Hải Phòng: Người mẹ quay lại với tâm nguyện nhờ nhà chùa nuôi nấng 2 đứa con thơ

Vì hoàn cảnh, một người mẹ đành gửi con lại chùa Hà Lâu (Hải Phòng), mong nhà chùa cùng xã hội cưu mang. Tuy nhiên, sau vài hôm gửi con lại chùa, cùng với thông tin không hay trên báo chí về mình, người mẹ đã quay lại chùa thăm con và giải thích lý do phải để con lại mà ra đi.

Sáng ngày 18/11, trao đổi với phóng viên báo Tuổi trẻ Thủ đô. cán bộ tư pháp UBND xã Tiên Minh - huyện Tiên Lãng - TP Hải Phòng cho biết, sau khi bỏ lại con cùng bức tâm thư tại chùa Hà Lâu trên địa bàn xã, người mẹ của 2 cháu nhỏ đã trở lại chùa gặp sư Thích Tịnh Hân trụ trì chùa Hà Lâu, giải thích về hoàn cảnh khó khăn của bản thân, nên xin gửi con lại chùa mong các sư đùm bọc nuôi dạy 2 con.

Thông tin thêm từ UBND xã Tiên Minh cho biết, chính quyền UBND xã qua thông tin từ lá thư đã xác minh người phụ nữ để lại 2 con là chị Mai Thị Lương ( SN 1986 - quê quán tại xã Hữu Bằng - huyện Kiến Thụy - TP Hải Phòng). Chị Lương có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; sau nhiều năm chưa lấy chồng nên được người quen mai mối cho một người đàn ông trước đó đã có 2 người vợ, chị Lương về làm vợ và sinh được 2 con nhưng do bị bạo lực gia đình, không có quyền gì trong gia đình ngoài việc đi làm và đi làm. Do đó chị Lương quyết định dẫn theo 2 con bỏ đi nhưng vì bản thân cũng không có tiền, sau nhiều ngày xin ăn, chị Lương quyết định gửi 2 con lại chùa để đi xa làm ăn.

Bà Phạm Hải Sinh - là người giúp việc tại chùa Hà Lâu cho biết, sau 2 ngày bỏ con lại chùa. Ngày 14/11, chị Mai Thị Lương có quay lại chùa và nhận mình là mẹ của 2 cháu nhưng lại không mang theo bất kỳ một giấy tờ tùy thân cũng như giấy tờ liên quan đến 2 con của mình. Song hình ảnh 3 mẹ con gặp nhau ôm nhau khóc, nhất là cháu Đỗ Thị Tâm (SN 4/1/2014) liên tục khóc nức nở và hỏi mẹ đi đâu, nên nhà chùa cũng tạm thời xác định đó là mẹ của 2 cháu Đỗ Thị Tâm và Đỗ Văn Trường (SN 1/12/2015).

Được biết, lần quay lại chùa, đi cùng chị Lương còn có 2 người, một người đàn ông nhận là chồng và là bố đẻ 2 cháu, một phụ nữ nhận là em gái. Tại đây mọi người chia sẻ với sư thầy rằng do hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, nhận thức còn hạn chế, điều kiện gia đình rất phức tạp nên chị Lương đã mang 2 con bỏ nhà đi và đưa đến chùa gửi nuôi giúp. Trong lần trở lại chùa này phía người thân của 2 cháu lại không đón về mà vẫn quyết định gửi con lại chùa, nhờ sư trụ trì chùa Hà Lâu đùm bọc nuôi giúp.

Trước nguyện vọng đó, sư thầy Thích Tịnh Hân đã đồng ý và hứa sẽ liên hệ với cơ quan chức năng, chính quyền địa phương hoàn tất các thủ tục pháp lý nhận nuôi 2 cháu Tâm và Trường.

Lá thư được cho là của người mẹ có nội dung vì hoàn cảnh nên gửi con lại chùa.

Cũng trong sáng ngày 18/11, trả lời PV, ông Đoàn Xuân Anh - Chủ tịch UBND xã Tiên Minh - huyện Tiên Lãng cũng xác nhận thông tin trên. Ông Đoàn Xuân Anh cho biết do người phụ nữ nhận là mẹ của 2 cháu bị bỏ rơi tại chùa Hà Lâu không có giấy tờ tùy thân cũng như giấy tờ liên quan đến 2 cháu. Nhưng thể theo nguyện vọng cũng như ý kiến của sư thầy trụ trì chùa là tiếp nhận nuôi, nên chính quyền địa phương sẽ làm điều tra xác minh đúng pháp luật trước khi có đủ điều kiện thì sẽ làm giấy khai sinh, giấy xác nhận quyền nhận nuôi 2 cháu Tâm và Trường tại chùa Hà Lâu, thực hiện các chế độ chính sách dành cho 2 cháu nhỏ tại địa phương.

Trước đó, chiều ngày 12/11, bà Phạm Thị Lợi là người giúp việc tại chùa nhìn thấy một phụ nữ khoảng 30 tuổi đi xe đạp chở theo 2 cháu nhỏ vào chùa thắp hương. Sau khi thắp hương xong người phụ nữ dắt xe đạp bỏ đi và để lại 2 cháu nhỏ (1 trai, 1 gái) cùng với chiếc làn nhựa bên trong có 2 bộ quần áo và 1 lá thư. Nội dung trong thư có nói vì hoàn cảnh khó khăn không thể nuôi hai cháu cũng như mang theo đến nơi làm xa, nên nhờ nhà chùa nuôi giúp.

Sự việc ngay sau đó được báo với sư thầy trụ trì chùa và thông báo cho công an xã, UBND xã Tiên Minh. Tại đây, Công an xã Tiên Minh đã lập biên bản sự việc đồng thời cho thông báo rộng rãi trên các phương tiện truyền thông để mong tìm người thân của 2 cháu.

Thời gian gần đây, trước thông tin về hoàn cảnh của 2 cháu Tâm và Trường, nhiều cá nhân, tổ chức từ thiện cũng đã tìm về chùa Hà Lâu thăm hỏi và tặng quà cho 2 cháu. Trong số đó, cũng có những gia đình hiếm muộn đến xin được nuôi 1 hoặc cả 2 cháu. Song, đại diện phía nhà chùa đã khẳng định rằng sẽ nuôi 2 cháu với điều kiện tốt nhất, do chính người thân của 2 cháu có nguyện vọng gửi con lại và mong nhà chùa nuôi giúp nên sẽ không bàn giao cho bất kỳ ai.

Ngọc Hân - Tuấn Anh

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/hai-phong-nguoi-me-quay-lai-voi-tam-nguyen-nho-nha-chua-nuoi-nang-2-dua-con-tho-d2058554.html