Hai nữ nhà báo trẻ ra mắt sách 'Siêu Nhân Mẹ không cô đơn' mừng ngày 21/6 và 28/6

'Siêu Nhân Mẹ không cô đơn' là cuốn sách viết về chuyện yêu, cưới, bầu, sinh con, nuôi con của hai nhà báo nữ trẻ tuổi hiện làm việc tại TP.HCM: Nguyễn Thắm (29 tuổi, phóng viên báo Thiếu Niên Tiền Phong), Cẩm Viên (28 tuổi, phóng viên báo Mực Tím).

Sách ra mắt đúng cả hai dịp Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6 và Ngày Gia đình Việt Nam 28/6.

Sách gồm 4 chương: Chồng già – vợ trẻ chưa hẳn là tiên, Những nhà bầu bí học, Nô tì mã số 24/7/365, Siêu Nhân Mẹ rối hơn canh hẹ. Bằng giọng văn dí dỏm, sinh động, chan chứa yêu thương, hai tác giả đã kể những câu chuyện gia đình vừa rất riêng vừa rất có thể là của chung nhiều phụ nữ: “lăn lộn” chụp ảnh cưới, bỡ ngỡ khi mang bầu, "nổ não" đặt tên con, đau đớn vượt cạn, ăn uống bất chấp để có sữa mẹ nuôi con, “bế tắc” trong khoản hát ru, trắng đêm khi con khóc, buồn vui theo mỗi bữa ăn, giấc ngủ, chất lượng... phân của con, vật vã khi con bệnh, đau đầu khi các con ghen tị nhau…

Như nhiều Siêu Nhân Mẹ khác, các tác giả tranh thủ từng phút giây để vừa “cày” việc cơ quan vừa “bừa” việc nhà. Nhịp điệu hối hả đặc trưng của nghề báo hiển hiện khá rõ trong sách qua những câu chuyện về những lần mẹ đi công tác ngang dọc đất nước, đến cả vùng biển đảo xa xôi, về những ngày tháng mẹ hối hả viết tin bài ở tòa soạn mà lòng như lửa đốt vì con ở nhà khóc, là những đêm khuya khoắt khi cả nhà đã ngủ say, mẹ vẫn lách cách bên laptop để hoàn thành bài báo sáng mai kịp nộp tòa soạn,…

Sách chia sẻ hai thông điệp chính – liên quan chặt chẽ đến nhau:

Mỗi người mẹ là một siêu nhân, nhưng đừng để Siêu Nhân Mẹ cô đơn. Và Không có Siêu Nhân Mẹ nào cô đơn trong cuộc đời này. Điều quan trọng là Siêu Nhân Mẹ có chủ động và biết cách tìm kiếm sự hỗ trợ hay không.

Khi không cô đơn, Siêu Nhân Mẹ sẽ càng thêm mạnh mẽ chạm đến hạnh phúc, và ngôi nhà sẽ luôn ấm áp tiếng cười vui. Trong lúc thực hiện quyển sách, cả hai phóng viên trẻ - 2 tác giả của quyển sách - được sự hỗ trợ của rất nhiều người từ chồng, mẹ chồng, anh chị em, bạn bè, đồng nghiệp. Mọi người phụ. Hai tác giả muốn khẳng đình rằng: Chúng tôi không hề cô đơn trong hành trình mang thai, dưỡng thai và sinh nở đứa con tinh thần Siêu Nhân Mẹ không cô đơn. Chúng tôi có cả một “đội quân” hùng hậu nhiệt tình hỗ trợ đấy thôi. Thế thì có khó khăn nào chúng tôi không thể vượt qua! Quan trọng là chúng ta mở lòng và tin rằng mỗi người mẹ là một siêu nhân không hề cô đơn, một siêu nhân hạnh phúc, bạn nhé!

Ngoài những câu chuyện gia đình sinh động, dí dỏm, ẩn chứa những thông điệp ý nghĩa, sách còn có phần tư vấn ngắn gọn, dễ nhớ của bác sĩ Phạm Ngọc Bảo Trân và bác sĩ Trương Hữu Khanh về những điều cần lưu ý khi mang thai, sinh nở và chăm sóc trẻ nhỏ.

Những bức tranh minh họa dí dỏm, sáng tạo của họa sĩ trẻ Sứa Con Lon Ton có tiềm năng “bao vui” cho cuốn sách, phần lớn các nhân vật trong tranh được tạo hình từ chính hai tác giả và gia đình.

“Siêu Nhân Mẹ không cô đơn” là món quà sách sinh động, dễ thương Saigon Books - NXB Văn hóa - Văn nghệ gửi đến bạn đọc nhân dịp Ngày Báo chí Việt Nam 21/6 và Ngày Gia đình Việt Nam 28/6.

Cuốn sách cũng như cuốn nhật ký hai người mẹ viết tặng chính mình và gia đình, như hành trang yêu thương sẽ theo các con trên nhiều chặng đường đời, và như gia tài sớm trao tặng các con.

LÊ HOÀNG

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/hai-nu-nha-bao-tre-ra-mat-sach-sieu-nhan-me-khong-co-don-mung-ngay-216-va-286-d75400.html