Hải Dương: Trưởng công an xã tát một phụ nữ rách môi

'Khi bị ông Nghị tát vào mặt, ông ấy có hô bắt tôi đưa về trụ sở xã. Lúc này có nhiều công an, dân quân lao đến giằng giữ tôi', chị Khương cho biết.

Ngày 25/10, Báo Gia đình & Xã hội nhận được phản ánh của chị Vũ Thị Khương (SN 1977, trú tại xã Kim Đính, huyện Kim Thành, Hải Dương), là vợ của anh Nguyễn Hồng Nam - chủ doanh nghiệp tư nhân Nam Khương, về việc bị ông Đồng Văn Nghị - Trưởng Công an xã Liên Hòa dùng tay đánh vào mặt trong quá trình cự cãi.

Theo lời chị Khương, vào khoảng 14h ngày 19/10, chị là người đại diện doanh nghiệp chỉ đạo công nhân lắp đặt đường ống cấp nước sạch cho các hộ dân ở thôn Cao Ngô (xã Liên Hòa) thì một số công an viên, dân quân địa phương ra ngăn cản. Trong quá trình tranh cãi, ông Nghị đã có lời nói không đúng mực, tát bà Khương vào mặt.

“Khi bị ông Nghị tát vào mặt, ông ấy có hô bắt tôi đưa về trụ sở xã. Lúc này có nhiều công an, dân quân lao đến giằng giữ tôi", chị Khương cho biết.

Ông Nghị mặc áo trắng, đeo kính đen xô xát với chị Khương. Ảnh: Gia đình nhân vật cung cấp

Sau khi xảy ra sự việc, chị Khương bị rách môi, chảy máu tay, 2 tay bầm tím và được người thân đưa đi khám tại bệnh viện và lấy thuốc về uống. Đến ngày 22/10, anh Nam (chồng chị) làm đơn trình báo sự việc gửi Bí thư huyện ủy, Chủ tịch huyện, HĐND và Công an huyện Kim Thành.

Làm việc với PV vào chiều cùng ngày, ông Đồng Hoài Bắc – Chủ tịch UBND xã Liên Hòa xác nhận trong chiều 19/10 có xảy ra sự việc trên và người đàn ông mặc áo trắng, đeo kính đen, đội mũ cối chính là ông Nghị - Trưởng công an xã.

Gia đình chị Khương làm đơn gửi đến các cơ quan chức năng. Ảnh: Đ.Tùy

Theo tìm hiểu của PV, doanh nghiệp Nam Khương được UBND tỉnh Hải Dương chấp thuận thực hiện dự án đầu tư nhà máy nước sạch xã Kim Đính từ năm 2010. Đến tháng 5/2011 UBND xã Liên Hòa có đơn đề nghị doanh nghiệp này cấp nước sạch cho địa phương.

Hiện tại, doanh nghiệp đã đầu tư hàng tỉ đồng để lắp đặt đường ống và có gần 3/6 thôn trong xã sử dụng nguồn nước sạch sinh hoạt này.

Vừa qua, tại Đắk Lắk cũng đã xảy ra sự việc trưởng công an xã đá bay thau cá của dân khiến cộng đồng mạng lên án gay gắt hành động này. Cụ thể, sáng 3/10, trên một số trang mạng xã hội đăng tải clip một người được cho là cán bộ xã Quảng Điền, huyện Krông Ana (Đắk Lắk) trong quá trình dẹp lòng lề đường đã dùng chân đá các vật dụng của người dân bày bán.

Nội dung clip quay lại cảnh một cán bộ mặc đồ màu trắng, đội nón bảo hiểm liên tục dùng chân đá các thau đựng đồ của người dân.

Sau 7 giờ được chia sẻ, clip nhận được hơn 40.000 lượt xem, hàng nghìn bình luận và chia sẻ.

Trong đó, nhiều bình luận cho rằng cán bộ dẹp lòng lề đường là điều đáng hoan nghênh. Tuy nhiên, cán bộ xã dùng chân đá đồ người dân bày bán trên đường là phản cảm.

Đến sáng 5/10, UBND xã Quảng Điền, huyện Krông Ana (Đăk Lăk) đã tổ chức buổi xin lỗi công khai các tiểu thương, người bán hàng rong tại chợ Điện Bàn về việc ông Lê Tấn Thịnh quát tháo, đá bay thau cá, thúng rau và đập phá dụng cụ của người bán hàng rong.

Tại buổi xin lỗi, ông Thịnh cho biết chủ trương dẹp lòng lề đường của xã là không sai, nhưng do người buôn bán có có lời lẽ khiếm nhã, chửi bới khiến ông có những hành động không đúng. "Do đó, hôm nay tôi xin lỗi người dân và tiểu thương chợ Điện Bàn", ông Thịnh nói.

Tổng hợp

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/hai-duong-truong-cong-an-xa-tat-mot-phu-nu-rach-moi-p44611.html