Hai người phụ nữ vướng lưới pháp luật vì hành vi bột phát

Đang là người có quyền, có tiền; trong phút chốc, 2 người phụ nữ đã tự tròng lưới pháp luật vào người mình; khiến chẳng những ảnh hưởng danh dự bản thân mà còn phải đối diện với những hình phạt nghiêm khắc.

Hai người phụ nữ đó, một đang là hiệu trưởng một trường mầm non tư thục; một là chủ một khoản nợ. Trước lúc gây nên hành vi, cả hai đều được biết đến là người tử tế, đàng hoàng. Vậy nhưng vì không làm chủ được cơn tức giận và lòng tham, chỉ cần giây lát, cả 2 đã đánh mất mình.

Người đầu tiên là Hà Thị Thắm, SN 1990, trú tại thôn Đình Tràng, xã Lam Hạ, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam- Hiệu trưởng trường mầm non song ngữ HAPPY KIDS đóng tại khu đô thị mới Đồng Văn, thị trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Thắm vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra- CA huyện Duy Tiên bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Nguyễn Thị Duyên tại CQCA. Ảnh: T.U

Nguyễn Thị Duyên tại CQCA. Ảnh: T.U

Theo tài liệu điều tra, khoảng hơn 13g ngày 23-1, Hà Thị Thắm phát hiện chùm chìa khóa xe mô tô nhãn hiệu LEAD, màu đỏ, BKS 90B2 – 335.33 của chị Đào Thị Hà, SN 1994, trú tại xóm 10, xã Đại Cương, huyện Kim Bảng - giáo viên cùng trường để tại bệ cầu thang tầng 1. Biết rõ xe này là của nhân viên nhưng nghĩ rằng mình lấy cũng… không ai biết nên Thắm cầm chùm chìa khóa, lên xe và nổ máy, điều khiển chiếc xe của chị Hà đến quán cầm đồ của ông Nguyễn Văn Tịnh, SN 1952, trú tại thôn Trịnh, xã Duy Minh, huyện Duy Tiên cầm cố lấy 23 triệu đồng. Hôm sau, khi chị Hà loan báo mất xe, Thắm tỉnh bơ như không biết chuyện. Với tư cách là hiệu trưởng, Thắm an ủi chị Hà và đưa chị 3 triệu đồng với danh nghĩa nhà trường hỗ trợ chị mua xe khác. Tuy nhiên, vào cuộc điều tra, lực lượng chức năng xác định, kẻ trộm không ai khác chính là hiệu trưởng Hà Thị Thắm. Cúi đầu khai tại CQCA, Thắm cho biết, sau khi bán xe đã tiêu xài hết 20 triệu còn 3 triệu đưa chị Hà. Vì lòng tham, sự thiếu hiểu biết pháp luật nên trong phút chốc, ở vị trí hiệu trưởng một trường mầm non tư thục, Thắm đã gây nên hành vi phạm tội để rồi mất hết danh dự, ê chề trước dư luận và phải chịu hình phạt trước pháp luật.

Ở một tình huống khác, cho rằng, mình có quyền làm như vậy khi “đối phương” không trả tiền, Nguyễn Thị Duyên, SN 1982, trú tại phường Nam Thành, TP Ninh Bình đã bị CA TP Ninh Bình tiến hành triệu tập để điều tra, làm rõ về hành vi “Ném chất bẩn vào nhà người khác”. Vào cuộc điều tra, CQCA xác định nguyên nhân của hành vi trên là do mâu thuẫn nợ nần. Cụ thể, Duyên quen biết chị Vũ Phương T, SN 1991, trú tại phường Ninh Khánh, TP. Ninh Bình qua bạn bè xã hội. Tháng 1-2018, Duyên đã cho chị T vay 35 triệu đồng. Chị T hứa sẽ trả sớm nhưng thời gian sau đó mất hút, chị Duyên liên hệ cũng không bắt máy. Sau nhiều lần đòi nợ không được, Duyên bực tức nghĩ cách dạy cho chị T một bài học. Vì vậy, 23g khuya ngày 1-2, Duyên đã mò đến nơi ở của chị T rồi dùng hỗn hợp mắm tôm pha dầu luyn ném vào bên trong nhà chị để gây áp lực. Hành vi này của Duyên nhanh chóng bị CQCA phát giác. Thủ phạm ném chất bẩn đã bị CQCA triệu tập đến để đấu tranh và tích cực điều tra, xử lý theo quy định.

Hành vi của Thắm, của Duyên dù có biện minh bao nhiêu thì vẫn là hành vi đáng xấu hổ; gây tiếng xấu chẳng những cho bản thân và còn cho người thân. Qua cách hành xử sai lầm của 2 người phụ nữ nêu trên có thể thấy, dù rơi vào khó khăn hay trong trạng thái bức xúc thế nào cũng nên dùng sự bình tĩnh, sáng suốt của mình để hành xử; đừng tự biến bản thành trở thành kẻ đáng thương, đáng trách và đáng lên án như kể trên.

Nam Du

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/hai-nguoi-phu-nu-vuong-luoi-phap-luat-vi-hanh-vi-bot-phat-138462.html