Hải Phòng: Truy tìm kẻ 'ngáo đá' gây nổ tại tiệm vàng

Ngày 18/3, Công an Hải Phòng cho biết đơn vị đang khẩn trương truy tìm đối tượng gây ra vụ nổ tại tiệm vàng Đức Đệ (số 75, phố Hải Triều, tổ dân phố Do Nha 2, phường Quán Toan, quận Hồng Bàng) vào tối 17/3. Đối tượng là nam giới mặc quần áo sẫm màu, đi giày màu đen xông vào tiệm vàng Đức Đệ, bất ngờ dùng quả nổ tự chế gây tiếng nổ ở phía trong cửa ra vào của tiệm vàng.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 17/3, Công an quận Hồng Bàng nhận được thông tin tại tiệm vàng Đức Đệ xảy ra vụ nổ. Người dân ở khu vực trên phản ánh, vào thời gian trên, một đối tượng nam giới mặc quần áo sẫm màu, đi giày màu đen xông vào tiệm vàng Đức Đệ, bất ngờ dùng quả nổ tự chế gây tiếng nổ ở phía trong cửa ra vào của tiệm vàng.

Thấy vậy, chủ tiệm vàng từ trong nhà và một số người dân truy đuổi. Đối tượng bỏ chạy vào trong ngõ Hải Triều 4 được khoảng 50m thì tiếp tục cho gây nổ quả nổ thứ hai, sau đó bỏ trốn. Rất may, vụ nổ không gây thiệt hại về người, tiệm vàng Đức Đệ không bị mất mát tài sản.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Đại tá Lê Nguyên Trường, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hải Phòng cùng Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận Hồng Bàng Trần Quang Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Hồng Bàng Nguyễn Minh Tuấn đã có mặt tại hiện trường, chỉ đạo điều tra vụ việc.

Cơ quan chức năng xác định, nghi phạm nổ mìn có tên Vũ (25 tuổi, trú xã An Hồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng), người này thường xuyên lên mạng học cách chế bom mìn. Thời điểm xảy ra vụ việc, Vũ có biểu hiện ngáo đá, thường xuyên lên mạng xem những clip chế tạo bom, mìn.

Nhiều hàng xóm của tiệm vàng Đức Đệ cho biết, trước khi gây án, Vũ còn đứng chơi lâu trước cửa số nhà 79 ở bên cạnh. Sau khi chơi tại đây, Vũ mới sang bên cửa hàng vàng Đức Đệ gây án.

Lực lượng chức năng đang khẩn trương truy tìm đối tượng gây án, xử lý theo quy định của pháp luật.

PV

Nguồn Ngày Nay: https://ngaynay.vn/hai-phong-truy-tim-ke-ngao-da-gay-no-tai-tiem-vang-post104968.html