Hai y tá Vũ Hán vỡ òa trước lễ cưới đặc biệt do đồng nghiệp bí mật tổ chức

Đồng hồ điểm 17h, cặp đôi trẻ chuẩn bị kết thúc công việc tại bệnh viện như bao ngày, không hề biết các đồng nghiệp đang chuẩn bị cho mình một niềm vui bất ngờ.

Yu Jinghai và Zhou Lingyi là hai y tá trẻ đến từ Bệnh viện Renji, thành phố Thượng Hải (Trung Quốc). Ngày 19/2, cặp đôi được điều động đến khoa ICU thuộc Bệnh viện Leishenshan, một bệnh viện dã chiến do chính phủ xây dựng, để chống lại dịch Covid-19. Vì tình hình nguy cấp, đôi tình nhân trẻ đành gác lại kế hoạch làm đám cưới vốn đã định vào ngày 28/2. Cảm thông cho hoàn cảnh của Yu và Zhou, lãnh đạo và đồng nghiệp của cặp đôi tại Bệnh viện Leishenshan đã quyết định tổ chức cho họ một buổi hôn lễ lãng mạn.

Yu Jinghai (phải) và Zhou Lingyi (trái) ngỡ ngàng trong hạnh phúc khi được đồng nghiệp giúp tổ chức lễ cưới.

Yu Jinghai (phải) và Zhou Lingyi (trái) ngỡ ngàng trong hạnh phúc khi được đồng nghiệp giúp tổ chức lễ cưới.

Đúng 17h ngày 28/2, Yu và Zhou chuẩn bị trút bỏ bộ đồ bảo hộ rồi tan ca như thường lệ thì được đồng nghiệp cười tủm tỉm kéo đi. Niềm vui của đôi bạn trẻ vỡ òa khi đứng trước “lễ đường” đơn sơ mà ấm áp trong bệnh viện, nơi họ trao nhau lời hứa hẹn nắm tay đi đến cuối cuộc đời trong tiếng chúc phúc của những người “chiến hữu” cùng chung chí hướng.

Cặp đôi nên duyên vào đúng ngày 28/2 như đã định.

“Lễ cưới đơn giản nhưng cực kỳ ấm cúng”, chú rể 25 tuổi chia sẻ. “Mỗi ngày, chúng tôi đều ở trong bệnh viện, làm việc đến nỗi quên cả thời gian. Niềm vui này đến quá bất ngờ, chúng tôi rất hạnh phúc”. Tân nương Zhou nghẹn ngào cho biết cô rất cảm động trước tấm lòng của các đồng nghiệp và lãnh đạo bệnh viện. “Họ hoàn toàn không cho chúng tôi biết về kế hoạch này. Giữa lúc trăm công nghìn việc mà mọi người vẫn nhớ đến chúng tôi, vẫn có lòng chuẩn bị một lễ cưới ấm áp nhường này. Hôm nay tôi là cô dâu hạnh phúc nhất”, nữ y tá 24 tuổi xúc động.

Cả hai cùng là y tá được điều đến Bệnh viện Leishenshan.

Hôn lễ kết thúc trong tiếng cười và lời chúc phúc của đội ngũ y bác sĩ gửi đến cặp vợ chồng son. Giám đốc bệnh viện Wang Xinghuan còn tán dương lòng dũng cảm và tinh thần nỗ lực quên mình của hai người trong cuộc chiến chống lại virus gây bệnh Covid-19, giúp người dân Vũ Hán thoát khỏi nguy cơ trùng trùng.

Đôi vợ chồng son cùng cắt bánh cưới…

“Trong hoàn cảnh khó khăn thế này, chúng tôi không tìm được váy cưới cho cô dâu. Thế nhưng, dù khoác trên người bộ đồ bảo hộ bình thường, cô ấy vẫn là tân nương xinh đẹp nhất”, ông nói. “Cả hai đều là người trẻ tuổi với lòng can đảm phi thường”. Lễ cưới giản dị trước sảnh bệnh viện sẽ mãi mãi là hồi ức đẹp trong tâm trí ông.

Rồi chụp ảnh kỷ niệm cùng tập thể lãnh đạo và đồng nghiệp.

Cặp đôi cho biết mình rất vui khi có cơ hội góp sức trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh, giữa lúc toàn thế giới đang kêu gọi chung tay đẩy lùi Covid-19. Theo thông tin từ Ủy ban Y tế Trung Quốc, từ khi dịch bệnh bùng phát, chính phủ đã điều động hơn 40.000 nhân viên y tế đến hỗ trợ tại tỉnh Hồ Bắc.

Thanh Vân (Theo China Daily)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/le-cuoi-dac-biet-cua-hai-y-ta-o-vu-han-7077957.html