Hai học sinh vùng cao trả lại hơn 51 triệu đồng cho người đánh rơi

Nhặt được ví tiền trong đó có hơn 51 triệu đồng, em Hà Duy Hảo (Lớp 7B) và em Lê Văn Tuấn (Lớp 9) trường Tiểu học và Trung học cơ sở (TH-THCS) Kiên Thành đã đem giao nộp cho công an để tìm trả lại cho người đánh rơi.

Sáng thứ 2, ngày 30/12/2019, trên đường đi học từ nhà đến trường, em Hà Duy Hảo (Lớp 7B) và em Lê Văn Tuấn (Lớp 9) trường TH-THCS Kiên Thành, huyện Trấn Yên (Yên Bái) trú tại thôn Yên Thịnh đã nhặt được chiếc ví trong đó có 51.700.000 đồng và 1 điện thoại di động. Sau đó các em đã báo cho gia đình và giao cho Công an xã Kiên Thành để tìm trả lại cho người mất.

2 em học sinh Hà Duy Hảo và Lê Văn Tuấn của trường TH-THCS Kiên Thành.

2 em học sinh Hà Duy Hảo và Lê Văn Tuấn của trường TH-THCS Kiên Thành.

Được biết người đánh rơi chiếc ví là chị Hà Thị Lệ trú tại thôn Yên Thịnh, cũng là một phụ huynh của trường TH-THCS Kiên Thành, trên đường đưa con đi học chị đã vô tình làm rơi. Đến 9h30' sáng cùng ngày chị Hà Thị Lệ đã nhận lại được đầy đủ số tài sản đã đánh rơi từ Công an xã Kiên Thành. Chị Lệ cho biết chị rất bất ngờ và xúc động, bởi chị xác định sẽ không bao giờ tìm lại được.

Giáo viên chủ nhiệm 2 em cho biết hoàn cảnh gia đình em Hảo và em Tuấn cũng không khá giả, gia đình các em đông con, bố mẹ đều làm nông, đi rừng để lo trang trải cuộc sống gia đình. Mặc dù cuộc sống gia đình khó khăn nhưng các em luôn cố gắng nỗ lực vươn lên trong học tập và luôn chăm ngoan.

Việc làm của hai em đã được nhà trường đánh giá rất cao. Đây là việc tốt cần được nhân rộng và nhà trường sẽ phát động phong trào thi đua để các em có tình thương yêu, không ham của cải của người khác, tạo cho các em lối sống lành mạnh.

Nhật Minh

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song-xa-hoi/hai-hoc-sinh-vung-cao-tra-lai-hon-51-trieu-dong-cho-nguoi-danh-roi-80846.html