Hám 'của lạ', vị giám đốc chết tức tưởi vì bị gái mại dâm tiêm ma túy quá liều

Trả khoản tiền hậu hĩnh để cùng một gái gọi cao cấp vui vẻ trên chiếc du thuyền sang trọng, tuy nhiên, vị giám đốc giàu có đã phải bỏ mạng vì đam mê 'cảm giác mạnh' của mình.

Trong các cuộc vui tới bến, không ít dân chơi coi chất kích thích như một thứ xúc tác không thể thiếu. Dù biện minh bằng lý do gì, thì trên thực tế đã có quá nhiều người bị ma túy, thuốc lắc tàn phá, thậm chí tước đi mạng sống. Loạt bài "Khi dân chơi "gãy cánh" vì sốc thuốc” sẽ tiết lộ những hệ lụy đau lòng đằng sau tệ nạn này.

Ông Forrest Hayes đã chi một khoản tiền hậu hĩnh để Tichelman “vui vẻ” cùng mình.

Xác chết trên du thuyền

Ngày 23/11/2013, người dân quanh khu vực bến cảng Santa Cruz phát hiện ra một chiếc du thuyền sang trọng không có người nhưng bên trong đèn vẫn sáng và nhạc vẫn bật. Cảm thấy có điều không bình thường, họ liền thông báo cho đơn vị quản lý bến cảng và cảnh sát.

Sau khi xác minh, cảnh sát cho biết chủ nhận của chiếc du thuyền này là ông Forrest Hayes, 53 tuổi - giám đốc một tập đoàn công nghệ khổng lồ. Ngoài ra, đã 2 ngày nay gia đình và nhân viên cũng không biết ông đã đi đâu cho đến khi cảnh sát gọi điện.

Kiểm tra du thuyền, cảnh sát cuối cùng đã phát hiện ra thi thể của ông Forrest Hayes tại khu vực quầy rượu. Xét nghiệm cho thấy nạn nhân tử vong do tiêm heroin quá liều.

Tại hiện trường, cảnh sát đã phát hiện ra một lượng nhỏ heroin còn sót lại và chiếc camera giám sát ghi lại toàn cảnh vụ việc. Trong video, một phụ nữ trẻ mặc bikini nhảy nhót xung quanh thuyền, trong khi Forrest cầm trên tay đồ uống và ngắm nhìn.

Sau đó, cô gái tiến đến, đâm kim tiêm vào tay ông Hayes trong vẻ mặt hào hứng của vị giám đốc. Họ tiếp tục cùng nhau nhảy nhót vui vẻ nhưng không lâu sau thì người đàn ông bỗng nhiên ngã khụy.

Tuy nhiên, đoạn phim cho thấy khi Hayes có dấu hiệu sốc thuốc và ngất lịm trên sàn nhà, người phụ nữ này vẫn thản nhiên hút thuốc rồi bước qua bước lại qua cơ thể ông Hayes vài lần trong lúc thu dọn đồ đạc.“Thay vì cấp cứu hoặc gọi 911, cô gái trong video lại thu nhặt đồ đạc của mình, trong đó có cả heroin và kim chích”, đại diện cảnh sát cho biết. "Cô ta nhẫn tâm đến mức thản nhiên bước qua người nạn nhân khi ông ấy đang nằm ngất lịm dưới sàn nhà để lấy rượu uống rồi rời khỏi hiện trường”, đại diện cảnh sát cho biết.

Trước khi đi, nữ "sát thủ" này đã tìm cách xóa dấu vết của mình trong đoạn video, khiến cho cuộc điều tra gặp khó khăn.

Quả đắng vì “vui vẻ” với gái gọi

Tichelman tại phiên tòa xét xử hành vi ngộ sát.

Sau khi rà soát các mối quan hệ của vị giám đốc trong thời gian gần đây, cảnh sát bắt đầu chú ý đến cái tên Alix Catherine Tichelman, 26 tuổi. Tichelman vốn là một gái gọi cao cấp, sở hữu thân hình quyến rũ. Một chi tiết đáng chú ý là 2 người đã từng gặp mặt vào đúng đêm ông Hayes thiệt mạng.

Sau cái chết của ông Hayes, Tichelman bỗng chuyển tới Folsom, cách Snata Cruz 3 giờ đi xe. Ngoài ra, Tichelman luôn tỏ ra cẩn trọng với những người lạ tiếp cận mình. Để tóm gọn được nghi phạm, cảnh sát đã hóa trang thành khách hàng giàu có muốn "vui vẻ" với Tichelman và đưa ra mức giá khá cao khiến nghi phạm sập bẫy. Tại khách sạn nơi 2 bên hẹn hò, Tichelman đã bị bắt giữ.

Tại đồn cảnh sát, gái gọi cao cấp này đã thừa nhận hành vi của mình tuy nhiên cho biết mình không cố tình giết ông Hayes bởi kim tiêm chưa heroin là do vị giám đốc chuẩn bị từ trước và đưa cho Tichelman tiêm giúp. "Tôi được trả nhiều tiền để lên chiếc du thuyền đó. ma túy lúc nào cũng sẵn có với có rất nhiều loại. Chúng tôi đã cùng “vui vẻ”, khiêu vũ và uống rượu”, Tichelman cho biết.

Theo cảnh sát, trong cuộc thẩm vấn, Tichelma tỏ ra vô cảm trả lời các câu hỏi của điều tra viên, thậm chí cô còn tự hào tuyên bố đã “lên giường” với hơn 200 khách hàng nam giới.

Tichelman cuối cùng đã phải hầu tòa với tội danh ngộ sát, sử dụng ma túy và bán dâm.

------------------------------------------

Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài “Khi dân chơi "gãy cánh" vì sốc thuốc” vào 4h ngày 21/11/2018.

Đàm Anh (Theo Reuters, CNN)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/dong-tay-kim-co/ham-cua-la-vi-giam-doc-chet-tuc-tuoi-vi-bi-gai-mai-dam-tiem-ma-tuy-qua-lieu-931822.html