Hai mẹ con đem cơm lên núi bón cho cụ già đi lạc

Cụ ông đi lạc kiệt sức vì đói may mắn được 2 mẹ con chăm sóc, bón cơm cho ăn, rồi sau đó tìm người thân giúp.

Hình ảnh người phụ nữ chăm sóc, đút cơm cho cụ ông khiến nhiều người xúc động (ảnh cắt từ video).

Hình ảnh người phụ nữ chăm sóc, đút cơm cho cụ ông khiến nhiều người xúc động (ảnh cắt từ video).

Mới đây, đoạn video ghi lại hình ảnh người phụ nữ mang cơm nước lên núi bón cho cụ già đi lạc khiến nhiều người xúc động. Hai mẹ con người phụ nữ này cũng up thông tin lên Facebook nhờ tìm người thân cho cụ.

Đoạn video clip xuất hiện trên mạng xã hội vào ngày 9/11, đã nhận được nhiều lượt bình luận và chia sẻ.

Hình ảnh trong đoạn video ghi lại cảnh một người phụ nữ mang cơm, nước cho cụ ông đi lạc. Nhiều người xung quanh hỏi thăm cụ về gia đình nhưng cụ không nhớ gia đình mình ở đâu.

Đoạn video ghi lại hình ảnh người phụ nữ mang cơm nước bón cho cụ già ăn.

Người đăng video là chị Lê Thị Thảo (26 tuổi), trú tại xã Nam Lĩnh, huyện Nam Đàn (Nghệ An). Chị Thảo cho biết: “Khoảng hơn 11h ngày 9/11, hai mẹ con tôi đang nấu cơm trưa thì nghe một người nói có một cụ ông đi lạc ở trên núi phía sau nhà. Khi hai mẹ con lên thì thấy cụ ông đang kiệt sức, đói lả giữa trưa nắng”.

Ngay sau đó, mẹ chị Thảo về nhà lấy một tô cơm cùng thức ăn và nước đưa lên núi cho cụ.

Chị Thảo quay lại đoạn video clip rồi đăng tải lên mạng xã hội nhờ bạn bè chia sẻ tìm kiếm người thân cho cụ.

Sau khi đoạn video được lan truyền, may mắn người thân của cụ ông đã biết thông tin và tới đón cụ về.

Con trai cụ ông cho biết, cụ đã hơn 80 tuổi, lúc nhớ lúc quên nên đi lạc lúc nào không biết.

Theo Nguyễn Tú

Dân trí

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/hai-me-con-dem-com-len-nui-bon-cho-cu-gia-di-lac-20191110172024556.htm