Hai ngày 'dãi nắng' của phụ huynh đồng hành cùng con vượt vũ môn

Trong khi các sĩ tử đang 'chiến đấu' với đề thi trong phòng thi, phụ huynh cũng hết sức lo lắng ngồi bên ngoài chờ đợi. Đây chính là cách để tiếp thêm động lực cho các thí sinh.

Trong hai ngày thi, Hà Nội bao phủ một bầu không khí oi bức dưới cái nắng gay gắt. Chính vì vậy, để đảm bảo sức khỏe cho học sinh, tại điểm thi, các phòng có điều hòa sẽ tận dụng tối đa để sử dụng làm phòng thi. Điểm thi cũng chuẩn bị nước uống, sử dụng cốc giấy dùng một lần để xua tan một phần cái nóng của thí sinh và phụ huynh.

Theo chia sẻ của các phụ huynh, mặc dù nắng nóng, các phụ huynh vẫn chờ trước cổng điểm thi, vì đây là cách để truyền động lực cho con, đồng thời, để yên tâm hơn, vì có thể các con quên gì đó, bố mẹ có thể xoay sở giúp.

Chị Nguyễn Thị Lê Hoa (Tây Hồ) cho biết: “Trước kỳ thi, gia đình cố gắng không tạo áp lực cho con. Tôi tâm niệm, con thi thế nào cũng để con thoải mái nên thi xong môn nào, tôi cũng không dò hỏi xem kết quả thế nào. Nhưng lúc trên đường về nhà, con cũng tự chia sẻ, hai môn thi ngày hôm qua con làm khá tốt nhưng vẫn có một số sai sót nhỏ hơi đấng tiếc. Sáng nay, khoảng 6h15, gia đình đã đưa con đến đây. Môn Toán cuối cùng, không phải thế mạnh, lại tính điểm hệ số 2 nên cũng khá căng thẳng và áp lực. Hôm qua cũng là sinh nhật của con, tôi hỏi con có muốn tổ chức không, con bảo, chờ hôm nào có kết quả thì bố mẹ đưa đi mua máy tính. Con trai tôi thích công nghệ thông tin nên có đề nghị với bố mẹ một chiếc máy tính, giống như một phần thưởng cho cuộc thử sức trong kỳ thi này. Tôi cũng muốn để con trải nghiệm, bởi vì không có con đường dẫn đến thành công nào mà dễ dàng và bằng phẳng”.

Tại điểm thi trường THPT Phan Đình Phùng, phụ huynh có mặt từ rất sớm, đi sớm để tránh tắc đường và nắng nóng.

Tại điểm thi trường THPT Phan Đình Phùng, phụ huynh có mặt từ rất sớm, đi sớm để tránh tắc đường và nắng nóng.

Quạt dường như là thứ không thể thiếu lúc này.

Chị Khương Thị Thanh Tâm (Giảng Võ, Ba Đình) cũng bày tỏ: “Các con thì không có áp lực gì mấy, vì đã sẵn sàng kiến thức chứ phụ huynh còn áp lực nhiều hơn. Sáng nay thi môn Toán, cũng là môn sở trường của con nên cả mẹ cả con đều an tâm hơn, chứ như sáng hôm qua, con thi môn đầu tiên không phải thế mạnh nên mẹ áp lực và lo lắng rất nhiều. Năm nay, vì dịch Covid-19, năm học kéo dài, ảnh hưởng đến kỳ nghỉ hè của các con. Tôi chỉ mong cho kỳ thi trôi qua thật nhanh để con có thể nghỉ ngơi. Ngay sau khi thi cong môn Toán, trưa nay, cả gia đình sẽ đi du lịch xả hơi. Hôm nay cũng là sinh nhật của con, tôi đã chuẩn bị những món quà nho nhỏ và giữ bí mật để tạo bất ngờ cho con, chưa cần biết kết quả thế nào, con đã bước qua kỳ thi thi bố mẹ cứ chúc mừng con trước đã!”.

Anh Lê Trung Tiến (Xuân Thủy, Cầu Giấy) chia sẻ: “Chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 của con, nếp sinh hoạt của gia đình cũng có sự thay đổi khá nhiều, để tạo điều kiện cho con ôn thi tốt nhất. Hai ngày nay, tôi cũng xin nghỉ làm để đưa con đi thi, tạo động lực cho con yên tâm hơn. Đây là lần đầu tiên cho con tham dự một kỳ thi lớn như thế này nên gia đình cũng gặp áp lực lớn...”.

“Mấy hôm nay nền nhiệt khá cao, nên phụ huynh ngồi ngoài đường chờ cũng khá vất vả. Tuy nhiên, các con còn vất vả hơn, nhất là hôm qua, thi xong buổi sáng, về nhà ăn trưa rồi lại đi thi tiếp”, chị Nguyễn Thị Lê Hoa (Tây Hồ) cho biết.

Một phụ huynh khác cũng chia sẻ: “Con tôi thích môi trường THPT Phan Đình Phùng từ khi mới bước vào bậc THCS. Lúc thấy con đăng ký trường, tôi cũng nghĩ rằng con mới tìm hiểu nhưng hôm qua thi xong môn đầu tiên, con mới tiết lộ là con đã ấp ủ và mong mỏi từ hồi lớp 6, cố gắng học tập thật chăm để có thể thi vào môi trường mơ ước, học sẽ có động lực hơn”.

Đứng chờ con trước cổng trường là cách mà các phụ huynh chọn để tiếp thêm động lực chon con trước giờ thi...

...Và đón con sau mỗi bài thi.

Tại điểm thi trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, các phụ huynh kiên nhẫn đứng chờ trên vỉa hè.

Nắng nóng, ai cũng trang bị áo chống nắng cẩn thận.

Tại điểm trường THPT Cầu Giấy, phụ huynh chọn quán trà đá làm điềm dừng chân trong suốt mấy tiếng chờ con.

Chị Phạm Thị Yến (đường Phạm Văn Đồng) chia sẻ: “Gia đình cũng chỉ biết động viên con thôi, thi tốt thì cuộc sống sau này tốt hơn. trước kỳ thi thì tập trung chăm sóc con nhiều hơn vì con cũng áp lực nhiề hơn, cho con cái cần câu thôi chứ không cho con cá mãi được nên con phải tự giác học tập. Quan trọng là tự tin, tâm lý thật thoải mái mới làm được bài. Thời tiết nắng nóng nên các con cũng mệt, nhưng chỉ biết cố gắng thôi. Hôm qua đúng là quá nắng luôn, tôi đưa con đi thi, từ Phạm Văn Đồng mà nắng đến nỗi đường bốc nóng lên rát hết cả mặt. Nắng kinh khủng như thế, nên tôi cũng lo, nhiệt độ chênh lệch lớn giữa trong nhà và ngoài trời. Ai mà không có sức khỏe thì dễ say nắng. Nên tôi chăm sóc con, bổ sung nhiều chất dinh dưỡng hơn, nhiều rau củ quả hơn để đảm bảo sức khỏe. Sau khi thi xong thì thưởng cho con một chuyến du lịch cùng gia đình, không cần biết kết quả như thế nào”.

Theo thống kê từ sở GD&ĐT Hà Nội, ngày hôm qua (17/7) có tổng số 469 thí sinh vắng mặt tại các điểm thi.

Thủy Tiên- Quang Trường

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/hai-ngay-dai-nang-cua-phu-huynh-dong-hanh-cung-con-vuot-vu-mon-a482782.html