Perth Glory, nhà đương kim vô địch A-League là đối thủ đầu tiên trong tour du đấu hè 2019 của M.U. Đội hình xuất phát của Quỷ đỏ ở trận này có nhiều cái tên đáng chú ý như Martial, Matic, Lingard, Tahith Chong hay nhất là tân binh Daniel James (giữa hàng ngồi)
James nhanh chóng để lại dấu ấn, khi trong 4 phút đầu tiên đã có 2 tình huống thoát xuống và chuyền vào sắc sảo cho đồng đội, nhưng bàn thắng không đến
Tốc độ và kỹ thuật của James khiến hàng thủ đội chủ nhà vất vả theo kèm
Cầu thủ chạy cánh người xứ Wales chính là điểm sáng nhất bên phía M.U...
... trong hiệp 1 khô hạn bàn thắng
Bước vào hiệp 2, HLV Solskjaer thay mới toàn bộ đội hình với sự góp mặt của nhiều tên tuổi như Pogba, Mata, Shaw hay Rashford
“Bom tấn” Aaron Wan-Bissaka cũng có cơ hội thử sức trong lần đầu tiên khoác áo Man Utd
Cũng như James, Wan-Bissaka gây ấn tượng mạnh bằng tốc độ cực tốt. Bên cạnh đó, anh còn phô diễn khả năng tắc bóng và tranh chấp uy lực
M.U chơi trên sân nhưng phải đến phút 60 mới có bàn mở tỉ số, khi Rashford xoay người dứt điểm hiểm hóc sau đường chuyền của Pogba
Phút 85, cách biệt được nhân đôi cho đội khách, khi tiền vệ 18 tuổi James Garner để lại dấu ấn với cú dứt điểm quyết đoán từ ngoài vòng cấm
2-0 nghiêng về Man Utd là tỉ số chung cuộc của trận đấu
Thầy trò Solskjaer có khởi đầu suôn sẻ trong tour du đấu hè 2019
Nhưng quan trọng hơn, hai tân binh của họ là Daniel James và Wan-Bissaka đã thể hiện rất tốt, được lòng nhiều CĐV M.U. "Chúng ta có thể dựng tượng cho Bissaka không?", tài khoản Charles hồ hởi. Hay một tài khoản khác có tên Sadikshya bình luận: "Tôi có thể tự tin nói rằng Dan James sẽ trở thành một siêu sao".
Bình Minh