Hai vợ chồng bị nhóm côn đồ chém trọng thương tại nhà

Một vụ án nghiêm trọng vừa xảy ra tại thôn An Hạ, xã An Thượng, huyện Hoài Đức (Hà Nội) khi một nhóm côn đồ xông vào nhà vợ chồng nông dân Nguyễn Doãn Phương (SN 1974) và vợ là Nguyễn Thị Minh Nhàn (SN 1976), chém hai vợ chồng gây thương tích nặng rồi bỏ trốn. Hai nạn nhân phải nhập viện cấp cứu và hiện tại sức khỏe rất yếu. Cơ quan Công an đang truy tìm các đối tượng gây án.

Vụ án nghiêm trọng này xảy ra vào khoảng 18h30’ ngày 24-2.

Theo lời kể của anh ruột nạn nhân là Nguyễn Doãn Lân, thời điểm đó, chị Nguyễn Thị Yến (hàng xóm của anh Phương) đến nhà anh Lân thông báo, chú Phương đang chửi nhà chị ở vườn làng.

Khi anh Lân chưa kịp sang thì đã nghe thấy tiếng mẹ đẻ mình (ở với anh Phương) kêu to, chúng nó đánh chết thằng Phương mất. Khi anh Lân đến nơi thì thấy một nhóm thanh niên lạ mặt khoảng 8 người đang dùng hung khí: kiếm, dao và tuýp sắt tấn công anh Phương ở ngoài cổng nhà.

Anh Nguyễn Doãn Phương và chị Nguyễn Thị Minh Nhàn.

Anh Nguyễn Doãn Phương và chị Nguyễn Thị Minh Nhàn.

Đánh anh Phương từ trong nhà, nhóm thanh niên ép anh Phương ra cổng để đánh, sau đó kéo ra vườn đánh tiếp. Nghe tiếng kêu cứu của gia đình anh Phương, người dân khu vực kéo đến nơi anh Phương đang bị đánh. Thấy đông người, nhóm thanh niên đã bỏ đi.

Thời điểm này, vợ chồng anh Phương đang điều trị tại Bệnh viện Quân y 103 (quận Hà Đông, Hà Nội). Anh Phương bị gãy 4 chiếc răng, khâu 8 mũi ở mông phải. Các khu vực khác trên cơ thể như: trán, mông trái, đùi trái, nách trái, sườn trái bầm tím từng mảng do tụ máu. Chị Nhàn bị chém vào 4 ngón tay phải, trong đó ngón giữa gần đứt dời, 3 ngón bên cạnh thương nặng.

Tiếp xúc với chúng tôi, anh Phương khẳng định, vợ chồng anh không có mâu thuẫn với ai. Về việc thi thoảng cãi nhau với hàng xóm, anh cho biết, mỗi khi lên cơn động kinh anh không kiểm soát được hành vi nên hay cãi nhau với gia đình hàng xóm. Việc anh bị động kinh từ nhiều năm qua thì người dân trong làng đều biết rõ.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, anh Phương bị bệnh về thần kinh từ khi học lớp 10. Đến năm 2015, anh mới lấy vợ. Vợ chồng anh có hai con nhỏ, 1 cháu 2 tuổi, 1 cháu 1 tuổi. Gia đình anh là hộ nghèo của địa phương. Bố mẹ anh sinh được ba người con, anh là con thứ hai và ở với bố mẹ già. Bố anh SN 1945, mẹ SN 1950. Hoàn cảnh anh ruột và em trai ruột anh cũng rất khó khăn.

Nói về nguyên nhân xảy ra vụ án, anh Nguyễn Doãn Lân cho biết, Phương không mâu thuẫn với ai trong làng, ngoài xóm bởi do mắc bệnh nên cũng chẳng đi đâu xa. Nhưng những năm gần đây, Phương thấy gia đình hàng xóm là chị Nguyễn Thị Yến làm những gì không vừa mắt mình thì hay cãi nhau, thậm chí là chửi nhau.

Trước khi bị nhóm thanh niên lạ mặt xông vào nhà chém hai vợ chồng, khoảng 17h30 ngày 16-2, Phương cãi nhau với gia đình chị Yến Khoảng 15 phút sau, con rể chị Yến sang nhà chửi và đánh Phương, sau đó mọi người can ngăn nên sự việc cũng dừng lại. Và đến chiều tối 24-2 thì xảy ra sự vụ trên.

Chiều 26-2, trao đổi với phóng viên Báo CAND về sự việc này, Công an huyện Hoài Đức cho biết, sau khi nhận được tin báo, Công an huyện đã có mặt tại hiện trường để thu thập thông tin, chứng cứ phục vụ công tác điều tra.

Hiện tại, Công an huyện đang củng cố hồ sơ sự vụ này để xử lý theo quy định của pháp luật. Việc nhóm côn đồ đến gia đình anh Phương và hành hung vợ chồng anh gây thương tích nặng là hành vi rất nghiêm trọng.

Đề nghị các cơ quan bảo vệ pháp luật cần sớm làm rõ sự vụ này và xử lý nghiêm các đối tượng phạm tội để bảo vệ quyền lợi cho bị hại, giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương.

Nguyễn Hưng

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/hai-vo-chong-bi-nhom-con-do-chem-trong-thuong-tai-nha-534508/