Hai vợ chồng cãi nhau, con gái bất ngờ chạy đến hét lớn 'bố mẹ ly hôn con sẽ bỏ nhà đi' tôi như chết lặng

GiadinNet - Màn cãi vã nảy lửa đang đến lúc 'cao trào' bất chợt con gái lớn chạy đến khóc và nói: 'Bố mẹ mà ly hôn con sẽ bỏ nhà ra đi, không về nữa' khiến tôi chết lặng, chỉ biết ôm con gái khóc.

Năm nay tôi 38 tuổi và hiện đang sinh sống tại Hà Nội, tôi kết hôn khi tròn 26 tuổi, sau khi tốt nghiệp đại học gần 3 năm. Cả anh và tôi là mối tình đầu thủa sinh viên, đến với nhau bằng tình cảm chân thành, nên mọi khó khăn sau khi kết hôn đồng lòng vượt qua.

Sau 8 năm chung sống, tích góp, vay mượn khắp nơi, chúng tôi mua được một căn hộ chung cư bình dân 40m2. Con gái lớn của chúng tôi hiện đang học lớp 7, còn cậu út học lớp 3. Cuộc sống của gia đình nhỏ chúng tôi luôn bình yên, cho đến khi sóng gió ập đến quá nhanh trong gần 2 năm qua.

Sau một thời gian cố gắng, tôi và chồng cũng có chỗ đứng tại nơi làm việc, anh làm trưởng phòng dự án cho một doanh nghiệp lớn, còn tôi cũng là một kế toán trưởng tại một đơn vị sự nghiệp. Con cái đã lớn nên vợ chồng tôi quyết định vay mượn thêm để mua một căn hộ chung cư 3 phòng ngủ và mua một chiếc ô tô.

Từ khi chuyển về nhà mới, công việc của tôi bận bịu ngập đầu với chứng từ, sổ sách… nên ít thời gian quan tâm đến gia đình như trước. Còn về chồng tôi, từ lúc lên chức, mua nhà, có xe ô tô anh ấy đã hoàn toàn thay đổi do áp lực công việc, kiếm tiền trả nợ nên thường xuyên về muộn, say xỉn. Thậm chí, đi công tác liên tục.

Bố mẹ cãi cọ, ly hôn, con cái bị ảnh hưởng nhiều nhất. Ảnh minh họa: TL

Bố mẹ cãi cọ, ly hôn, con cái bị ảnh hưởng nhiều nhất. Ảnh minh họa: TL

Điều tôi buồn nhất đó là anh ít quan tâm đến tôi và các con. Càng ngày tôi cảm thấy anh có sự tự mãn, sa đà vào những cuộc nhậu, được bạn bè, đồng nghiệp tán dương là người thành đạt... Trong khi vợ con mỏi mòn chờ đợi ở nhà.

Gần đây, tôi nhận được một số câu hỏi "bóng gió" của người quen nói rằng dạo này chồng có thư ký hay sao mà thỉnh thoảng thấy đi cùng cô nào í, hay là "em gái mưa"?. Tôi bỏ ngoài tai những lời trêu đùa, nhưng lại tình cờ phát hiện ra trong điện thoại của chồng có nhiều tin nhắn "mùi mẫn" với người khác. Cố giữ vẻ bình tĩnh, nhờ người quen theo dõi thì phát hiện chồng hay đưa đón một cô gái trẻ đẹp, đi quán cafe, nhà hàng và sau đó là khách sạn.

Tôi đau đớn vì chồng phản bội, hóa ra lâu nay anh nói bận tiếp "đối tác" là thế ư? Tôi không muốn đánh ghen vì còn giữ thể diện cho chồng. Nhưng mỗi lần nhìn anh về muộn, lòng tôi lại như lửa đốt. Tôi hỏi anh như khẩn cầu: Anh có người khác phải không, anh quên mấy mẹ con em rồi sao? Chồng tôi lại nổi khùng, phủ nhận nhưng lại thách thức: Cô thích thì ly hôn đi!.

Trong một lần chúng tôi cãi cọ, con cái lớn bất mở cửa phòng và hét lớn: "Bố mẹ ly hôn, con sẽ đi khỏi cái nhà này, không bao giờ gặp bố mẹ nữa" rồi bỏ chạy về phòng. Tôi chạy theo con, ôm chầm lấy con òa khóc rồi phân trần, chỉ là bố mẹ căng thẳng nên nói thế thôi.

Tôi trách bản thân mình mải mê công việc chưa làm tròn trách nhiệm, không biết giữ chồng. Tôi lo cho con gái, đang tuổi lớn, nhỡ làm chuyện dại dột tôi ân hận cả đời. Tự dưng, tôi lại thèm được ở lại căn hộ cũ chỉ vỏn vẹn 40m2 luôn ngập tràn hạnh phúc hồi trước đến vậy, nơi mà cả hai vợ chồng tự hào về ngôi nhà đầu tiên của cuộc đời.

Giờ đây, ở trong căn hộ rộng rãi, tiện nghi đầy đủ tôi thấy trống trải, cô đơn đến lạ. Tôi chỉ ước gì những chuyện vừa qua không xảy ra, anh mãi là anh chàng nhân viên đẹp trai nhưng chăm chỉ, chịu khó và luôn yêu thương vợ con. Tôi suy sụp, tuyệt vọng bởi chồng đã đổi thay, nhưng không mạnh mẽ ly hôn vì thương con, chúng sẽ ra sao khi bố mẹ đường ai nấy đi?.

Thanh Xuân

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/tam-su/hai-vo-chong-cai-nhau-con-gai-bat-ngo-chay-den-het-lon-bo-me-ly-hon-con-se-bo-nha-di-toi-nhu-chet-lang-20191130002748499.htm