Hai lần thoát khỏi nồi, cua đá được cô gái nuôi như thú cưng trong nhà

Việc nuôi thú cưng trong nhà đã trở thành phần quen thuộc với giới trẻ nhưng người ta chỉ thường nuôi chó, mèo, chim.. chứ nuôi cua đá thì gần như chưa gặp bao giờ.

Mới đây, cô gái có nick name là N.N đăng tải lên mạng xã hội về thú cưng đặc biệt của mình. Nguyên văn câu chuyện như sau:

"Trong khi chúng bạn nuôi chó, nuôi mèo thì cuộc đời tớ lại phải dính vào con này. Cách đây 2 tháng có trót dại đi mua 3kg cua đá về ăn vì nó rẻ quá, có 150k/kg. Và cái ngày định mệnh đó đã gắn tớ với con đang lóp ngóp leo trèo đằng kia. Trong khi cả dòng họ nhà nó đã bị cho vào nồi thì nó lại bỏ trốn, bị bắt lần 1, nó lại trốn tiếp lần 2 và thế là nó thoát chết.

Cảm động vì sự kiên cường bất khuất của Thị, tớ đã để Thị lại nuôi và từ đó tớ trở thành con sen của cái thứ lổm ngổm kia. Đi công tác 5-10 ngày thì ngày nào cũng phải nhờ hàng xóm sang trông nom nó rồi vứt cho dăm ba cọng rau với 2 con tôm để nó ăn. Đấy, chăm nó thế nhưng cứ mỗi lần tớ sờ vào là nó lại giương càng bổ tớ lia lịa! Tớ lại ném nó vào nồi bây giờ ấy chứ láo à!".

Ngay sau khi đăng tải, câu chuyện đã nhanh chóng thu hút đông đảo sự quan tâm và theo cư dân mạng. Phần lớn mọi người đều ngạc nhiên trước loài thú cưng mới lạ này.

Theo Thế giới trẻ, cô bạn được nói tới ở đây là Nguyễn Thị Nhàn (25 tuổi, Nam Định), hiện đang làm việc tại Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam.

Khi đi làm, cô bạn cho Thị vào trong 1 thùng nhựa to, thêm một chút nước để tạo môi trường ẩm và bỏ vào một số đồ cho Thị có chỗ trú và leo trèo, bởi đặc tính cua đá là thích tìm nơi trú ẩn dưới các hẻm đá nhỏ. Còn lúc ở nhà, Thị được Nhàn cho ra ngoài để có không gian rộng hơn.

Nhàn và chân dung chú cua đá. Ảnh: Thế giới trẻ

Nhàn và chân dung chú cua đá. Ảnh: Thế giới trẻ

Nuôi cua đá cũng khác hẳn so với việc nuôi chó hoặc mèo. Nếu hai loài động vật này biết nghe lời, chỗ ở không cần quá khắt khe thì với chú cua đá của Nhàn lại hoàn toàn khác.

Cô nàng cũng tâm sự rằng không chỉ nuôi chó mèo mà bất cứ con vật nào ở với nhau lâu dài cũng có tình cảm. Được biết, hồi mới bắt đầu nuôi, Thị rất hung hăng, sợ người, thậm chí Nhàn còn bị chính Thị dùng càng "bổ" lia lịa khi cô cố đưa Thị về chỗ ở.

Tuy nhiên, sau gần 2 tháng nuôi chú cua đá này, Nhàn có thể cầm được Thị một cách dễ dàng. Thay vì bỏ chạy và tìm các ngóc ngách để trốn khi có người thì Thị lại đứng im giương mắt lên nhìn.

"Bây giờ, thỉnh thoảng Thị còn đi theo mình (chắc tại đói nên đi theo để xin ăn). Nói chung cuộc sống của mình vui hơn rất nhiều khi có Thị trong nhà. Và một điều đặc biệt hơn nữa, mình cũng khá bất ngờ khi thú cưng của mình lại nhận được nhiều sự quan tâm và thích thú đến từ phía cộng đồng mạng như vậy. Thực sự rất cảm ơn mọi người!" – Nhàn cười chia sẻ với Thế giới trẻ.

Chi Chi (T/h) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/hai-lan-thoat-khoi-noi-cua-da-duoc-co-gai-nam-dinh-nuoi-nhu-thu-cung-trong-nha-79154-3.html