Hài hòa là xong hết

Ích nước, nhưng phải lợi nhà nữa, mới hay, mới hấp dẫn, phải không Tư?

- Thì nghe anh Ba nói cứ như khẩu hiệu “Mua xổ số ích nước, lợi nhà”!

- Anh Ba không ham mấy cái trò may rủi đó!

- Vậy muốn nói tới chuyện chi?

- Chuyện đang làm đau đầu cả thành phố mà cũng là chuyện đau đầu của cả nước và cả thế giới nữa đó!

- Chuyện nghiêm trọng và to lớn tầm cỡ thế giới sao, anh Ba?

- Tầm cỡ quốc tế, nhưng lại không phải là to lớn, kỳ vĩ mà rất chi là cụ thể, là thiết thân, gần gũi!

- Là chi?

- Rác!

- Ừa, Tư tui cũng nghe nói chuyện rác rến đang là “vấn nạn toàn cầu”.

- Nhưng…

- Nhưng sao, anh Ba?

- Không nói chuyện toàn cầu ở đây mà chỉ nói chuyện cụ thể của thành phố mình thôi. Chú mày có nhớ…

- Nhớ chi, anh Ba?

- Hồi nào thành phố mình đã phát động phong trào phân loại chất thải rắn tại nguồn, nghĩa là ngay từ trong mỗi gia đình, cơ quan, công ty, xí nghiệp…

- Chuyện đó một dạo tuyên truyền rầm rộ lắm mà. Giờ có vẻ như người ta quên mất rồi hay sao đó?

- Không quên, nhưng mà việc thực hiện không được đồng đều và chưa trở thành thói quen!

- Do đâu, anh Ba?

- Do dân mình chưa có thói quen đó mà cứ tiện tay là vứt tùm lum, tùm la, không phân biệt loại nào với loại nào. Ðể thay đổi không phải ngày một, ngày hai là được mà phải kiên trì, kiên quyết và cái chính là phải cho người ta thấy được lợi ích của chính họ bên cạnh lợi ích chung, to lớn là bảo vệ môi trường.

- Anh Ba nói phải, lợi ích cá nhân luôn là động lực mạnh mẽ nhất!

- Vì thế thành phố đang dự kiến áp dụng giá dịch vụ trong việc triển khai phân loại rác tại nguồn. Ai phân loại chất thải rắn tốt để tận dụng bán ve chai hoặc cho lực lượng thu gom thì sẽ được tính mức giá dịch vụ thấp hơn.

- Một sáng kiến hay và thiết thực đó, anh Ba. Cứ hài hòa lợi ích là xong hết!

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/tphcm/item/38986002-hai-hoa-la-xong-het.html