Hai tấm sổ đỏ... giống nhau

Khi thấy con trai út đỗ đại học, vợ chồng ông Sáu vừa mừng, vừa lo, bởi chi phí cho việc học và sinh hoạt trên thành phố khá tốn kém. Nghĩ thế, ông Sáu than thở: 'Vợ chồng mình già yếu rồi, tài sản cũng không có gì đáng giá, lấy tiền đâu ra cho nó ăn học bây giờ'. Bà Nguyệt trải lòng: 'Nhà mình nghèo nên mấy anh chị nó phải bỏ học giữa chừng để giúp gia đình. Còn mỗi thằng út được học hành đến nơi, đến chốn. Mình phải cố cho con ăn học mới có tương lai ông ạ!'.

Thấy ông Sáu không nói gì, bà Nguyệt liền gợi ý: “Mảnh đất nhà mình đang được giá, bán đi cũng được số tiền kha khá. Có được số tiền ấy, một phần mình mua chỗ ở mới, phần còn lại để dành cho con ăn học”. Nghe vợ nói vậy, ông Sáu đắn đo: “Mảnh đất này tôi định chia cho mỗi đứa một ít, nhưng đến nước này cũng đành phải làm theo cách đó thôi”. Khi vợ chồng ông Sáu thông báo bán đất, được vài hôm thì có người đến hỏi mua. Sau khi thống nhất các nội dung, người phụ nữ đề xuất: “Để bảo đảm mua bán được thuận lợi, hai bác cho cháu xem giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để lấy thông tin làm thủ tục đúng pháp lý”. Theo đề nghị, bà Nguyệt vào nhà mang tấm sổ đỏ ra cho hai người xem. Người phụ nữ nhanh chóng ghi chép lại toàn bộ thông tin trong đó rồi trả lại gia chủ. Để lấy niềm tin, họ còn đặt trước 10 triệu đồng rồi hẹn mấy hôm sau quay lại làm thủ tục. Đúng hẹn, hai người khách quay lại làm một số giấy tờ rồi tiếp tục đề nghị: “Bác cho cháu mượn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để lấy mã số ghi vào biên bản”. Ghi xong, lợi dụng lúc bà Nguyệt không để ý, người phụ nữ tráo tấm “sổ đỏ” của gia chủ bằng tấm “sổ đỏ” giả có hình dạng giống như thật. Sau đó, họ hẹn ngày đến trả tiền và bàn giao hồ sơ nhà đất.

Đã đến ngày hẹn nhưng không thấy hai người khách đó đến, ông Sáu thắc mắc: “Hay là họ không mua đất nữa bà nhỉ?”. Bà Nguyệt tự tin: “Ông cứ yên tâm. Họ còn đặt tiền ở đây cơ mà”. Lúc sau, vợ chồng ông Sáu nhận được thông báo của cơ quan công an lên xác minh và làm thủ tục nhận lại sổ đỏ. Ông Sáu lẩm bẩm: “Quái lạ, sổ đỏ nhà mình vẫn trong tủ cơ mà, sao công an lại gọi lên lấy về?”.

Bà Nguyệt tiếp lời: “Vợ chồng mình cứ lên đó xem thực hư ra sao”. Đến nơi, hai người được cơ quan công an thông báo: “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình bị kẻ xấu mang ra ngân hàng vay vốn làm ăn. Tuy nhiên, hai đối tượng đang bị công an theo dõi vì nghi phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người. Khi bọn chúng đang thực hiện hành vi dùng sổ đỏ vay vốn ngân hàng thì bị lực lượng chức năng bắt giữ”. Hai người vẫn chưa hiểu chuyện vì trên tay vẫn cầm tờ chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình. Ông Sáu thắc mắc: “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của chúng tôi vẫn đây cơ mà, sao lại bị đối tượng xấu mang đi vay tiền được”.

Đồng chí công an liền giải thích: “Giấy chứng nhận bác đang cầm trên tay là giả. Bởi nó đã bị đối tượng xấu tráo đổi lúc gia đình sơ hở”. Nghe đến đây, vợ chồng ông Sáu mới chột dạ: Thì ra hai người khách mua đất hôm trước đã mượn sổ đỏ của mình ghi chép những thông tin trong đó rồi về làm sổ đỏ giả đánh tráo. Cũng may công an phát hiện và ngăn chặn kịp, nếu không vợ chồng ông Sáu đã trở thành con nợ...

TRẦN QUANG ĐÔNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/hai-tam-so-do-giong-nhau-591013