Hải trình đong đầy cảm xúc…

Những ngày tháng 4 và tháng 5 hàng năm luôn là những ngày thật đặc biệt ở Trường Sa. Trong cái nắng chói chang, giữa những cơn gió ràn ràn thổi thường ngày, đảo Trường Sa Lớn, Sinh Tồn, Song Tử, Sơn Ca, Núi Le, Đá Thị… chợt rộn ràng, ríu tít tiếng nói, tiếng cười. Sau những vòng ôm thật chặt, có những giọt nước mắt hạnh phúc lặng lẽ rơi….

Vượt sóng…

Phút gặp gỡ xúc động giữa đoàn công tác và cán bộ chiến sĩ

Phút gặp gỡ xúc động giữa đoàn công tác và cán bộ chiến sĩ

Con tàu KN 491 cất 3 hồi còi chào cảng Cam Ranh (Khánh Hòa) vào những ngày cuối tháng 5 trời trong xanh vời vợi. Gần 200 thành viên đại biểu Đoàn công tác số 13 ai cũng rộn ràng, náo nức với hành trình thăm quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1. Màu áo xanh của các đại biểu Ban Tuyên giáo Trung ương, màu áo đỏ tươi của đại biểu Kho bạc Nhà nước, màu áo đỏ mận của các đại biểu Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank), hòa cùng sắc phục của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Hải Dương… khiến con tàu KN 491 thêm rộn rịp và đầy sức sống. Phó tham mưu trưởng Lữ đoàn 146 – ông Lương Quốc Anh tự tin: Biển lặng, sóng yên… dự báo chúng ta sẽ có một hải trình khá thuận lợi.

Đúng với những gì ông Lương Quốc Anh dự báo, sau hành trình hơn 900 hải lý, với thời tiết khá thuận lợi, tàu KN 491 đã lần lượt đưa đoàn ghé thăm 11 đảo: Đảo Đá Lớn A, Đá Thị, Sơn Ca, Núi Le B, Tốc Tan A, Phan Vinh A, Sinh Tồn đông, Tiên Nữ, Len Đao, Đá Tây B, Trường Sa lớn. Trong đó, Sơn Ca, Sinh Tồn, Phan Vinh A và Trường Sa lớn là đảo nổi, còn lại đều là các đảo chìm. Sáng ngày công tác thứ 7, đoàn ghé thăm Nhà giàn DK1/7 thuộc vùng biển Huyền Trân cũng khá suôn sẻ…

Chuẩn đô đốc Thiếu tướng Phạm Văn Quang thăm hỏi đời sống cán bộ chiến sĩ trên đảo

Tại bất kỳ đảo nào đoàn dừng chân, niềm vui, tình quân dân, nỗi niềm của người đất liền với đảo xa đều như muốn vỡ òa. Cảm giác trân trọng, khâm phục và chia sẻ có thể bắt gặp từ cái nắm tay thật chặt, những vòng ôm ấm áp và cả những món quà là vỏ ốc biển, nhành san hô, trái bàng vuông được trao vội - ngay cả khi còn chưa kịp nhớ tên nhau…

Đoàn tới thăm đảo Sinh Tồn Đông

Yêu thương và cảm phục

Trong số các đại biểu có mặt trên tàu KN 491, ấn tượng nhất có lẽ là bà Nguyễn Thị Phượng – Phó tổng giám đốc Agribank – phó trưởng đoàn Công tác số 13, người tham gia nhiệt tình tất cả các chương trình do đoàn tổ chức. Bà Phượng cũng là người có 3 năm liền ra với quần đảo Trường Sa - một vinh dự mà bà tin, không phải ai cũng có được: “Tôi đã đến được 17/21 đảo ở quần đảo Trường Sa. Mỗi lần ghé thăm cán bộ, chiến sĩ… đều vô cùng xúc động. Nhìn những tán cây lên xanh giữa đảo đá và muôn trùng sóng gió; tiếp xúc với những người chiến sĩ cương nghị, rắn rỏi trong gió bão; kiên trung làm điểm tựa cho ngư dân, xây dựng niềm tin đối với Đảng, với nhân dân… mới thấy, những cố gắng của mình dù bao nhiêu cũng chưa đủ so với khó khăn, gian khổ của những người chiến sĩ đang kiên cường bám trụ nơi đây” – bà Phượng xúc động chia sẻ.

Giao lưu văn nghệ - chương trình được các chiến sĩ tham gia nhiệt tình

Với ông Đỗ Hữu Lạc - Giám đốc Trung tâm Truyền thông Báo Kinh tế Đô thị - để bù lại 1 ngày ăn cháo và nằm lì tại phòng vì say sóng, ngay sau khi tỉnh dậy, ông Lạc dường như quên tuổi tác, hào hứng ghé thăm đảo; trò chuyện với cán bộ, chiến sĩ và hăng hái tham gia biểu diễn văn nghệ bất kỳ lúc nào có cơ hội: “Tôi từ chối chuyến đi nước ngoài để đi Trường Sa. Từng là một người lính, nên tôi rất hiểu những khó khăn gian khổ của các anh. Với Trường Sa – nơi địa lý và giao thông cách trở, sự cống hiến của cán bộ, chiến sĩ hải quân càng đáng khâm phục”. Nhỏ tuổi nhất đoàn công tác (sinh năm 1991) và chỉ biết tin được ra Trường Sa trước khi tàu khởi hành 3 ngày, nên với em Thái Thị Thủy - Công ty CP XK Lao động và Dịch vụ Thương mại Biển Đông- chuyến đi đến với Trường Sa là một bất ngờ lớn. “Ba đêm liền em thao thức, chưa dám tin là mình sẽ được ra Trường Sa, đến với vùng lãnh thổ thiêng liêng, một phần máu thịt của Tổ quốc”. Hạnh phúc quá lớn nên phút chia tay với lính đảo, Thái Thị Thủy có lẽ là người khóc nhiều nhất. Ôm lá cờ chủ quyền – quà tặng từ đảo - hai mắt cô gái đỏ hoe, tay lén lau đi những dòng nước mắt. Thanh xuân của những người lính đảo trẻ như Thủy, thậm chí trẻ hơn rất nhiều, đang dành cho đảo xa khiến cô gái trẻ không khỏi xúc động, nghẹn ngào…

Ngày mới ở Trường Sa

Đến với Trường Sa, với hầu hết các đại biểu, không chỉ là vinh dự, tự hào, mà còn là cơ hội hiếm có để được tận mắt thấy biển đảo Tổ quốc; được gặp gỡ với những cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm canh trời giữ đảo, thêm niềm tin vào chủ quyền, lãnh thổ của đất nước.

Chính vì vậy, không xúc động sao được, khi giữa đảo chìm bốn bề sóng gió khắc nghiệt, đậm hơi muối biển mặn mòi… những vườn rau vẫn vươn lên xanh tươi, những khóm hoa vẫn lặng lẽ tỏa hương nơi lối đi, trên bậu cửa. Trong căn phòng người chiến sĩ, bên gối chăn gọn gàng là cây đàn, cuốn sách. Bữa ăn trên đảo tuy còn đơn sơ, nhưng không thiếu những tiếng cười, bát rau xanh. Từ bao giờ, “Đảo là nhà, biển cả là quê hương” - có lẽ chỉ những người chiến sĩ trên đảo mới thấm thía..

Những chiến sĩ trẻ trên đảo Sơn Ca

Trong câu chuyện với đảo trưởng, chính trị viên trên các đảo, dễ dàng cảm nhận được niềm tin, quyết tâm của các anh với công việc gìn giữ, bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước; còn với những chiến sĩ trẻ như Bùi Thanh Đời (đảo Sinh Tồn Đông), cuộc sống trên đảo chính là cơ hội để Đời hiểu hơn về tình đồng đội, về ân nghĩa của những người chỉ huy mà em có cơ hội gắn bó, về trách nhiệm của tuổi trẻ với đất nước, với dân tộc. “Em chỉ hơi nhớ nhà và cảm thấy vất vả tháng đầu tiên thôi. Hết nghĩa vụ cho em ở thêm, em vẫn muốn ở. Nhờ có đồng đội, em thấy mình mạnh mẽ và trưởng thành hơn rất nhiều. Em rất tự hào vì có những năm tháng tuổi trẻ gắn bó với đảo” –ngước đôi mắt thật đẹp, Đời vừa nói với tôi, vừa háo hức sửa mũ áo để ra với tiết mục văn nghệ mà các em đã chuẩn bị để đón đoàn công tác.

***

Như cây phong ba, cây bão táp, cây bàng vuông đang sừng sững vươn lên…trong gió bão; cuộc sống đổi mới từng ngày trên quần đảo Trường Sa và các nhà giàn chính là minh chứng cho sức sống mãnh liệt và tinh thần quả cảm, bất khuất của quân, dân ở vùng lãnh thổ thiêng liêng của đất nước…

Trường Sa không xa trong trái tim mỗi người dân Việt, dù là ai và đang sống ở nơi đâu!

Hoàng Mai

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/hai-trinh-dong-day-cam-xuc-120769.html