Hải quân Mỹ tham gia các trò chơi dân gian ở Đà Nẵng

Nhiều trò chơi dân gian của Việt Nam được tổ chức khi đoàn Hải quân Mỹ đến thăm các bệnh nhân tâm thần và trẻ tại làng SOS ở Đà Nẵng.

Hải quân Mỹ thi bóc tỏi cùng bệnh nhân tâm thần Đến thăm các bệnh nhân tâm thần tại Đà Nẵng các thủy thủ Mỹ đã tham gia nhiều trò chơi dân gian, trong đó có phần thi bóc tỏi.

Các thủy thủ Mỹ (áo vàng) giao lưu cùng các bé ở làng trẻ SOS tại Đà Nẵng sáng 6/3. Ảnh: Reuters.

Các thủy thủ Mỹ (áo vàng) giao lưu cùng các bé ở làng trẻ SOS tại Đà Nẵng sáng 6/3. Ảnh: Reuters.

Sáng 6/3, đoàn Hải quân Mỹ đã đến giao lưu tại Trung tâm điều dưỡng bệnh nhân tâm thần tại Đà Nẵng.

Tại đây, đoàn đã cùng các bệnh nhân tại trung tâm tham gia nhiều hoạt động vui nhộn. Trong ảnh là phần thi kéo co.

Nữ thủy thủ Angela Edwards ôm một bé ở làng trẻ SOS. Ảnh: Reuters.

Phó đô đốc Phillip G. Sawyer, Tư lệnh Hạm đội 7, bắt tay các em nhỏ. Ảnh: Reuters.

Các thủy thủ chơi trò đi cà kheo ở làng SOS. Ảnh: Reuters.

Các trò chơi dân gian đậm nét truyền thống của Việt Nam như kéo co, đổ nước vào bình, đập niêu hay bóc tỏi đã mang đến nhiều tiếng cười.

Một binh sĩ Mỹ tham gia trò chơi đổ nước vào bình. Các bệnh nhân tại trung tâm điều dưỡng tâm thần cùng các thủy thủ của Hải quân Mỹ thành lập 4 đội để tham gia.

Đại úy Kaelan Clay (tàu tuần dương USS Lake Champlain) tỏ ra cảm kích về cơ hội lịch sử được đến thăm và giao lưu cùng người dân Đà Nẵng. "Điều này cho thấy chúng tôi ở bán cầu bên kia Trái Đất, nhưng chúng ta vẫn có thể kết nối được với nhau. Chúng tôi đã có buổi sáng rất tuyệt vời. Xin cảm ơn sự đón tiếp hiếu khách của các bạn", Clay nói. Ở trò chơi đập niêu đất, các thủy thủ Mỹ tỏ ra thích thú khi lần đầu tiên được trải nghiệm trò chơi mà trước giờ chưa ai biết đến.

Trên hình ảnh là phần thi bóc tỏi. Trò chơi này đòi hỏi sự khéo tay của người tham gia.

John Filer, một thành viên đoàn Hải quân Mỹ, hào hứng chia sẻ: "Tất cả các trò chơi đều rất thú vị. Có vẻ đơn giản nhưng đòi hỏi sự tập trung và phối hợp cao. Chúng tôi đã có một buổi sáng rất vui". Filer nói: "Tôi đã gia nhập hải quân được 14 năm. Được làm việc trên một tàu sân bay luôn là ước mơ của nhiều thủy thủ. Đây là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam. Chỉ mới trải qua hơn một ngày nhưng tôi rất thích thời tiết tại đây cùng các món ăn".

Số tỏi các đội chơi bóc được sẽ đem cân để tìm ra đội thắng cuộc.

Nữ ca sĩ của ban nhạc Hạm đội 7 hát 'Nối vòng tay lớn' Nữ ca sĩ chính của ban nhạc Hạm đội 7 Hải quân Mỹ thể hiện ca khúc 'Nối vòng tay lớn' khiến nhiều người dân Đà Nẵng bất ngờ.

Giáp Hồ - Cảnh Toàn

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hai-quan-my-tham-gia-cac-tro-choi-dan-gian-o-da-nang-post823889.html