'Hải từng nói, con có điên đâu mà làm chuyện đó...'

Người bà của cô gái trẻ khi phát hiện cháu mang thai đã gặng hỏi bố của cháu là Nguyễn Văn Hải thì được trả lời: 'Con có điên đâu mà làm chuyện loạn luân đó'.

Liên quan đến sự việc cháu N.T.H. (học sinh lớp 8, xã Dị Nậu, huyện Tam Nông, Phú Thọ), khiếm thị bẩm sinh bị bố đẻ quan hệ đến sinh con, ngày 4-7, chúng tôi đã về gặp cháu H. cùng gia đình để tìm hiểu sự việc.

Theo đó, ngày 26-6, sau khi có kết quả xét nghiệm, Cơ quan Công an tỉnh Phú Thọ đã bắt tạm giam Nguyễn Văn Hải (SN 1983, bố đẻ của cháu H.) để điều tra về hành vi “Giao cấu với người đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”.

Hiện tại, cháu H. đã sinh con được 2 tháng và đang ở nhà cùng hai người em, bà nội Nguyễn Thị L. (cũng bị khiếm thị bẩm sinh).

Nghe tiếng có khách đến chơi, bà L. vội dừng ăn cơm để đứng dậy. Bà lần tay theo tường, vừa đi vừa nói: “Tôi giờ có nhìn thấy gì đâu, rồi lại bị tai biến nữa nên chẳng ngồi ăn được cùng các cháu, phải ngồi riêng ở trên bàn. Từ ngày có đứa bé, cả nhà ăn ngủ đều vội vàng và tranh thủ. Chỉ thương mấy đứa nhỏ, mới tý tuổi mà đã phải tự chăm nhau”.

Chia sẻ về sự việc của gia đình mình, bà Liên cho hay, nói ra xấu hổ, nhưng giờ chuyện đã 3 năm rõ 10 rồi có giấu, có tránh cũng không được. Một bên là con, một bên là cháu khiến bà rất khó xử.

Kể lại câu chuyện, bà L. thông tin, vào tháng 3-2018, khi cô con gái nuôi của bà L. đến nhà chơi thì phát hiện cháu H. có biểu hiện như người có thai. Sau đó, gia đình đưa đi kiểm tra thì phát hiện cháu H. đã mang thai 6 tháng. Thời điểm thai to nên bác sĩ khuyên để đứa bé được chào đời.

Cháu H. ngồi bên cạnh người con trai kháu khỉnh sinh được hơn 1 tháng.

Cháu H. ngồi bên cạnh người con trai kháu khỉnh sinh được hơn 1 tháng.

Phát hiện sự việc, gia đình có gặng hỏi thì cháu H. đổ cho 2 người hàng xóm gần nhà. Do cháu mình không minh mẫn như những đứa trẻ bình thường nên bà đến tận nhà những người hàng xóm để xác minh và sự thật thì không phải vậy.

“Thời điểm đó trong đầu tôi cũng lóe lên suy nghĩ và có hỏi Hải (bố của cháu H.) nhưng Hải chối và còn lớn giọng rằng: “Con có điên đâu mà làm chuyện loạn luân đó”. Vậy mà giờ đây, sự việc lại đúng như cái suy nghĩ ban đầu của tôi”, bà L. nói.

Bà L. cho rằng, có thể sự việc bắt đầu từ cuối năm 2018, khi đó người con dâu qua đời vì mắc bệnh ung thư còn bà phải nằm điều trị ngoài bệnh viện, không có mặt ở nhà.

“Con dâu tôi mất được 6 ngày thì tôi bị tai biến mạch máu não và phải nằm viện điều trị gần 1 tháng. Tôi nghĩ đó là thời điểm Hải giở trò đồi bại với con gái mình”, bà L. đau xót.

Cuộc sống gia đình với toàn người bị khiếm thị bẩm sinh vốn đã khó khăn nay càng khó khăn hơn. Bà L. cũng chưa biết phải nuôi 3 cháu nội và đứa bé mới chào đời thế nào bởi kinh tế gia đình phụ thuộc phần lớn vào các nhà thiện nguyện.

“Các cháu tôi dù bị khiếm thị nhưng vẫn nhìn mờ mờ được nên các bữa cơm hoặc giặt quần áo chúng thường thay nhau làm. Bây giờ, việc tôi lo nhất là khai sinh cho đứa bé con H. như thế nào”, bà L. nói.

Công Phương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/hai-tung-noi-con-co-dien-dau-ma-lam-chuyen-do-154326.html