Hải Phòng: Nhân rộng những nghĩa cử cao đẹp

Hiệp hội vận tải hàng hóa đường bộ Hải Phòng cùng đại diện Ban ATGT thành phố, Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hải Phòng vừa đi thăm, động viên, tặng quà các gia đình nạn nhân bị tai nạn giao thông trên địa bàn Hải Phòng.

Ông Lê Văn Tiến - Hiệp hội vận tải hàng hóa đường bộ Hải Phòng cho biết, đây cũng là dịp để chúng ta tưởng nhớ và thương cảm với những người không may qua đời khi tham gia giao thông; cùng chia sẻ để phần nào xoa dịu nỗi đau đối với người thân của họ, cũng là cơ hội để mỗi chúng ta nhắc nhở chính mình, người thân, bạn bè quý giá của cuộc sống và sự cần thiết phải chấp hành luật giao thông, nhường nhịn, giúp đỡ nhau khi tham gia giao thông.

Đại diện Hiệp hội trao quà cho người nhà nạn nhân.

Cùng đi với Hiệp hội còn rất nhiều những Doanh nghiệp tâm huyết, những tấm lòng vàng đi cùng đoàn như; Doanh nghiệp Sao Á, Cty vận tải Phượng Cường, Cty Phương Lâm, Cty Xuân Hà và cùng nhiều Doanh nghiệp khác cùng đi trong đoàn.

Chủ tịch Hiệp hội cùng các Doanh nghiệp thành viên trong đoàn đã đến các gia đình động viên và mong các gia đình sớm vượt qua những nỗi buồn, vượt qua nỗi đau về thể xác và tinh thần để sớm ổn định cuộc sống.

Đến nhà anh Nguyễn Văn Hùng ở phường Cầu Tre, năm 2016 anh bị tai nạn dưới cảng Chùa Vẽ, tai nạn đã cướp đi mát một bên chân và toàn bộ bàng quang của anh. Đến thời điểm này anh không vợ, không con , một thân một mình sống nhờ vào sự chăm lo của người em gái và một số tổ chức từ thiện.

Gia đình bà Lâm Thị Hải Vợ Nghệ sỹ đường phố xúc động nói; Mặc dù ông mất đi nhưng trong nỗi buồn bản thân tôi đã được rất nhiều đoàn thể, chính quyền và nhiều tấm lòng đã đến động viên và chia sẻ cùng tôi . Đặc biệt hôm nay Hiệp hội vận tải không những cho tôi bằng những suất quà tình nghĩa còn giúp tôi một khoản trợ cấp thường xuyên như vậy.

Tại gia đình bé Phạm Minh Phú học tại trường tiểu học Ngọc Sơn, Phú mới học lớp 3, bố bị tai nạn mất mẹ bỏ đi chỉ còn hai bà cháu sống nương tựa vào nhau. Bà hàng ngày đi làm công nhân tháng vỏn vẹn 2tr đồng, cuộc sống vô cùng khó khăn. Khi được nhận suất quà từ tay Chủ tich Hiệp hội bà nói trong ngẹn ngào; bà cháu tôi vô cùng cảm ơn Hiệp hội đã quan tâm và chia sẻ còn trợ giúp thêm kinh phí cho cuộc sống hàng ngày những nghĩa cử cao đẹp này đã động viên và tiếp thêm sức mạnh cho gia đình tôi sống tiếp.

Thu Hà

Nguồn DĐDN: http://enternews.vn/hai-phong-nhan-rong-nhung-nghia-cu-cao-dep-120384.html