'Hai lúa' Bình Dương 'nhá hàng' dự án bí mật sẽ gây chấn động

'Hai lúa' Bùi Hiển chuyên chế tạo máy bay ở Bình Dương đã bật mí một số thông tin liên quan tới dự án bí mật của mình.

Ông Bùi Hiển tại xưởng cơ khí của mình

Nhắc tới ông Bùi Hiển (63 tuổi, ngụ tại tỉnh Bình Dương), nhiều người trong giới khoa học trong và ngoài nước đều biết đến ông với niềm đam mê chế tạo máy bay. Hiện, ông Hiển là cha đẻ của hai chiếc máy bay có tên “Bùi Hiển” (hoàn thành trong 3 năm) và “Giấc mơ” (hoàn thành trong 2 năm). Cả hai đều đã cất cánh thành công ở độ cao từ 1 - 2m trong các bài bay thử nghiệm, dù ông Hiển khẳng định chúng có thể bay cao hơn nữa.

Dự kiến, chiếc máy bay “Bùi Hiển” sẽ được ông Hiển đưa ra sân bay bay thử sau khi nhận được sự đồng ý của cơ quan chức năng. Đây là thông tin đang được rất nhiều người quan tâm và mong chờ tận mắt thấy máy bay “made by Bùi Hiển” bay cao hơn trên bầu trời. Thế nhưng, trao đổi riêng với chúng tôi, ông Hiển còn tiết lộ một dự án mật với ước mơ cao hơn, xa hơn nữa.

Đây là chiếc máy bay “Bùi Hiển” sắp được đưa ra sân bay, nhưng “hai lúa” Bùi Hiển còn có một dự án lớn hơn nữa chưa thể tiết lộ.

Ông Hiển cho biết, dự án ông đang thực hiện chưa có ai tại Việt Nam triển khai thành công, trong đó có một đơn vị đã tiêu tốn hàng trăm tỉ đồng. Riêng với ông, việc này chỉ tốn hơn 300 triệu đồng một chút (đã tính tất cả mọi chi phí, kể cả giờ công làm việc). Tuy nhiên, do là dự án liên kết với một trường đại học lớn nên ông chưa thể tiết lộ cụ thể hơn mà sẽ chỉ công bố khi hoàn thành.

“Dự án đã được tôi thực hiện từ nhiều tháng qua nhưng chưa dám nói với báo chí. Khi nào hoàn thành, mọi thứ chuẩn chỉnh thì tôi sẽ công khai ngay. Bây giờ tôi chỉ đang đợi một vài thứ từ Hà Nội gửi vào để hoàn thành”, ông Hiển mấp mé giới thiệu dự án bí mật của mình.

Theo ông Hiển, sau khi dự án thành công tốt đẹp, ông sẽ thành lập một công ty riêng và đó sẽ là công ty đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam làm việc này. “Tôi tiết lộ một chút là dự án của tôi sẽ phục vụ nông nghiệp, nhưng nếu mở rộng ra thì còn có thể phục vụ cho nhiều mục đích khác nữa”, ông Hiển nói.

Với hình ảnh thân quen là một “hai lúa” thích làm máy bay, dự án bí mật của ông Hiển có thể ít nhiều liên quan tới những gì mà ông đã dành nhiều năm tìm tòi, nghiên cứu. Tuy nhiên, dự án này chắc hẳn sẽ phải có nhiều điểm mới và đột phá, ít nhất tại thị trường Việt Nam. Ông Hiển khẳng định: “Không còn lâu nữa đâu, dự án của tôi sẽ sớm công bố với báo chí khi hoàn thành”.

Ngọc Phạm

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/hai-lua-binh-duong-nha-hang-du-an-bi-mat-se-gay-chan-dong-824092.html