Hài hước những vụ tù nhân vượt ngục rồi bị bắt

Bạn gái đăng trạng thái cảm xúc lên mạng xã hội facebook, hay trốn ra ngoài rồi lại thích 'đi phượt bằng xe máy'... là những lý do hài hước khiến các tù nhân bị phát hiện khi trốn khỏi trại giam và bắt trở lại.

Bị bắt vì bạn gái đăng trạng thái cảm xúc lên facebook

Lê Văn Thọ (tức Thọ “sứt”, SN 1980, trú tại xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) mang trên mình 4 tiền án. Là đối tượng giang hồ cộm cán, có mối quan hệ rộng rãi nên Thọ có phần ngông cuồng, bất chấp việc đang phải chấp hành án tù Thọ vẫn không “cải tà quy chính” mà ngấm ngầm điều hành đàn em ở ngoài xử lý những vụ việc gây chấn động dư luận.

Với những tội ác mà Thọ gây ra, hắn phải chịu mức án tử hình. Tuy nhiên, trong lúc bị giam chờ ngày thi hành án, tối 10/9/2017, Thọ "sứt" và tử tù Nguyễn Văn Tình (SN 1989, trú tại xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội) trốn thoát khỏi phòng biệt giam trại giam T16 – Bộ Công An khiến dư luận vô cùng hoang mang.

Lê Văn Thọ (tức Thọ “sứt”).

Lê Văn Thọ (tức Thọ “sứt”).

Sau khi trốn thoát, Thọ “sứt” cùng Tình mạnh ai nấy chạy. Thọ bắt taxi về huyện Văn Lâm (Hưng Yên) tìm Tuấn “quý” (chưa xác định được lai lịch) đòi số tiền nợ 150 triệu đồng. Tuy nhiên, Tuấn trả trước cho Thọ 100 triệu đồng.

Sau đó, Thọ đón taxi đi TP Hạ Long (Quảng Ninh). Sáng 12/9/2017, biết lực lượng Công an lập chốt kiểm tra, truy bắt chặn đường di chuyển ra biên giới Trung Quốc, Thọ đã gọi điện hẹn gặp bạn gái là Nguyễn Thị Phương Lan (SN 1994, ở Chí Linh, Hải Dương, người yêu cũ của Thọ). Thọ di chuyển về Hải Dương lang thang nhiều nơi. Để tránh sự phát hiện của cảnh sát, Thọ liên tục thay đổi phương tiện di chuyển.

Trưa 12/9/2017, gặp nhau tại nhà nghỉ ở thị xã Chí Linh, Lan hỏi Thọ: “Anh được thả rồi à?” thì Thọ đáp: “Anh trốn ra”. Ha người ngồi tâm sự khoảng 2 tiếng thì Thọ gọi taxi đưa Lan về chỗ làm.

Thọ tỏ ra mình là một con "cáo già" với những thủ đoạn, chiêu trò để lẩn trốn cơ quan chức năng. Lực lượng công an cũng đã âm thầm theo dõi tất cả các mối quan hệ của Thọ để tìm manh mối.

Trong quá trình theo dõi, lực lượng công an liên tục thấy Lan đăng những dòng trạng thái đậm đà tình cảm lên trang facebook cá nhân. Chính những điều bất thường này khiến lực lượng chức năng quan tâm, cử thêm người theo dõi động thái của bạn gái Thọ "sứt".

Lực lượng chức năng bắt giữ Thọ "Sứt".

Từ việc phân tích thông tin trên facebook, quả nhiên, các trinh sát phát hiện Thọ đã gặp Lan. Ngày 15/9/2017, Thọ đón Lan tới nhà nghỉ ở thị xã Chí Linh để nói chuyện. Trước khi gặp Thọ, Lan đọc được trên mạng internet thông tin Thọ bị kết án tử hình và đã trốn khỏi trại giam đang bị truy nã. Vì vậy, khi gặp tại nhà nghỉ, Lan nói với Thọ: “Những trường hợp trốn như anh chẳng ai thoát được cả, kiểu gì cũng bị bắt lại, sống chui lủi cũng khổ. Anh có định đầu thú không?”

Nghe Lan hỏi, Thọ bảo: “Anh sẽ không về nhà làm ảnh hưởng đến bố mẹ, để anh suy nghĩ đã”. Sau khi tâm sự, Thọ gọi taxi đưa Lan về.

Một kế hoạch bắt giữ Thọ được lập ra, chiều 16/9/2017, Thọ đi taxi qua khu vực chợ Nam Sách (tỉnh Hải Dương), thì bị các trinh sát bắt giữ.

Ngày 8/5/2018, TAND TP Hà Nội tòa tuyên phạt 7 năm tù với tội danh trốn khỏi trại giam đối với 2 bị cáo Tình và Thọ. Kết hợp các bản án trước đó buộc bị cáo thực hiện bản án cao nhất là tử hình.

Tử tù bị bắt lại vì thích “phượt bằng xe máy”

Mặc dù tử tù Thọ “Sứt” đã bị bắt trở lại, nhưng lực lượng công an vẫn lo lắng khi Nguyễn Văn Tình vẫn đang lẩn trốn bên ngoài.

Tình là đối tượng trong đường dây ma túy bị công an triệt phá, vốn có quan hệ với các đối tượng liên quan đến ma túy ở Hòa Bình, Sơn La nên sau khi chia tay Thọ "sứt", Tình đã đi lên Hòa Bình.

Cùng lúc đó, các trinh sát cũng nhận được thông tin rằng Tình xuất hiện ở Hòa Bình.

Để an toàn cho việc lẩn trốn, Tình trú tại một nhà tạm nằm giữa cánh rừng bạt ngàn ở xã Tân Sơn (huyện Mai Châu, Hòa Bình), cách điểm nóng ma túy Lóng Luông chừng 15 km.

Trước khi bị bắt giữ, Tình điều khiển xe máy đi theo quốc lộ 6 di chuyển lên Sơn La. Tuy nhiên khi phát hiện có cảnh sát chốt chặn nên tử tù nảy sinh ý định băng qua rừng già.

Tử tù tình bị bắt giữ trở lại.

Tình khai rằng bản thân với Thọ đã lên kế hoạch đào tẩu khỏi nhà giam từ lâu. Khi được chuyển lên nhà giam T16, hắn đã giấu miếng sắt nhỏ trong hậu môn. Hàng ngày bí mật khoét từng mạch tường phòng giam, rồi lấy cơm trộn kem đánh răng để bịt lại chỗ đã cạy để quản giáo không phát hiện. Cộng với tài mở được bất kỳ loại khóa của Thọ nên cả 2 dễ dàng tháo được cùm chân.

Đến đêm 10/9/2017, Thọ mở cùm chân cho Tình rồi cùng nhau dỡ bốn viên gạch chui khỏi phòng biệt giam. Trong quá trình đào tẩu, hai tử tù Thọ và Tình tìm được một đoạn dây rồi trèo lên chòi canh và đu ra ngoài.

Phạm nhân bỏ trốn để lại tin nhắn “có không giữ, mất đừng tìm”

Đàm Văn Duy (sinh năm 1993, quê ở Ngân Sơn, Bắc Kạn) được xác định là đối tượng chịu mức án 7 năm tù, đang lao động cải tạo, ngày 15/1/2018, đã bỏ trốn khỏi trại giam Phú Sơn 4 (Thái Nguyên). Thông tin Duy trốn khỏi trại giam bất ngờ được chia sẻ lên mạng xã hội ngay sau đó, kèm theo nội dung: “Truy tìm phạm nhân vừa trốn trại tại Thái Nguyên. Phạm nhân Đàm Văn Duy... Anh chị em cảnh giác. Trước khi bỏ đi, em nó (phạm nhân) có để lại 1 mảnh giấy ghi dòng chữ: “Có không giữ, mất đừng tìm”...

Phạm nhân Đàm Văn Duy.

Lãnh đạo trại giam Phú Sơn 4 cho hay, Duy biết bản thân không thể trốn thoát nên ngay trong ngày 15/1/2018, đã ra đầu thú. Vị trí phạm nhân này trốn chỉ cách phân trại 100m.

Nói về thông tin nội dung chia sẻ trên mạng xã hội, lãnh đạo trại giam Phú Sơn 4 cho biết thông tin trên chưa chuẩn xác, không rõ ai đã đưa lên mạng xã hội gây xôn xao.

Khánh Hoài (Tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/hai-huoc-nhung-vu-tu-nhan-vuot-nguc-roi-bi-bat-1006628.html