Hai nghịch lý buồn ở huyện Quan Hóa

Hội trường xã đầu tư 2,5 tỷ vừa bàn giao đã hỏng, phòng học trường mầm non xây dựng dở dang rồi để đấy để các cháu phải đi học nhờ là 2 nghịch lý buồn ở huyện Quan Hóa (Thanh Hóa).

* Trường mầm non 2 xã phải đi học nhờ

Ngược đường từ thị trấn Hồi Xuân lên xã Thanh Xuân, huyện Quan Hóa chúng tôi đã phát hiện "hiện tượng lạ”; phía trong bờ rào Hội trường của xã Thanh Xuân tập trung nhiều trẻ đang vui chơi, học tập giống như một trường mầu giáo nên chúng tôi rẽ vào thăm.

Sự thực thì đúng như vậy, do không có phòng học nên trẻ ở một số điểm trường thuộc xã này đang phải học nhờ Hội trường xã. Hội trường xã Thanh Xuân có diện tích khoảng 120m2 được ngăn thành 5 phòng học dành cho trường mầm non (4 phòng cho trẻ và 1 phòng cho ban giám hiệu).

Trường mầm non xã Phú Thanh cũng rơi vào cảnh tương tự khi cô trò phải đi học nhờ ở trường THCS của xã trong hoàn cảnh hết sức chật chội, không có cả khu vệ sinh.

Trong thực tế, xã Phú Thanh cũng có trường mầm non đã được xây dựng. Tuy nhiên không hiểu lý do gì 3 phòng học trường mầm non này lại đang xây dựng dở dang rồi để đấy.

Chúng tôi đã "mục sở thị" 3 phòng học của Trường mầm non Phú Thanh xây dựng dở dang. Được biết, tổng trị giá trên 3 tỷ đồng nhưng bị nhà thầu “bỏ quên” không hoàn thiện phần cửa sổ và cửa ra vào.

Khu nhà ở của HS bán trú trường THCS Phú Xuân sử dụng làm phòng học, diện tích gần 0,6m2/HS

Khu nhà ở của HS bán trú trường THCS Phú Xuân sử dụng làm phòng học, diện tích gần 0,6m2/HS

Bà Phạm Thị Cúc, Hiệu trưởng trường mầm non Phú Thanh cho biết: "Trường có 114 học sinh, chia thành 3 khu để dạy. Nơi đây là trường trung tâm của xã, hiện có 4 lớp, trong đó lớp 5 tuổi có 31 cháu, lớp 4 tuổi 24 cháu, lớp 3 tuổi 25 cháu và lớp 2 tuổi có 15 cháu. Lớp 3 và 4 tuổi, nhà trường hiện đang phải mượn 2 phòng ở của học sinh bán trú trường THCS của xã để học, diện tích mỗi phòng khoảng 14m2".

Theo chân bà Cúc chúng tôi lên thăm thăm 2 phòng học và chứng kiến việc các lớp học này có từ 24 đến 25 cháu/phòng, không có phòng vệ sinh...

Lớp học của Trường MN Phú Thanh quá chật chội

“Gần 4 tháng trở lại đây nhà thầu có đến đâu, họ làm dở dang rồi để đấy, điện thoại yêu cầu hoàn thiện thì họ bảo cửa sổ đang đặt ở thành phố chưa đưa lên được. Nhà trường nhờ các anh can thiệp với UBND huyện để tuần tới 2 lớp đang học nhờ về đây học tạm, chứ như hiện nay bình quân chỉ gần 0,6m2/em là quá chật chội. Trong khi đó, quy định bình quân 2,7 đến 3m2/em mới đảm bảo tiêu chuẩn phòng lớp học” – Cô Cúc ca thán.

* Hội trường vừa bàn giao đã có vết nứt

Ông Hà Hồng Quản, Chủ tịch UBND xã Thanh Xuân cho biết: Hiện Thanh Xuân có 4 cơ sở chia lẻ xuống các bản để cho các cháu mầm non theo học. Sở dĩ các cháu mầm non phải học nhờ Trung tâm hội nghị của xã là vì sau trận lũ năm trường mầm non của xã Thanh Xuân bị cuốn trôi. Vì vậy, UBND xã bố trí cho nhà trường mượn Trung tâm hội nghị để học.

Còn đến bao giờ có trường mầm non mới làm xong thì chưa thể biết, UBND xã đã quy hoạch được đất xây dựng trường và đã thuê thiết kế. Hiện hồ sơ đã trình lên UBND huyện, nhưng đang chờ phê duyệt.

Tại công trình Hội trường xã Thanh Xuân hiện đang cho trường mầm non học nhờ, qua quan sát chúng tôi thấy mặc dù công trình mới bàn giao quí 2/2018 nhưng hiện đã có biểu hiện xuống cấp, tường một số chỗ có vết nứt lớn.

Hội trường của xã Thanh Xuân mới bàn giao đã bị rứt nhiều nơi

Khi được hỏi về chất lượng công trình này, ông Hà Hồng Quản, Chủ tịch UBND xã Thanh Xuân, cho biết: “Công ty CP Hàn Lê có địa chỉ tại TP Thanh Hóa xây dựng và bàn giao cho xã vào Quý 3/2018. Tổng trị giá công trình 2,5 tỷ đồng, UBND xã chỉ nợ công ty 20 triệu đồng. Do độ cao xây dựng không đạt, tường bị nứt nên nhà thầu đế nay không lên nhận tiền do xã trả còn thiếu và cũng chưa sửa lại công trình cho xã theo thiết kế".

Ông Hà Hồng Quản, Chủ tịch UBND xã Thanh Xuân cho biết: Hiện Thanh Xuân có 4 cơ sở chia lẻ xuống các bản để cho các cháu mầm non theo học. Sở dĩ các cháu mầm non phải học nhờ Trung tâm hội nghị của xã là vì sau trận lũ cuối tháng 8/2018 trường mầm non của xã Thanh Xuân bị cuốn trôi. Vì vậy, UBND xã bố trí cho nhà trường mượn Trung tâm hội nghị để học tạm.

Còn đến bao giờ có trường mầm non mới thì chưa thể biết, UBND xã đã quy hoạch được đất xây dựng trường và đã thuê thiết kế. Hiện hồ sơ đã trình lên UBND huyện, nhưng đang chờ phê duyệt.

"Nhân dân xã Thanh Xuân rất lo, vì khoảng vài tháng nữa Nhà máy thủy điện Hồi Xuân sẽ ngăn dòng chảy, như vậy toàn xã nằm gọn trong vùng ngập nước, nguồn sống duy nhất, ổn định của 6 bản với 632 hộ/2937 là 10ha đất trồng lúa bị ngập 100% diện tích, không biết nhân dân chúng tôi sẽ sống ra sao…” – ông Quản lo lắng nói.

Cô trò 2 trường mầm non phải đi học nhờ trong hoàn cảnh chật chội

Ông Trương Nho Tự, Chủ tịch UBND huyện Quan Hóa, tiếp nhận thông tin trên và khẳng định: Việc Trung tâm hội nghị của xã Thanh Xuân không đạt yêu cầu kỹ thuật, nhưng chủ đầu tư đã chuyển hết tiền. Trách nhiệm thuộc về Chủ tịch UBND xã và nhà thầu.

Ba phòng học của Trường Màm non Phú Thanh nhà thầu chưa hoàn thiện cửa sổ và cừa ra vào, vấn đề này rất có thể UBND huyện đang nợ công trình tiền xây dựng. Tuy nhiên, UBND huyện sẽ can thiệp để 3 học học này vào sử dụng tạm trong tuần tới. UBND huyện sẽ chỉ đạo cơ sở và cơ quan liên quan kiểm tra và quy trách nhiệm cho tập thể, cá nhân liên quan đến công trình nêu trên.

Phạm Ngọc

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/giao-duc/hai-nghich-ly-buon-o-huyen-quan-hoa-67382.html