúng tôi biết tên tòa nhà cô ấy đang ở”.

“Xin đừng lan truyền thông tin cá nhân của tôi”, cô gái sau đó viết trên Facebook.

“Tôi cảm thấy rất có lỗi với gia đình và bạn bè tôi vì khiến họ bị tổn thương. Tôi cảm thấy tâm lý rất khó khăn, hơn cả nỗi đau thể xác”, cô viết.

Luật của Hàn Quốc về quản lý và chia sẻ công khai thông tin của bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm được thay đổi đáng kể sau khi xảy ra dịch Mers năm 2015.

Hàn Quốc có số ca mắc Mers nhiều thứ hai sau Ả-rập Xê-út. Lúc đó, chính quyền bị chỉ trích vì giữ thông tin, trong đó có thông tin về những nơi bệnh nhân đã có mặt.

Sau đó, Hàn Quốc sửa luật để trao thêm quyền cho các điều tra viên.

“Tôi biết đây là vấn đề của dữ liệu cá nhân quan trọng. Đầu tiên, chúng tôi phỏng vấn các bệnh nhân để thu thập thông tin, nhấn mạnh rằng điều này ảnh hưởng đến sức khỏe và sự an toàn của tất cả mọi người”, Goh Jae-young, một cán bộ tại Trung tâm ngăn ngừa và kiểm soát bệnh tật Hàn Quốc, nói với BBC.

“Sau đó, để điền vào những khu vực mà có thể họ không nói với chúng tôi, chúng tôi dùng dữ liệu GPS, dữ liệu hình ảnh do camera giám sát ghi lại và các thông tin giao dịch bằng thẻ tín dụng để xây dựng lại bản đồ di chuyển của họ từ một ngày trước khi họ có triệu chứng”, ông Goh giải thích.

Ông Goh nhấn mạnh rằng họ không tiết lộ tất cả những nơi bệnh nhân đã có mặt.

“Chúng tôi chia sẻ công khai chỉ những nơi có thể xảy ra tiếp xúc gần hoặc lây nhiễm, như những nơi đông người, nơi bệnh nhân không đeo khẩu trang”, ông Goh nói.

Đôi khi họ phải tiết lộ tên của cửa hàng, dẫn đến việc cửa hàng phải đóng cửa trong một thời gian và gây thất thu cho chủ cửa hàng.

Hàn Quốc đã có hơn 5.000 ca nhiễm và hơn 30 trường hợp tử vong. Dù hầu hết bệnh nhân không rơi vào tình trạng nặng, họ đang sợ sự kỳ thị của xã hội không kém gì virus.

Một nhóm nghiên cứu tại Trường Y tế cộng đồng thuộc ĐHQG Seoul gần đây phỏng vấn 1.000 người Hàn Quốc xem họ quan tâm đến điều gì nhất: Những người xung quanh có khả năng mang bệnh; những chỉ trích và thiệt hại khác họ có thể hứng chịu nếu nhiễm bệnh; có triệu chứng nhưng không nhiễm virus.

Nhóm của GS You Myoung-soo tìm ra rằng “sự chỉ trích và những thiệt hại khác” là điều những người trả lời sợ hơn cả Covid-19.

Một người đàn ông cùng mẹ, vợ và hai đứa con cùng nhiễm virus gần đây viết một bài dài trên Facebook để kêu gọi mọi người đừng đổ lỗi cho họ nữa.

“Tôi không biết mẹ tôi đi theo Tân Thiên Địa”, người đàn ông viết.

Anh bảo vệ vợ mình, một y tá, khi chị hứng nhiều chỉ trích vì đã đến nhiều nơi trong giai đoạn ủ bệnh.

Anh nói rằng công việc của vợ anh là phải đi cùng những người khuyết tật đến bệnh viện khám và trước đó cô không hề biết mình đã nhiễm virus.

“Đúng là vợ tôi đã di chuyển rất nhiều nhưng hãy dừng mắng mỏ cô ấy. Lỗi duy nhất của cô ấy là kết hôn với một người như tôi, phải làm việc và chăm con”, người chồng viết tiếp.

Các bác sĩ cảnh báo chí tình trạng truy lùng bệnh nhân trên mạng có thể gây nhiều hậu quả nghiêm trọng. Bình luận ác ý trên mạng từ lâu đã là một vấn đề trong xã hội Hàn Quốc, một số trường họp dẫn đến tự tử.

Bệnh viện Myongji đang chữa cho hai người bị cho hai người bị cho là đang ngoại tình với nhau. Một người được nói là đang rất lo lắng và mất ngủ vì những bình luận trên mạng.

Khi Covid-19 đang lây lan nhanh, điều quan trọng là người dân được cung cấp thông tin họ cần để bảo vệ mình và những người khác. Nhưng các chuyên gia cho rằng mọi người nên cẩn trọng với những thông tin như thế này, nếu không những người lo sợ bị đánh giá sẽ lẩn trốn, từ đó khiến mọi người phải chịu nguy cơ lớn hơn.

Bình Giang

Theo BBC

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-gioi/han-quoc-cung-cap-thong-tin-benh-nhan-covid19-du-luan-suy-ra-chuyen-ngoai-tinh-1526986.tpo