Hai vợ chồng chết cháy trong nhà trọ của ông Hiệp 'khùng'

Lực lượng chức năng xác định 2 thi thể trong vụ cháy trên đường Đê La Thành (quận Ba Đình, Hà Nội) là 2 vợ chồng ở Phú Thọ và thuê trọ nhà ông Hiệp 'khùng'.

Sáng nay, ông Đinh Công Hiện, Chủ tịch UBND thị trấn Thanh Sơn (Thanh Sơn, Phú Thọ) thông tin, 2 nạn nhân chết trong vụ cháy ở khu nhà trọ giá rẻ của ông Hiệp (thường gọi là "Hiệp khùng") là người địa phương.

Ông Hiện cho hay: "Hai vợ chồng xuống Hà Nội chăm con đẻ non, do cháu bé phải nằm trong lồng kính nên 2 vợ chồng ra ngoài ở trọ và thay nhau vào viện chăm con". Sáng nay, gia đình nạn nhân đã xuống Hà Nội làm các thủ tục.

Trước đó, sau 4 ngày xảy ra vụ cháy gần 20 căn nhà trên đường Đê La Thành (Hà Nội), người dân phát hiện có 2 thi thể trong nhà trọ của ông Hiệp "khùng".

Khoảng 23h đêm qua, các lực lượng chức năng đã khoan cắt, tháo dỡ và tiếp cận được hiện trường và đưa được 2 thi thể ra ngoài, đưa đến nhà tang lễ để tiến hành các thủ tục pháp y, giám định.

Lực lượng chức năng phong tỏa khu vực hiện trường, tối 21/9. Ảnh: Trần Thường

Cũng trong 4 ngày qua, phía BV Nhi TƯ đã phối hợp cùng CAP Ngọc Khánh, quận Ba Đình rà soát và đặt nghi vấn về sự mất tích của đôi vợ chồng người tỉnh ngoài đang chăm sóc con tại bệnh viện.

Lực lượng chức năng bới trong đống đổ nát để đưa 2 thi thể xấu số ra ngoài. Ảnh: Trần Thường

Đại diện BV Nhi cho biết, các trường hợp bệnh nhi mắc bệnh nặng, việc chăm sóc hàng ngày sẽ do các y tá thực hiện. Do đó, người nhà thường thuê trọ gần bệnh viện để hỗ trợ khi có yêu cầu.

Trong quá trình điều trị, có người thân của một bệnh nhi bị mất liên lạc. Bệnh nhi này quê ở Phú Thọ, bị viêm phổi, suy hô hấp hiện đang được điều trị tại khoa Hồi sức chống độc và phải cách ly. Tuy nhiên, sau khi xảy ra vụ cháy, BV không liên lạc được với bố mẹ bệnh nhi.

Hiện trường khủng khiếp sau vụ cháy tối 17/9

Bà cụ người Phú Thọ xuống tìm con sau vụ cháy

Cũng trong sáng nay, tại hiện trường xuất hiện một người phụ nữ lớn tuổi tên Trinh (quê tại phố Khánh, thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn). Bà Trinh cho biết, mình từ quê lên đây tìm con gái tên là Hà Thị Lành (SN 1976), đưa cháu lên điều trị tại BV Nhi TƯ, nhưng nhiều ngày nay gia đình bị mất liên lạc.

Gia đình từ Phú Thọ xuống tìm người thân bị mất tích nhiều ngày sau vụ cháy

Ngay sau đó, bà Trinh được người dân và lực lượng chức năng hướng dẫn ra trụ sở Công an phường Ngọc Khánh để làm việc, cung cấp các thông tin liên quan.

Tại công an phường, bước đầu bà Trinh đã nhận ra chiếc vòng đeo tay cơ quan công an thu được tại hiện trường là của con gái mình.

Một người thân khác của chị Lành là anh Hà Văn Nhẫn thông tin thêm, hai vợ chồng Lành và anh Tạ Văn Tính (SN 1976), đưa con điều trị tại BV Nhi được khoảng 10 ngày nay, do con bị thiếu tháng phải chăm sóc tại viện.

Lối vào hiện trường vụ cháy sáng nay được phong tỏa để điều tra. Ảnh: Nhị Tiến

Trong một diễn biến khác, công an quận Ba Đình đã mời ông Nguyễn Thế Hiệp (71 tuổi, chủ dãy nhà trọ bị cháy, cũng là nơi phát hiện 2 thi thể) đến làm việc.

Trước đó, khoảng 17h58 ngày 17/9, cơ quan chức năng nhận được tin báo xảy ra 1 vụ cháy tại sau nhà 897 Đê La Thành, sau đó lan ra 8 nhà liền kề mặt phố.

Bao gồm: nhà 893 - kinh doanh sàn gỗ; nhà 895 - kinh doanh chăn ga; nhà 897 - 899 kinh doanh quần áo, giầy dép; nhà 901 - kinh doanh nội thất; nhà 903 - kinh doanh bánh mỳ; và nhà 905 - kinh doanh nội thất.

19 ngôi nhà bị thiêu rụi tại khu vực đường Đê La Thành, làm ảnh hưởng đến 31 hộ và 99 nhân khẩu, trong đó có nhiều hộ cho thuê phòng trọ.

Trần Thường - Nhị Tiến

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/hai-vo-chong-chet-chay-trong-nha-tro-cua-ong-hiep-khung-o-ha-noi-479241.html