Hai vụ giết người dã man trong cùng một ngày:Những lời khai lạnh lùng

Nhát dao đoạt mạng vợ được Vũ Văn Mạnh (trú tại thôn 8, xã Quảng Chính, huyện Hải Hà, Quảng Ninh) thực hiện trong cơn cuồng sát khi đã sử dụng rượu. Nhưng khi tỉnh rượu rồi, Mạnh lạnh lùng nhận tội, không hề tỏ ra ăn năn, hối lỗi.

Như Dân Việt đã đưa tin, trong cùng một ngày (15.7), 2 kẻ thủ ác đã gây ra 2 vụ giết người man rợ ở huyện Hải Hà (Quảng Ninh). Đáng lưu ý, cả hai nạn nhân xấu số đều là vợ, người tình của 2 nghi phạm.

Nghi phạm Vũ Văn Mạnh tại hiện trường vụ án.

Nghi phạm Vũ Văn Mạnh tại hiện trường vụ án.

Vụ đầu tiên xảy ra vào lúc 18h30 ngày 15.7. Người dân thôn 8, xã Quảng Chính, huyện Hải Hà kinh hồn bạt vía khi chứng kiến cảnh xe cứu thương đưa chị Đặng Thị Vinh lên bệnh viện, từ nhà ra ngõ và trên cơ thể chị Vinh loang lổ máu. Nhưng do nhát dao đoạt mạng quá hiểm (xuyên từ sườn sau lên sườn trước), chị Vinh đã tắt thở trước khi được cấp cứu.

Lãnh đạo Công an huyện Hải Hà chia sẻ thông tin với Dân Việt: "Nghi phạm được xác định ngay là Vũ Văn Mạnh, SN 1965, chồng của nạn nhân Đặng Thị Vinh. Tại cơ quan công an, Mạnh đã thú nhận hành vi phạm tội của mình, nhưng không hề tỏ ra ân hận, hối lỗi. Thậm chí vẫn kể lể, trách móc vợ để xảy ra chuyện vợ chồng cãi vã".

Cũng tại cơ quan Công an, nhân chứng là anh T (SN 1991, con trai của nghi phạm và nạn nhân) cho biết: Bố mẹ anh thường xuyên cãi nhau, nguyên nhân phần lớn do ông Mạnh hay rượu chè. Buổi chiều hôm đó, khi đang ở quán làm móng của vợ, anh T nhận được điện thoại của mẹ gọi báo “Bố mày tát tao”. Chạy về nhà, anh T đứng ra can ngăn, nhưng ông Mạnh vẫn đe vợ: “Mày còn lằng nhằng tao đâm chết mày”. Chị Vinh nói lại: “Có giỏi thì đâm đi”. Ông Mạnh liền tìm dao nhưng anh T tiếp tục ra tay can ngăn bố. Sau đó 2 mẹ con đi sang gian nhà khác. Anh T đi trước cách mẹ khoảng 4m, chợt nghe thấy tiếng mẹ kêu “Á”, quay lại đã thấy mẹ gục xuống, trên tay bố còn cầm con dao bầu đầy máu. Ông Mạnh tiếp tục dọa đâm cả con trai.

Khi lực lượng công an có mặt tại hiện trường để vây bắt, nghi phạm vẫn còn ở trong nhà, không có hành vi chống trả.

Nhà số 141 phố Chu Văn An, thị trấn Quảng Hà, nơi xảy ra vụ án mạng thứ hai.

Vụ thứ hai cách đó khoảng 4 tiếng. Vào lúc 22h45 ngày 15.7, tại số nhà 141 phố Chu Văn An, thị trấn Quảng Hà (Hải Hà, Quảng Ninh) cũng xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng. Nạn nhân là chị Hồng Thị Thủy (sinh năm 1985, trú cùng địa chỉ là căn nhà của bố mẹ đẻ) bị đâm, chém bằng nhiều nhát dao khiến chị Thủy tử vong tại chỗ.

Nói về uẩn khúc của vụ án, lãnh đạo Công an Hải Hà thông tin: Nghi phạm Hoàng Văn Bằng (SN 1968, trú tại thôn Cái Đước, xã Tiến Tới, huyện Hải Hà) dù đã có vợ ở cùng xã, nhưng vẫn quan hệ ngoài vợ chồng với chị Thủy. 2 người có với nhau một con chung. Bằng chưa hề có tiền án tiền sự gì, làm nghề đánh bắt hải sản tự nhiên trên biển, lâu lâu lại về nhà một lần.

Em ruột của nạn nhân cho biết: "Thỉnh thoảng thấy 2 người vẫn cãi nhau, trước khi xảy ra án mạng cũng thấy chị Thủy và Bằng cãi vã nhau. Vào thời điểm trên, Bằng đã dung dao chém nhiều nhát vào vùng mặt, vùng cổ và tay khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Bằng đã bỏ trốn khỏi hiện trường".

Chị H.T.M, hàng xóm của Bằng, vẫn còn chưa hết bàng hoàng khi kể về Bằng: “Hàng xóm chẳng mấy khi thấy nó (Bằng – PV) ở nhà. Khi về nhà rồi thì cũng ít giao tiếp. Bây giờ chỉ tội nghiệp bé trai con của hai người! Bố nó rồi cũng sẽ lâm cảnh tù tội, nhưng đứa bé mất mẹ cả đời không có tình yêu thương của mẹ nữa”.

Nguyễn Quý

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/an-ninh-trat-tu/hai-vu-giet-nguoi-da-man-trong-cung-mot-ngaynhung-loi-ke-rung-dong-895337.html