Hài Tết: Vẫn nhạt và phản cảm...

Đến hẹn lại lên, những phim 'hài Tết' có 'hơi hướng thị trường' bị chê không tiếc lời những năm trước lại tiếp tục được sản xuất và tung ra thị trường phần mới. Lạ ở chỗ, nhà sản xuất không tiếp thu ý kiến của người xem, ngược lại, vẫn dựng những tác phẩm hài không thể cười nổi vì nhảm và phản cảm.

Bị chê liên tiếp vẫn nhảm, nhạt và vô duyên

“Đại gia chân đất” là một series hài Tết của đạo diễn Trần Bình Trọng. Đến nay, series phim này đã kéo dài sang phần thứ 9, quy tụ được dàn diễn viên hài nổi tiếng hàng đầu miền Bắc. Sau những phần đầu ghi được nhiều dấu ấn trong lòng khán giả, càng ngày series hài này càng “vô duyên” đến mức khán giả khó cảm thông được.

Vài năm trở lại đây, việc “Đại gia chân đất” khai thác nhiều hình ảnh cơ thể phụ nữ, trong những hoàn cảnh không cần thiết đã khiến một số khán giả cho rằng bộ phim có phần lố lăng, phản cảm... Mới nhất, khi phần thứ 9 của “Đại gia chân đất” chính thức được lên sóng, rất nhiều khán giả lại tiếp tục than phiền về điều này.

Cụ thể, trong một cảnh phim, 3 cô diễn viên trẻ trung nóng bỏng ngồi trên một chiếc xe cải tiến được kéo bởi nghệ sĩ Bùi Xuân Nghĩa. Thế nhưng vì kéo xe trong trạng thái không tỉnh táo nên anh đã khiến chiếc áo của 1 cô gái mắc lên cây tre. Phân cảnh cô gái gần như không mặc gì lấy tay che ngực khiến khán giả thực sự tức giận, bởi nhà sản xuất đã quá chiêu trò câu view, dẫn đến những hình ảnh lố lăng, phản cảm.

Không chỉ “Đại gia chân đất 9”, bộ phim hài “Bản nhiều vợ” do Dương Ngọc Bảo làm đạo diễn tuy mới chỉ chiếu được vài tập, cũng gặp phải nhiều ý kiến trái chiều từ phía người xem khi khai thác chi tiết có phần lố lăng, trang phục hở hang, thoại gây hiểu lầm và có những hành động rất phản cảm.

Phim “Bản nhiều vợ” có nội dung xoay quanh câu chuyện về một bản làng sống tách biệt trong rừng có tên “Bản Tình”. Bản làng này có báu vật là chiếc sọ người bằng kim cương khiến tên trùm sò tham lam độc ác (NSND Trần Nhượng đóng) nhòm ngó. Tên trùm xấu xa này đã quyết định cử 4 cô con gái xinh đẹp, có ngoại hình nóng bỏng tới quyến rũ các chàng trai trong bản gồm Ma Sình, Ma Phủ, Ma Lầy (do Quang Tèo, Chiến Thắng, Hiệp Gà đóng).

Phim cũng có nhiều phân đoạn được khán giả nhận xét không khác gì những cảnh nóng trong phim 18+ như chi tiết diễn viên hài Chiến Thắng bế vợ lên giường, cảnh diễn viên hài Quang Tèo “sờ soạng” một thiếu nữ… Khán giả chỉ biết lắc đầu ngao ngán và đặt ra câu hỏi: Chẳng lẽ, những nghệ sĩ tên tuổi cũng “không biết hay không thể” chọn được kịch bản hài cho… đàng hoàng, lý do vì sao họ chấp nhận diễn những vai hài trong một bộ phim quá nhiều “sạn” như vậy?

Các trích đoạn bị chê phản cảm trong phim hài Tết “Đại gia chân đất 9” và “Bản nhiều vợ”. (Ảnh trích từ phim)

Đừng đổ lỗi cho khán giả khắt khe

Bị chê, nhưng kỳ lạ ở chỗ các đạo diễn của nhiều series hài này lại cho rằng đó là do… cách nghĩ của khán giả! Đạo diễn của “Bản nhiều vợ” Dương Ngọc Bảo cho hay, phim “Bản nhiều vợ” có tính chất siêu tưởng tượng, hài hước. “Bộ phim cũng không hở hang gì cả cũng không nói đến một địa điểm riêng tư cụ thể nào cả. Đó chỉ là một bộ phim hài tưởng tượng để giải trí, chứ không phải để “dạy học”. Những nhân vật nữ của tôi chỉ mặc bikini tắm suối, chẳng có gì hở hang cả. Đó cũng tương tự việc nhiều hoa hậu mặc bikini phát sóng trên truyền hình”, nam đạo diễn phản hồi khi phim bị nhận xét dung tục.

Anh cũng cho hay, ý kiến phim hài do mình đạo diễn có tình “khiêu dâm, gợi dục” là khán giả… tự nghĩ ra. Ví dụ phân cảnh anh Chiến Thắng bế vợ lên giường là một cảnh hết sức bình thường. Đạo diễn cũng cho biết không buồn khi phim bị chê, ngược lại, anh còn thấy vui vì càng nhiều người đánh giá thì bộ phim càng được chú ý.

Đạo diễn Trần Bình Trọng trước đó đã có phản hồi: “Phim của tôi luôn được duyệt qua Cục Điện ảnh, được kiểm duyệt đàng hoàng mới phát hành sao lại nói như phim cấp 3 được”.

Bản thân nghệ sĩ Quang Tèo cho biết: “Khi làm phim, chúng tôi sử dụng góc quay và kỹ thuật dựng để mang đến nội dung cần truyền tải. Như khi quay cảnh hôn thì cũng chỉ tiến sát lại gần là phần gáy của nam diễn viên đã hướng về ống kính, che đi rồi".

Nói như vậy, có nghĩa là mọi ý kiến cho rằng các phim hài Tết lố lăng, phản cảm, câu view bằng những chi tiết nhảm nhí là do… khán giả tự suy diễn, khán giả tự khắt khe? Trên thực tế, dù là sản phẩm để bán quảng cáo, để giải trí, để gây “cười bình dân” (phân biệt với “cười bác học”) như một số đạo diễn nói thì thông điệp của phim hài ấy phải rõ ràng, phim hài Tết hiện nay như một lồi lẩu thập cẩm: Mượn ít tích truyện dân gian, khai thác chút hình ảnh hở hang, khai thác lời thoại gây hiểu lầm, có chi tiết cảnh nóng… vì thế “đặc sản” được chờ đón mỗi dịp xuân về Tết đến trở thành món “tầm thường”.

Và cũng vì phát hành trên mạng nên nhiều nhà sản xuất đã cố tình khai thác triệt để các cảnh “mát mẻ”, cảnh khoe da thịt, cảnh hở hang… để câu view. Lượng xem càng nhiều thì chủ sở hữu của sản phẩm đó sẽ nhận được nhiều tiền bản quyền từ Youtube, thêm quảng cáo và họ nhìn vào lượng view để cho rằng: Chúng tôi vẫn có khán giả.

Thực tế là những nhận xét khen chê của người xem, không phải số ít, càng không phải năm nay mới có. Khán giả tiếp nhận một sản phẩn giải trí, cảm nhận ra sao, họ sẽ phản hồi như vậy, nếu phim hay phim nhiều khen ngợi, thì một vài ý kiến chê cũng đáng để nhà sản xuất xem xét, điều chỉnh. Đằng này… chê rất nhiều, chê triền miên nhưng ê-kíp sản xuất vẫn cho rằng đó là do khán giả khắt khe mà thôi. Nếu cứ bỏ ngoài tai đóng góp và sự phản hồi của khán giả, lấy tranh cãi để câu thêm khách, không sớm thì muộn, khán giả cũng bỏ những sản phẩm này mà đi.

Nam Dương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/hai-tet-van-nhat-va-phan-cam-134756.html