Hai miền Triều Tiên tổ chức đoàn tụ cho những gia đình ly tán

Nhiều cụ già Hàn Quốc sẽ có cơ hội gặp lại người thân của mình đang sống tại CHDCND Triều Tiên sau gần bảy thập niên đất nước bị chia cắt.

Cụ ông Ahn Jong-ho, một trong những người được tham gia đoàn tụ gia đình lần này - Ảnh: The Korea Times

Cuộc đoàn tụ đầu tiên trong 3 năm qua được tổ chức tại khu nghỉ dưỡng núi Kumgang trên lãnh thổ Triều Tiên, bắt đầu từ ngày 20.8.

Hàng triệu người do cuộc Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) mà phải rời xa anh chị, cha mẹ, vợ chồng hay con cái mình. Trong số này có cụ bà Lee Keum-seom, năm nay 92 tuổi.

Bà Lee mất chồng và con trai 4 tuổi khi cùng con gái lên một chuyến phà chạy nạn sang Hàn Quốc. Hiện bà rất mong chờ được gặp lại con trai, nay đã 71 tuổi.

Bà Lee chia sẻ: “Tôi chưa bao giờ tưởng tượng ngày này sẽ đến. Tôi thậm chí còn không biết con mình còn sống hay không”.

Cụ bà Lee Keum-seom sắp được gặp con trai - Ảnh: Reuters

Do cuộc chiến được kết thúc bằng thỏa thuận đình chiến chứ không phải một hiệp ước hòa bình, nên trên lý thuyết hai miền vẫn đang trong tình trạng chiến tranh. Mọi trao đổi dân sự, thậm chí thông tin tình hình gia đình, đều bị cấm.

Lần đoàn tụ cuối

Tính từ năm 2000, Hàn-Triều đã tổ chức được 20 đợt đoàn tụ. Hơn 130.000 người đã đăng ký tham gia nhưng phần lớn đã qua đời, số đang chờ đợi còn lại nay đã hơn 80 tuổi. Người lớn tuổi nhất có cơ hội gặp người thân năm nay là cụ Baik Sung-kyu, 101 tuổi.

Cụ Baik sắp được thấy con dâu và cháu gái mình. Cụ chuẩn bị quần áo, 30 đôi giày, nhiều bàn chải cùng kem đánh răng, 20 chiếc muỗng làm quà. “Tôi mang mọi thứ do đây là lần (đoàn tụ) cuối cùng của tôi”, theo cụ Baik.

Đi cùng những cụ già tham gia cuộc đoàn tụ lần này là 6 bác sĩ cùng nhiều y tá. Một trung tâm y tế khẩn cấp sẽ làm việc suốt ngày đêm.

Đi cùng những cụ già tham gia cuộc đoàn tụ lần này là 6 bác sĩ cùng nhiều y tá - Ảnh: Straits Times

Với nhiều người, đây có thể là lần đoàn tụ cuối cùng - Ảnh: Reuters

Một số người được chọn tham gia đã từ bỏ sau khi biết cha mẹ hay anh chị mình đã qua đời và họ chỉ gặp được họ hàng xa. Tuy nhiên ông Jang Hae-won, 89 tuổi, lại muốn có cơ hội thấy mặt và kể cho hai đứa cháu về cha chúng.

Cụ Jang cùng anh trai (đã mất 10 năm trước) là hai thành viên trong gia đình rời bỏ quê nhà ở tỉnh Hwanghae để sang Hàn Quốc năm 1951.

“Hai cháu tôi không biết cha chúng trông ra sao. Tôi sẽ kể cho chúng. Nhưng càng trò chuyện nhiều thì chúng tôi càng buồn thêm thôi”, ông Jang chia sẻ.

Những cuộc đoàn tụ là cơ hội hiếm hoi để gia đình ly tán gặp người thân - Ảnh: Reuters

Trong cuộc đoàn tụ lần này, gia đình ly tán sẽ đoàn tụ dưới sự giám sát của lực lượng chức năng Triều Tiên, nhưng họ cũng có thời gian riêng tư với nhau. Một số người tham gia trước đó than phiền về thời gian gặp mặt quá ngắn ngủi.

Cẩm Bình (theo Channel News Asia, Straits Times)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/hai-mien-trieu-tien-to-chuc-doan-tu-cho-nhung-gia-dinh-ly-tan-94950.html