Hải Phòng: Sạt lở đe dọa 'xóa sổ' nhà dân

Nhiều năm nay, khu đất bến đò Quán, sông Văn Úc, xã Bát Trang (huyện An Lão, Hải Phòng) bị sạt lở nghiêm trọng. Việc này đe dọa trực tiếp đến sự an toàn tính mạng, tài sản của hàng chục hộ sân sinh sống nơi đây.

Hộ gia đình ông Thái bị sạt lở nghiêm trọng.

Hộ gia đình ông Thái bị sạt lở nghiêm trọng.

Nhà cửa sụt lún, trôi theo dòng nước

Từ năm 1995, tại bến đò Quán, sông Văn Úc, xã Bát Trang có 71 hộ dân sinh sống. Trước đây, khu vực này là bãi bồi ven sông. Tình trạng sạt lở đất diễn ra nhiều năm nay nhưng từ năm 2018 bãi đất này càng sạt lở nghiêm trọng đe dọa đến tính mạng của người dân. Trong đó, 8 hộ sống ở ven sông chịu ảnh hưởng trực tiếp.

Theo ghi nhận thực tế, tại khu vực bến đò thôn Quán Trang, xã Bát Trang, hàng trăm mét bờ sông bị sạt lở, sụt lún. Có đoạn sạt lở vào sâu đến 30m, cuốn trôi một số nhà ở, công trình phụ, sân vườn, cây cối của nhiều hộ dân đang sinh sống dọc bờ sông Văn Úc.

Ông Nguyễn Văn Thái (68 tuổi) cho biết, gia đình ông sinh sống ổn định ở khu bến đò này nhiều năm. Nhưng do sự biến đổi bất thường của dòng sông, khu đất bồi trở thành bên lở, ăn sâu vào đất liền khiến nhà cửa, vườn tược nhà ông Thái trôi theo dòng nước.

Chỉ tay về phía dòng sông Văn Úc, ông Thái kể: “Cách nơi tôi đứng 30m ngoài kia là sân, vườn và công trình phụ của gia đình. Căn nhà trước kia cả gia đình sinh sống giờ nằm chơi vơi sát bờ sông, chúng tôi không dám ở, phải cải tạo thành công trình phụ”.

Đang mùa mưa bão, nhiều hộ dân nơi đây thấp thỏm không yên chỉ lo nước dâng, đất lở cuốn trôi mọi tài sản, nhà cửa mà cả đời họ gom góp xây dựng lên. Bà Nguyễn Thị Hòa (vợ ông Thái) cho hay, những ngày mưa bão năm trước, nước dâng ngập mặt sân, chảy tràn ra đường bê tông. Khi nước rút, sân vườn, cây cối nhuộm cả một màu nâu phù sa. Cứ mỗi lần như vậy, đất dưới chân nhà như lún dần.

Cạnh nhà bà Hòa, hộ ông Nguyễn Văn Phương bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi sự sạt lở của dòng sông. Căn nhà cấp 4 của gia đình ông cùng mọi công trình phụ bị sụt lún. Để khắc phục, kìm hãm tình trạng sạt lở, gia đình ông Phương đã bỏ 30 triệu để mua đá kè bờ, nhưng đến nay căn nhà đã có dấu hiệu lún nghiêng về phía dòng sông. Bản thân ông Phương bị tàn tật, kinh tế gia đình khó khăn dù mong muốn có nơi ở ổn định nhưng “lực bất tòng tâm”.

Bờ sông “ăn” sâu vào đất liền đe dọa trực tiếp tới cuộc sống của người dân bến đò Quán.

Mong sớm được di dời

Ông Phan Viết Lệ - Chủ tịch UBND xã Bát Trang cho hay, tình trạng sạt lở bờ sông khu vực bến đò Quán diễn ra nhiều năm nay. Xã đã có công văn gửi huyện An Lão, UBND thành phố Hải Phòng báo cáo và mong muốn các cơ quan chức năng sớm hỗ trợ di dời các hộ dân để họ ổn định cuộc sống.

Nói về nguyên nhân sạt lở, một cán bộ xã Bát Trang cho hay, trước năm 2016, có một công ty được phép khai thác cát tại khu vực bãi bồi Soi Mờ, gần bến Đò Quán. Sau đó, việc sạt lở bờ sông xảy ra.

Được biết, để di dời các hộ dân nói trên, UBND xã Bát Trang đã bố trí 1,5 ha đất tái định cư tập trung tại thôn Nghĩa Trang. Tuy nhiên, kinh phí giải phóng mặt bằng lên đến 10 tỷ đồng dẫn đến nhiều khó khăn.

Trong khi đó, 8 hộ dân trong diện cần khẩn trương di dời chủ yếu sinh sống bằng nghề đánh bắt thủy sản nên phương án bố trí tái định cư cho những hộ này là không phù hợp với nghề nghiệp của họ.

Tháng 9/2020, UBND thành phố Hải Phòng có văn bản đồng ý với chủ trương của huyện An Lão về việc thu hồi đất của 8 hộ dân bị sạt lở tại khu vực bến đò Quán và hỗ trợ, bố trí tái định cư cho các hộ tại khu dân cư số 1, thôn Quán Trang, xã Bát Trang.

Ông Nguyễn Văn Nhũ (một trong 8 hộ dân bến đò Quán) bày tỏ mong muốn, chính quyền đã có phương án di dời, các hộ dân nơi đây mong muốn việc di dời sớm được thực hiện để người dân ổn định cuộc sống, yên tâm sản xuất.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/kinh-te-xa-hoi/hai-phong-sat-lo-de-doa-xoa-so-nha-dan-kJiQeUKMR.html