Hai học sinh lớp 4 không tham của rơi

Phùng Thị Thanh Hương và Phùng Thị Anh Thơ - hai học sinh lớp 4 trường Tiểu học Cẩm Lĩnh (Ba Vì, Hà Nội) vừa được khen thưởng vì hành động nhặt được của rơi trả người đánh mất.

Cô học trò nghèo lớp 4 nhặt được ví tiền, laptop tìm người trả lại nhận được giấy khen của trường Tiểu học Cẩm Lĩnh

Cô học trò nghèo lớp 4 nhặt được ví tiền, laptop tìm người trả lại nhận được giấy khen của trường Tiểu học Cẩm Lĩnh

Mẹ của em Phùng Thị Thanh Hương cho biết, khi đi từ nhà bà ngoại Hương về, thấy bên cạnh đống cát có 1 chiếc túi màu đen, Phùng Thị Thanh Hương và Phùng Thị Anh Thơ đã bàn với nhau và mang túi về đưa cho bố mẹ.

Mẹ của em Hương chia sẻ, ngay sau khi các con mang túi đồ về nhặt được đưa cho chị, gia đình mở túi ra xem, trước sự chứng kiến của một vài người thì thấy trong túi có 1 ví, 1 máy laptop. Trong ví có tiền mặt là 1.750.000 đồng và một số giấy tờ cá nhân, ngoài ra còn có rất nhiều giấy tờ quan trọng.

Hai em cũng bày tỏ ý định nhờ cha mẹ liên hệ với người đánh rơi tài sản để trả lại.

“Khi kiểm tra trong túi cháu nhặt được mang về, gia đình đã nhìn giấy tờ tùy thân và biết chủ nhân chiếc túi là cô Vũ T. H nên đã tìm cách liên lạc để báo với cô H”- mẹ của em học sinh chia sẻ.

Cô học trò Phùng Thị Thanh Hương lớp 4A

Đang lúc lo lắng vì đánh rơi túi trong đó có cả máy tính cá nhân, ví cùng giấy tờ, cô Vũ T. H rất vui mừng vì đã được gọi đến để nhận lại đồ.

“Tối hôm đó tôi có đi chia tay sinh viên tình nguyện có đi về qua thôn Bằng Tạ- xã Cẩm Lĩnh- Huyện Ba Vì và bị rơi chiếc cặp nên rất lo lắng. Nhưng khi biết tin có người nhặt được và trả lại, tôi đã rất xúc động và cảm kích trước nghĩa cử tốt đẹp của hai cháu Hương và Thơ’- chị H chia sẻ.

Cô học trò Phùng Thị Anh Thơ lớp 4B

Cô học trò Anh Thơ tính thật thà, trung thực trả lại người mất ví, máy tính cá nhân

Hành động đẹp của hai cháu Hương và Thơ nhận được rất nhiều lời khen ngợi của thầy cô, bạn bè... Nhà trường đã khen thưởng với hai học sinh trên đồng thời biểu dương hành động đẹp, thể hiện đức tính thật thà, trung thực của hai em học sinh: Phùng Thị Thanh Hương lớp 4A Phùng Thị Anh Thơ lớp 4B.

Qua việc làm của hai học sinh trường Tiểu học Cẩm Lĩnh nhà trường đã tuyên truyền đến toàn thể học sinh trong trường giúp các em hiểu rằng: hạnh phúc là yêu thương được sẻ chia, là ấm áp tình người. Đó là những điều tưởng chừng như rất nhỏ nhặt giữa cuộc sống thường nhật, nhưng có thể làm thay đổi suy nghĩ của mỗi chúng ta.

Cẩm Lĩnh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/giao-duc/hai-hoc-sinh-lop-4-khong-tham-cua-roi-1731842.tpo