Hải Phòng: Nhân chứng kể vụ nam thanh niên bị đánh hội đồng dẫn tới tử vong

Gần 2 ngày kể từ khi xảy ra vụ trọng án khiến 1 nam thanh niên tử vong, nhân chứng chứng kiến sự việc vẫn tỏ ra bàng hoàng về những gì đã xảy ra.

PV báo Người Đưa Tin đã tìm gặp nhân chứng của sự việc, bà B. (trú tại thôn 1, xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên), nhà cạnh khu công nghiệp VSIP Hải Phòng, cho biết: “Tối ngày 5/5, lúc đó khoảng gần 22h, gia đình tôi đóng cửa, đang dùng bữa cơm tối thì nghe thấy nhiều tiếng hô hoán, chửi bới, tiếng bước chân gấp gáp ở phía ngoài đường.

Nhìn ra bên ngoài, tôi thấy 1 nam thanh niên đang bị 1 nhóm khoảng 30 người chia thành 2 tốp bao vây. 1 tốp khoảng 20 người đứng ở phía con đường nhỏ cạnh nhà, tốp còn lại khoảng 10 người đứng ở con đường chạy thẳng vào khu công nghiệp VSIP. Còn nam thanh niên thì bị bao vây ở giữa.

Nam thanh niên một mình trơ trọi run lẩy bẩy bám vào gốc cây phi lao cạnh đường. Sau đó, tốp 20 người liên tục cầm gạch đá, gỗ cốp pha của gia đình tôi để ở bên đường ném về phía nam thanh niên. Cậu ta chỉ biết co mình chống cự, không dám chạy vì đằng trước có 1 tốp chặn đầu”.

Khu vực nam thanh niên bị hàng chục đối tượng "quây"

Nhận thấy tính chất nghiêm trọng của sự việc, con gái bà B. là chị V. đã gọi điện cho lực lượng Cảnh sát 113, Cảnh sát 113 đã hướng dẫn chị V. gọi điện báo cho Công an huyện Thủy Nguyên và đồn Công an khu công nghiệp VSIP.

Lúc này, nam thanh niên đã rất yếu ớt, con trai của bà B. không còn cách nào khác phải ném 2 cốc nước thủy tinh về phía cửa và hô hoán: “Công an đến!”. Nghe thấy vậy, cả nhóm đối tượng té chạy, bỏ lại rất nhiều vũ khí là giáo, mác, tuýp sắt tự chế.

Khi tình hình tạm ổn, gia đình bà B. đã mở cửa để xem xét tình hình cụ thể. Nam thanh niên tuổi còn rất trẻ đã gục ngã trước cửa nhà, máu chảy ra lênh láng.

Vài phút sau, một số thanh niên có lẽ đi cùng với nam thanh niên chạy tới, gọi taxi và đưa người này đi cấp cứu. Đồng thời, công an cũng đã có mặt tại hiện trường.

“Khi xảy ra sự việc, gia đình tôi rất thương nam thanh niên nhưng tình thế nguy hiểm, tôi không thể mở cửa để cậu ta đi vào được. Bởi lẽ nhóm đối tượng kia quá đông, lên tới 30 đối tượng, tôi mở cửa thì cả bọn sẽ ập vào chém giết cả gia đình tôi”, bà B. buồn bã nói.

Giáo, mác, tuýp sắt nhóm đối tượng vứt bỏ tại hiện trường

Khi được hỏi về nguyên nhân xảy ra sự việc, bà B. cho hay bà không biết về việc này, sự việc xảy ra quá nhanh, lại trong đêm tối, sau khi gây án, các đối tượng đã bỏ chạy hết. Cơ quan công an cũng đã đến gia đình bà để lấy lời khai.

“Tình hình an ninh trật tự ở đây tương đối phức tạp, cứ buổi tối đến, nhiều nhóm thanh niên đi xe máy rượt đuổi nhau, xe hết xăng lại đổ đầy bình và tiếp tục đuổi nhau. Nhưng tôi không ngờ sự việc lại có kết cục đau lòng đến như vậy”, bà B. bức xúc.

Trước đó, như báo Người Đưa Tin đã đưa, vào khoảng 21h45 ngày 5/5, tại khu vực khu công nghiệp VSIP Hải Phòng (thôn 1, xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng), đã xảy ra một vụ trọng án.

Do mâu thuẫn cá nhân, đối tượng Hoàng Đình Mạnh (SN 2002, trú tại thôn 1, xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên) và một số đối tượng khác dùng vũ khí tự chế đâm đứt động mạch chủ ở đùi trái của Nguyễn Quốc D. (SN 2003, trú tại xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên).

Nguyễn Quốc D. ngay sau đó đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Việt Tiệp Hải Phòng. Do thương tích quá nặng, bị mất máu cấp nên D. đã tử vong hồi 14h ngày 6/5.

Hiện tại, cơ quan CSĐT Công an huyện Thủy Nguyên đã bắt giữ đối tượng Hoàng Đình Mạnh và phối hợp với đơn vị chức năng tiếp tục điều tra các đối tượng liên quan để xử theo quy định của pháp luật.

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/nhan-chung-ke-vu-nam-thanh-nien-bi-danh-hoi-dong-dan-toi-tu-vong-a369269.html