Hải Phòng: Một giáo viên uống thuốc ngủ tự tử, để lại thư tuyệt mệnh

Hàng xóm chị Th. phát hiện chị nằm bất tỉnh trong nhà, tay chân mềm nhũn, bên cạnh là lá thư tuyệt mệnh.

Cô giáo Th đang được điều trị tại bệnh viện Việt Tiệp - Ảnh CTV

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h30 ngày 8.9, bà Tr.Th.K sang nhà con gái là chị Tr.Th. Th (ở Cái Tắt, xã An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng) chơi thì nhận được tin dữ. Hàng xóm nhà chị Th. phát hiện chị nằm bất tỉnh trong nhà, tay chân mềm nhũn, bên cạnh là lá thư tuyệt mệnh viết gửi các con và người thân.

Quan sát xung quanh, biết chị Th. đã uống thuốc ngủ tự tử, người hàng xóm liền gọi điện báo cho gia đình, rồi cùng người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Trao đổi với báo chí, một bác sỹ BV Việt Tiệp cho biết – sau khi tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu, BV đã tiến hành rửa dạ dày, truyền nước… Đến tối cùng ngày, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.

Theo người nhà nạn nhân, rất có thể, chị Th. tìm đến thuốc ngủ để quyên sinh có liên quan đến công việc. Năm học trước, chị Th. cùng 4 giáo viên khác đang công tác tại trường THCS An Đồng (An Dương) thì bỗng nhiên bị điều chuyển đến giảng dạy ở Trường THCS Quốc Tuấn (cùng huyện An Dương) cách nhà chị gần 10km.

Chị gái nạn nhân cho biết, những ngày gần đây, chị Th. có nhiều biểu hiện bất mãn về việc bị chuyển trường trước đó mà không rõ lý do. Theo đó, chị Th. là một trong 4 giáo viên bị điều chuyển công tác bất thường. Mặc dù chị đã cùng các giáo viên khác gửi đơn lên các cấp chính quyền huyện An Dương khiếu nại, tuy nhiên, lãnh đạo huyện An Dương và Phòng Giáo dục huyện vẫn không có động thái trả lời mà chỉ động viên và hứa sau mấy tháng sẽ điều chuyển chị về trường cũ.

Chờ đợi suốt 1 năm vẫn không thấy lãnh đạo thực hiện lời hứa, chị lên phòng Giáo dục hỏi thì được hướng dẫn làm đơn xin về lại trường cũ giảng dạy. Nhưng qua nhiều lần làm đơn, sang năm học mới chị vẫn chưa được điều chuyển.

Tiến Nguyễn

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/hai-phong-mot-giao-vien-uong-thuoc-ngu-tu-tu-de-lai-thu-tuyet-menh-563626.ldo