Hải Phòng: 'Ông trâu' số 12 vô địch tại Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn

Trải qua 15 trận đấu gay cấn, 'ông trâu' số 12 của ông Đỗ Tác Thoát (phường Bàng La, quận Đồ Sơn) đã giành chiến chức vô địch chọi trâu năm 2018.

Theo đó, trận chung kết diễn ra hết sức gay cấn giữa hai trâu số 12 và trâu số 14. Kết quả chung cuộc, trâu số 12 đến từ phường Bàng La đã trở thành “ông trâu” vô địch chọi trâu 2018.

Màn quyết chiến của trấu số 12 và trâu số 14

Ngay từ những phút đầu mới vào đấu trường, trâu số 12 đã thể hiện tài trí và sự gan dạ cùa mình trước sự sợ hãi của trâu số 02. Tại vòng hai của trận chung kết, trâu số 12 gặp trâu số 13, đây được coi là kháp đấu rất hấp dẫn bởi sự lỳ lợm của cả hai trâu. Tuy thân hình nhỏ con nhưng cả hai trâu đã chiến đấu rất tuyệt vời, với những pha cáng sừng đẹp mắt, sức chịu đựng cao, độ dũng mãnh quyết liệt, trâu số 12 đã giành chiến thắng hêt sức thuyết phục. Đồng nghĩa với việc thắng trâu số 02 và trâu số 13, trâu số 12 giành tấm vé vào chung kết.

Ban tổ chức trao giải nhất cho chủ trâu số 12

Cùng với đó, trâu số 14 của ông Lưu Tuấn Đạt (phường Ngọc Hải, Đồ Sơn) về nhì, và hai trâu đồng giải 3 là trâu số 01 của ông Hoàng Gia Huyền (phường Ngọc Xuyên, Đồ Sơn) và trâu số 15 của ông Hoàng Xuân Quyền (phường Vạn Sơn, Đồ Sơn) đồng giải 3.

Mặc dù trong suốt quá trình diễn ra lễ hội, trời mưa rất to nhưng sức hấp dẫn đến từ những sự dũng mãnh của các “ông trâu” đã khiến trên 12.000 khán giả tại sân vận động quận Đồ Sơn không thể ra về. Người mặc áo mưa, người che ô, người sẵn sàng đội đầu trần bất chấp thời tiết xem đến tận phút cuối cùng.

Mặc dù trời mưa rất to nhưng khán giả vẫn theo dõi lễ hội đến tận phút cuối cùng.

Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn, nét đẹp văn hóa, di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia được người dân Hải Phòng đã, đang và sẽ gìn giữ, phát huy, bảo tồn cho nhiều thế hệ đời sau.

Ngọc Phượng - Phạm Trang

Nguồn KTNT: http://kinhtenongthon.vn/hai-phong-ong-trau-so-12-vo-dich-tai-le-hoi-choi-trau-do-son-post22351.html