Hai người đàn ông vượt hơn 200 km hiến máu cứu người bị bệnh nguy kịch

Một cán bộ huyện Lệ Thủy và một thầy giáo tại huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) vượt 200 km trong đêm đến Hà Tĩnh để cứu bệnh nhân bị bệnh nguy kịch.

Thông tin từ ông Nguyễn Viết Đồng, Giám đốc bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, cho biết bà Hồ Thị Thi (70 tuổi) đang điều trị tại bệnh viện tỉnh Hà Tĩnh này vừa hai người đàn ông ở tỉnh Quảng Bình tự nguyện hiến máu để kịp thời để qua cơn nguy kịch.

Một thầy giáo và một cán bộ huyện ở Quảng Bình vượt quảng đường 200 km để hiến máu cứu người

Trước đó, ngày 3/3, bà Thi (trú xã Thạch Lâm, Thạch Hà, Hà Tĩnh) nhập viện trong tình trạng mệt mỏi, da xanh. Sau khi được thăm khám, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị thiếu máu nặng do xuất huyết dạ dày, bệnh nhân cần phải được truyền máu cấp cứu ngay trong đêm.

Tuy nhiên sau khi xét nghiệm, nhóm máu của bệnh nhân là loại cực hiếm, nhóm máu A, Rh- (tỷ lệ Rh- của cả 04 nhóm máu O, A, B, AB ở người Việt Nam là 0,08% xếp vào loại cực hiếm).

Các bác sĩ đã kết nối thông tin với Câu lạc bộ nhóm máu hiếm khu vực miền Trung. Rất may mắn trong câu lạc bộ này có 5 người ở tỉnh Quảng Bình có cùng nhóm máu với bệnh nhân Thi.

Sau khi nhận được liên hệ từ Hà Tĩnh, thầy giáo Nguyễn Quý Hùng, công tác tại Trường THCS Cao Quảng (Tuyên Hóa, Quảng Bình) và anh Nguyễn Văn Quân công tác tại Văn phòng HĐND và UBND huyện Lệ Thủy (trú Thị trấn Nông trường Lệ Ninh, Lệ Thủy, Quảng Bình) đã ngay lập tức đã di chuyển hơn 200 km trong đêm, đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh để hiến máu cứu người.

Video: Nghi trộm vàng, bé trai bị chú ruột dùng xích quấn vào cổ nhiều vòng

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/hai-nguoi-dan-ong-vuot-hon-200-km-hien-mau-cuu-nguoi-bi-benh-nguy-kich-d124531.html