Hai người phụ nữ tìm lại ánh sáng nhờ giác mạc hiến tặng của người chết não

Với tâm nguyện được hiến tạng và sự ủng hộ của gia đình, người đàn ông ở Bình Dương chết não sau tai nạn lao động đã giúp hai người phụ nữ xa lạ tìm lại được ánh sáng nhờ giác mạc được hiến sau khi chết não.

Bệnh nhân hồi phục tốt sau khi được hiến tạng.

Bệnh nhân hồi phục tốt sau khi được hiến tạng.

Ngày 18/8, Bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM cho biết, vừa thực hiện thành công hai ca ghép giác mạc cho hai người phụ nữ nhờ giác mạc của người chết não hiến. Đây là trường hợp thứ 17-18 được ghép giác mạc từ người chết não tại Bệnh viện Chợ Rẫy sau khi được Bộ Y tế cho phép.

Trước đó, ngày 12/8, một người đàn ông ở Bình Dương bị tai nạn lao động và chuyển đến Bệnh viện Quân y 175 điều trị nhưng do bị thương quá nặng nên nạn nhân đã chết não.

Trước đó, người này đã đăng ký hiến tạng và chia sẻ với gia đình về ước nguyện của mình. Khi nhận tin người thân gặp tai nạn dẫn đến chết não, dù rất sốc và đau buồn nhưng gia đình đã chủ động liện lạc với Trung tâm điều phối tạng quốc gia. Người hiến tạng được chuyển tới Bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM ngay sau đó.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy, hiện nay số bệnh viện đã tiếp nhận 16.000 đơn đăng kí hiến tạng, chiếm 50% số đơn đăng kí trên cả nước. Việc người dân đăng ký hiến tạng không chỉ đóng góp cho sự phát triển của y khoa trong nước mà còn đem lại ánh sáng, sự sống cho những người bệnh đang cần ghép tạng.

Ngô Bình

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/suc-khoe/hai-nguoi-phu-nu-tim-lai-anh-sang-nho-giac-mac-hien-tang-cua-nguoi-chet-nao-1707598.tpo