Hãi hùng những nữ y tá máu lạnh giết người hàng loạt

Mặc dù làm nhiệm vụ cứu người, chăm sóc bệnh nhân nhưng một số nữ y tá đã giết hại nạn nhân từ trẻ em đến người già. Họ đã gieo rắc sự sợ hãi cho nhiều người về mức độ 'máu lạnh' của mình.

Y tá Nhật bị nghi giết hàng loạt bệnh nhân bằng chất khử trùng

Ngày 11/7/2018, cảnh sát Nhật Bản thông báo đã bắt giữ một người từng là y tá với cáo buộc sát hại nhiều bệnh nhân cao tuổi bằng cách tiêm hóa chất vào dịch truyền của các bệnh nhân này. Theo thông báo chính thức của cảnh sát, nghi phạm Ayumi Kuboki (31 tuổi) đã bị bắt giữ liên quan tới cáo buộc sát hại cụ bà 88 tuổi Sozo Nishikawa-là bệnh nhân tại một bệnh viện ở ngoại ô Tokyo. Truyền thông địa phương đưa tin, Kuboki bị bắt giữ để điều tra một vụ sát hại bệnh nhân lớn tuổi năm 2016. Tuy nhiên, khi bị thẩm vấn, Kuboki thừa nhận đã đầu độc một bệnh nhân khác là ông Nobuo Yamaki (88 tuổi) cùng phòng với bà Nishikawa, bằng cách thức tương tự.

Nữ y tá Nhật Ayumi Kuboki

Cảnh sát từng nghi ngờ ông Yamaki và bà Nishikawa bị sát hại và mở cuộc điều tra sau khi phát hiện benzalkonium chloride, một hóa chất có trong chất khử trùng trên thi thể của hai nạn nhân. Họ cũng tìm thấy 10 túi truyền tĩnh mạch có vết thủng dù chưa được sử dụng ở tầng mà hai bệnh nhân từng nằm. Trong quá trình điều tra, nữ y tá trên khai không biết gì về sự việc. Tuy nhiên, sau khi cảnh sát phát hiện đồng phục của cô là bộ đồng phục duy nhất có dấu vết của benzalkonium chloride, Kuboki đã thừa nhận tội ác.

Nghi phạm còn khai với cảnh sát rằng mình đã thực hiện tới 20 vụ giết người theo kiểu này. Cũng theo lời khai của Kuboki, y tá này không có thù hằn gì với các bệnh nhân, song không muốn có các ca tử vong xảy ra trong ca trực của mình nên đã tìm cách để kiểm soát thời điểm qua đời của các bệnh nhân. Sau các vụ sát hại năm 2016, cảnh sát đã tìm thấy một loại hóa chất được dùng trong bột giặt và mỹ phẩm xuất hiện trong 50 túi dịch truyền chưa được sử dụng tại bệnh viện trên.

Được biết, Kuboki không còn làm y tá sau vụ giết người năm 2016. Cảnh sát cũng nghi ngờ y tá này có liên quan đến cái chết của hàng chục bệnh nhân khác. Trong khoảng 3 tháng của năm 2016, khoảng 48 bệnh nhân ở Bệnh viện Oguchi tử vong bất thường, thậm chí có tới 5 bệnh nhân cùng chết trong một ngày. Tuy nhiên, giới chức không thể điều tra hết các trường hợp này do nhiều thi thể đã được hỏa táng. Các đồng nghiệp cũ bày tỏ bất ngờ khi cô Kuboki bị bắt. “Chúng tôi không hề nghĩ cô ấy có vấn đề”, một người cho hay.

Nghi án sát hại hàng loạt trẻ sơ sinh

Ngày 3/7/2018, cảnh sát Anh đã bắt giữ và hiện đang tạm giam một nữ nhân viên y tế tình nghi đã sát hại 8 bé sơ sinh và có ý định sát hại 6 bé khác. Tên nghi phạm chưa được công bố chính thức. Vụ bắt giữ được tiến hành sau khi nhà chức trách mở cuộc điều tra với tên gọi “Chiến dịch Hummingbird” tại Bệnh viện The Countess of Chester ở thành phố Chester, miền Tây Bắc nước Anh từ hồi năm ngoái sau cái chết bất thường của 17 trẻ em trong giai đoạn từ tháng 3/2015 tới tháng 7/2016. Hiện cảnh sát vẫn tiếp tục điều tra những trường hợp trẻ sơ sinh rơi vào tình trạng hôn mê nhưng may mắn không tử vong tại bệnh viện trên cũng trong giai đoạn này.

Thiên thần báo tử Anh Beverley Allitt

Sự việc nhân viên y tế sát hại bệnh nhân này khiến nhiều người nhớ đến trường hợp của nữ y tá Beverley Allitt, một trong những nữ sát nhân người Anh giết người hàng loạt man rợ nhất lịch sử. Chỉ trong vòng 59 ngày (từ tháng 2 - 4/1991) tại nhà trẻ ở Grantham và Bệnh viện Kesteven ở Lincolnshire, Allitt đã giết 4 trẻ em, âm mưu sát hại 3 đứa trẻ khác và gây thương tích cho 6 em nhỏ. Vụ việc bị phát giác sau khi nhiều bệnh nhân bị ngừng tim. Sau khi điều tra, cơ quan chức năng phát hiện những trường hợp xảy ra đều nằm trong ca trực của nữ y tá Allitt.

Theo điều tra, Allitt đã tiêm insulin (chất làm ngừng hoạt động của tim) vào cơ thể nhiều trẻ em. Trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện ra rằng kẻ sát nhân bị mắc tới hai chứng rối loạn tính cách rất nghiêm trọng. Đó chính là lý do tại sao Allitt có thể hành động không ghê tay với các bệnh nhi yếu ớt.

Cuối cùng, Allitt bị đưa ra truy tố với 4 tội danh giết người, 11 tội danh cố ý giết người và 11 tội danh gây tổn thương thân thể nghiêm trọng của người khác. Phiên tòa xét xử “thiên thần báo tử” đặc biệt thu hút dư luận Anh. Hơn 200 phóng viên đã đăng ký dự phiên tòa, 4 bộ phim tài liệu, 3 cuốn sách và vô số bài viết xoáy sâu vào vụ việc. Tòa sau đó tuyên án bị cáo 13 năm tù giam. Đây là mức hình phạt nghiêm khắc nhất dành cho một phụ nữ tại Anh.

Nữ y tá máu lạnh ở “xứ sở cờ hoa”

Ngày 27/5/2017, Genene Anne Jones - cựu nữ y tá tại bang Texas (Mỹ) đã bị buộc tội giết chết bé trai Joshua Sawyer mới 11 tháng tuổi vào năm 1981. Một số bằng chứng mới cho thấy bà này từng lén tiêm thuốc quá liều cho Sawyer. Bên cạnh đó, các nhà điều tra còn tìm kiếm chứng cứ để chứng minh người phụ nữ “máu lạnh” này có liên quan tới cái chết của hơn 60 trẻ sơ sinh trong thời gian làm việc như một y tá tại các cơ sở y tế ở Texas từ năm 1977 đến 1987.

Nữ y tá sát thủ Genene Anne Jones với tờ báo đăng về việc ở tù của bà ta năm 1982

Bà ta được cho là đã gây án bằng cách tiêm digoxin, heparin và sau đó là succinylcholine vào những đứa bé vô tội để tạo ra một cuộc khủng hoảng y tế với mục đích trở thành anh hùng sau khi cứu các em bé sơ sinh thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Thế nhưng, rất nhiều trẻ trong số đó đã không thể qua khỏi ngay ở mũi tiêm đầu tiên.

Jones lần đầu tiên bị nghi ngờ khi đang làm việc tại Bệnh viện Hạt Bexar từ năm 1977. Cảnh sát đã bắt đầu để ý Jones sau khi phát hiện số lượng trẻ tử vong từ thời điểm bà chuyển tới đây cao hơn hẳn những năm trước. Đặc biệt, các trường hợp tử vong đều xảy ra trong ca trực của Jones và hầu hết bệnh nhi tử vong là bệnh nhân của nữ y tá này. Tuy nhiên, do không tìm được bằng chứng buộc tội, vụ việc chìm dần vào quên lãng và Jones chỉ bị yêu cầu thôi việc.

Sau đó, bà ta tiếp tục tìm kiếm cơ hội tại một bệnh viện ở Kerrville và lại thêm một lần rơi vào tầm ngắm của cảnh sát khi tiếp tục có liên quan tới 6 vụ trẻ tử vong. Tuy nhiên cho tới nay, cựu nữ y tá 67 tuổi mới chỉ bị kết tội với trường hợp duy nhất và bị kết án 99 năm tù với cáo buộc sát hại bé Chelsea McClellan, 15 tháng tuổi vào năm 1982.

Nguyên Bách (Tổng hợp)

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/luat-doi/hai-hung-nhung-nu-y-ta-mau-lanh-giet-nguoi-hang-loat-post47556.html