Hãi hùng chuyện 'ma ám' ở những vùng đất bị bỏ hoang

Vì một số lý do vài địa điểm bị lãng quên theo thời gian, trở thành nơi 'ma ám' rùng rợn. Những câu chuyện rùng rợn về những nơi này khiến nhiều người không khỏi khiếp sợ, thậm chí không dám đặt chân tới.

Khu nghỉ dưỡng cao cấp Tam Chi với lối kiến trúc UFO độc đáo nằm ở thành phố Đài Bắc, Đài Loan. Đây là một trong những địa điểm bị lãng quên theo thời gian.

Khu nghỉ dưỡng cao cấp Tam Chi với lối kiến trúc UFO độc đáo nằm ở thành phố Đài Bắc, Đài Loan. Đây là một trong những địa điểm bị lãng quên theo thời gian.

Tam Chi được xây dựng vào năm 1978 với mục đích phục vụ tầng lớp trung lưu và thượng lưu. Tuy nhiên, hai năm sau, dự án khu nghỉ dưỡng này bị bỏ hoang do mất nguồn đầu tư.

Không những vậy, liên tiếp nhiều công nhân tử vong trong quá trình xây dựng khu nghỉ dưỡng cao cấp Tam Chi. Con đường đi vào khu nghỉ dưỡng cũng xảy ra một số vụ tai nạn giao thông nguy hiểm.

Rùng rợn rơn, người dân địa phương đồn rằng khu nghỉ dưỡng cao cấp Tam Chi được xây dựng trên khu vực từng là nghĩa trang chôn cất binh sĩ Hà Lan.

Theo đó, địa điểm này được cho là bị "ma ám". Theo thời gian, khu nghỉ dưỡng Tam Chi dần bị người đời lãng quên và không còn ai lui tới.

Nằm ở thành phố Bogota, Colombia, khách sạn Salto từng là điểm đến nổi tiếng dành cho giới thượng lưu kể từ những năm 1900.

Nơi đây hấp dẫn du khách tới nghỉ ngơi bởi khách thuê phòng có thể ngắm nhìn thác Tequendama tuyệt đẹp cao 157 m.

Tuy nhiên, vài thập kỷ sau, nước sông Bogota ở phía dưới khách sạn bị ô nhiễm làm mất đi vẻ đẹp hoang sơ vốn có của nơi đây.

Rùng rợn hơn, một số người tìm đến khách sạn Salto rồi gieo mình xuống sông Bogota tự sát.

Đến những năm 1990, khách sạn Salto bị bỏ hoang và dần trở nên hoang tàn, đìu hiu và vắng bóng con người. Cứ như vậy, nơi đây bị con người lãng quên.

Mời độc giả xem video: Khu nhà trăm tỷ ở Thanh Hóa bị bỏ hoang. Nguồn: VTC14.

Tâm Anh (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/hai-hung-chuyen-ma-am-o-nhung-vung-dat-bi-bo-hoang-1397011.html