Hãi hùng giây phút nam sinh tử vong vì bị đánh hội đồng

Không quen biết, không gây gổ, xích mích, nhưng nam sinh T đã bị nhóm thanh niên lạ mặt hành hung dẫn đến tử vong. Chứng kiến cái chết của T, nhiều người vẫn chưa hết hoảng sợ.

Nhiều ngày nay, không khí tang thương bao trùm căn nhà nhỏ của gia đình em P.A.T (SN 2003) học sinh lớp 9B, Trường THCS Bình Phú ở thôn Bình Xá (xã Bình Phú, huyện Thạch Thất, Hà Nội). T thiệt mạng nghi do bị một nhóm thanh niên lạ mặt đánh hội đồng trên địa bàn xã Đại Đồng.

Hơn 1 tuần sau cái chết của bạn, P.V.S (SN 2003) – người bạn thân, chứng kiến cái chết của S vẫn chưa hết sợ hãi.

Ông P. C - bố của cháu T đau buồn mong cơ quan công an sớm tìm ra đối tượng đã sát hại người con trai.

S cho biết, khoảng 21 giờ đêm 11/4, S chở T cùng 5 người bạn khác điều khiển 3 xe máy đi chơi tại xã Đại Đồng. Khi đi đến đường tỉnh lộ 419 (cách cây xăng Đại Đồng khoảng 100m) S và nhóm bạn nhìn thấy 1 nhóm thanh niên tụ tập ở phía trước.

Thấy vậy, S cho xe chạy chậm lại. Vừa điều khiển xe vượt qua nhóm người này, S bỗng thấy một chiếc xe Wave chở theo 3 người đuổi theo phía sau.

Vừa đuổi nhóm người này vừa ném một vật gì đó về phía xe của S. Ngay lập tức S cảm thấy loạng choạng, choáng váng, liền cho xe dừng lại.

Tiếp đó, nhóm thanh niên lạ mặt lao đến hỏi tên tuổi, địa chỉ của S. Sau khi nghe xong, đám thanh niên bàn tán với nhau rằng đã “đánh nhầm người” rồi vội vã quay đầu bỏ đi.

Sau giây phút hoảng loạn, S vừa định thần trở lại thì thấy T gục đầu vào lưng mình.

Khu vực cây xăng Đại Đồng - nơi em T bị nhóm người lạ hành hung dẫn đến tử vong.

Sửng sốt, S quay xe lại phía cây xăng và hô hoán, cầu cứu. Tuy nhiên, thời điểm này cây xăng đã đóng cửa, không còn người ở đó.

Một lúc sau, có một người từ trong ngõ đi ra, thấy vậy đã chở cả 2 người vào trạm y tế xã Bình Phú sơ cứu.

Vết thương quá nặng, T tiếp tục được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Phúc Thọ, rồi Bệnh viện 105 Sơn Tây để cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng T đã tử vong vào khoảng 4h sáng ngày 12/4.

Theo S, do sự việc xảy ra bất ngờ, mọi người tập trung sơ cứu T nên không chú ý truy bắt nhóm đối tượng hành hung người khi đó. Rất có thể nhóm thanh niên lạ mặt đã dùng gạch ném dẫn đến T tử vong.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông P. C (SN 1976, bố của cháu T) cho biết, sau khi rời khỏi nhà đi chơi được khoảng 30 phút thì gia đình có nhận được điện thoại của người thân báo T bị đánh phải nhập viện cấp cứu. Gia đình đã đến Bệnh viện Bệnh viện 105 Sơn Tây để túc trực, chăm sóc cháu, nhưng do mất nhiều máu, vết thương lại trúng chỗ hiểm nên cháu đã tử vong.

“Ở nhà nó ngoan lắm, rất nghe lời bố mẹ. Ngoài việc học hành, khi về nhà nó cũng thường xuyên phụ giúp bố mẹ những công việc lặt vặt trong gia đình”, anh C nghẹn ngào khi nhắc tới con mình.

Ông Nguyễn Văn Diên – Phó Chủ tịch UBND xã Bình Phú cho biết, T là người ngoan ngoãn, không có tiền án tiền sự. Lớn lên trong hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Liên quan đến sự việc nói trên, ông Khuất Việt Hùng – Chủ tịch UBND xã Đại Đồng cho biết, vụ việc xảy ra trên địa bàn xã và đang được cơ quan Công an huyện Thạch Thất điều tra, làm rõ.

P. Sỹ - Đ. Lực

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/hai-hung-giay-phut-nam-sinh-tu-vong-vi-bi-danh-hoi-dong-20180420000307711.htm