Hải Phòng: 'Chủ hụi' biến mất, hàng trăm người vây kín nhà đòi tiền

Được biết, đã có gần 200 người đã gửi tiền cho bà Hóa để lấy lãi, tổng số tiền lên đến con số 26 tỷ đồng.

Từ sáng 13/8, khi một số người đến nhà bà Nguyễn Thị Hóa ở thôn Đồng Quan, xã Đặng Cương để gửi tiền và lấy "tiền lãi hụi" thì phát hiện bà Hóa không có nhà. Những người này gọi điện cho bà Hóa nhưng không thấy nghe máy. Chồng và con người phụ nữ này cũng không biết bà đi đâu, báo Thanh Niên đưa tin.

Cho rằng quỹ tín dụng đen của bà Hóa bị vỡ, hàng trăm người đã kéo đến khu vực này gây mất an ninh trật tự.

Hiện vẫn còn người tụ tập trước nhà bà Hóa. Ảnh: Thanh Niên

Trao đổi với báo Gia đình & Xã hội, ông Trương Văn Thiết – Phó chủ tịch UBND xã Đặng Cương (An Dương – Hải Phòng) cho biết, ngay sau khi có thông tin trên, chính quyền địa phương đến nhà và xác nhận bà Hóa không có mặt tại nơi cư trú, đồng thời yêu cầu người dân bình tĩnh, không được tụ tập đập phá hay lấy tài sản của nhà bà Hóa.

Ông Thiết cũng thông tin thêm, tính đến ngày 14/8 đã có 188 người đến kê khai số tiền gửi cho bà Hóa. Người ít khoảng vài triệu, còn người nhiều nhất là 1,6 tỷ. Tổng số tiền lên tới 26 tỷ đồng.

Hiện, chính quyền địa phương vẫn đang phối hợp với Công an huyện An Dương tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Tổng hợp

Huy Vũ

Huy Vũ

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/xa-hoi/hai-phong-chu-hui-bien-mat-hang-tram-nguoi-vay-kin-nha-doi-tien-92169.html