Hại nữ sinh xem phòng trọ: Điều lập dị của nghi can

Tú sống trong ngôi nhà đầy tình thương nhưng lại chuyển ra ở riêng. Khi biết mình không thoát tội nên ôm nạn nhân ngủ suốt đêm.

Ngày 8/6/2018, lãnh đạo Công an Q. Đống Đa, TP. Hà Nội cho biết, đang chuẩn bị hoàn tất hồ sơ khởi tố đối tượng Nguyễn Anh Tú (35 tuổi, ngụ tổ 25, phường Hàng Bột) tội Giết người sau khi dùng vũ lực cưỡng hiếp nữ và gây ra cái chết cho sinh Đặng Thị Cẩm T. (23 tuổi, sinh viên năm cuối trường Đại học Sân khấu Điện ảnh).

Ông Lê Đình Hùng - Tổ trưởng tổ 25, phường Hàng Bột cho biết, từ khi biết thông tin Tú gây ra vụ án rúng đông, người dân trên địa bàn hết sức bất ngờ. Bởi, Tú được coi là người hiền lành, ít nói.

Nguyễn Anh Tú tại cơ quan điều tra.

Mặc dù vậy, tính cách của Tú được coi là lập dị khi có chỗ ở ổn định mà vẫn ra ngoài ở riêng. "Bố mẹ Tú là người hiền lành, sống tình cảm. Mặc dù họ không giàu có về điều kiện kinh tế nhưng cũng lo được cho 2 con ăn học đầy đủ. Tú là anh cả, dưới còn có một em gái, tốt nghiệp đại học chính quy" - ông Hùng cho biết.

Sau khi vụ án xảy ra, do không chịu được sức ép của dư luận, gia đình Tú đã tạm lánh đi nơi khác để tránh điều tiếng.

Ngoài 30 tuổi, Tú sở hữu cho mình một công ty riêng chuyên về thiết kế đồ hòa, quản lý gần 10 nhân viên. Nhưng bản thân Tú cũng được các nhân viên đánh giá là "tính nết không ổn định và cái tôi cá nhân cao" khi thường xuyên thay đổi trụ sở làm việc vì không hợp với chủ nhà.

Một người từng là nhân viên trong công ty của Tú cho biết: "Tú chưa từng có bạn gái, sống khép kín, không mấy khi nói về bản thân mình và gia đình. Mặc dù vậy, đến ngày lễ tết Tú vẫn đưa nhân viên đi ăn, mua hoa tặng cho các nhân viên nữ trong công ty".

Đến khoảng tháng 4/2018, Tú chuyển về căn nhà số 6, ngõ 12/2 đường Nguyễn Phúc Lai, TP. Hà Nội sinh sống. Tại đây, Tú vẫn gây được sự chú ý của mọi người bởi tính cách lập dị của mình.

Nạn nhân Đặng Thị Cẩm T.

Anh Nguyễn Văn Trường - một người sống cũng dãy trọ với Tú cho biết: "Thường ngày Tú không ra khỏi nhà, cũng ít nói chuyện với người ngoài. Có lần đi từ ngoài nhìn vào phòng Tú, bên trong rất bề bộn...".

Đến tối ngày 3/6/2018, Tú được người chủ nhà nhờ dẫn T. lên xem phòng trọ vì căn phòng của Tú có thiết kế giống với căn phòng mà T. có ý định thuê lại.

T. xuất hiện trong bộ trang phục áo bò, váy ngắn, vẻ bề ngoài xinh xắn nên Tú đã nảy sinh ý đồ xấu. Khi T. vừa lên tới tầng 3 của căn nhà, Tú dùng gạch đập vào đầu T. rồi kéo vào phòng mình. Hai bên giằng co, Tú dùng vũ lực khống chế thực hiện hành vi đồi bại với T. Để không bị kháng cự, Tú còn gạch tấn công nạn nhân thêm nhiều lần nữa.

Đến sáng ngày 4/6/2018, Tú phát hiện nạn nhân đã lạnh toát, chân tay cứng nên đã bắt xe taxi đi lòng vòng, tìm đến một quán bia trên đường Quan Hoa, Q. Cầu Giấy ngồi.

Tại quán bia, Tú gọi điện cho bố, thú nhận tất cả sự việc. Khi chưa kịp biết mình sẽ làm gì tiếp theo thì Tú bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Ngọc Long

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/hai-nu-sinh-xem-phong-tro-dieu-lap-di-cua-nghi-can-3359664/