Hai mẹ con chị Sảnh mong được giúp đỡ

Từ nhiều năm nay, chị Phạm Thị Sảnh, 50 tuổi, ở tổ dân phố Phúc Lý 2, phường Minh Khai (quận Bắc Từ Liêm) bị khuyết tật mắt, con gái lại bị bệnh động kinh từ nhỏ nên cuộc sống rất khó khăn.

Hằng ngày, chị Sảnh đi nhặt cỏ, rửa bát thuê hoặc ai nhờ việc gì chị cũng làm. Chị Sảnh cho biết, chị chỉ mong có được công việc ổn định để có tiền lo ăn uống, trang trải cuộc sống của hai mẹ con. Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến công việc của chị bấp bênh, có lúc cả tháng không ai thuê làm việc.

Con gái có lúc phát bệnh, chị lại phải chạy vạy vay mượn để có tiền đưa con đi điều trị. May mắn khi chị Vương Thị Lương, Chi hội trưởng Chi hội Người khuyết tật phường Minh Khai thường xuyên trợ giúp, lúc tìm giúp việc, khi thì đưa con gái của chị Sảnh đi khám bệnh.

Tương lai phía trước của mẹ con chị Sảnh bộn bề khó khăn, bản thân sức khỏe kém, con gái bệnh tật, rất cần sự sẻ chia của cộng đồng.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân, liên hệ trực tiếp đến địa chỉ chị Vương Thị Lương, Chi hội trưởng Chi hội Người khuyết tật phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm theo số điện thoại: 0332.736.343 hoặc Quỹ Trái tim nhân ái Báo Hànôịmới, 44 Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Số tài khoản: 118000001371 - Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, Chi nhánh thành phố Hà Nội.

Thanh Tâm

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/tam-long-vang/983066/hai-me-con-chi-sanh-mong-duoc-giup-do