Hải Dương: Tai nạn giao thông hay vụ án giết người?

Cho rằng chồng mình bị giết hại chứ không phải bị tai nạn giao thông, với nhiều dấu hiệu bất thường, đầu có hai vết cắt như vết chém, tay bị đứt lìa 3 ngón, trong khi người gây tai nạn 'không hề hấn gì'... gia đình nạn nhân Nguyễn Văn Lợi, xã Hiệp An, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, là nhân viên lái xe tại Phòng cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Hải Dương, đã gửi đơn kêu cứu lên các cơ quan chức năng yêu cầu điều tra vụ việc.

Theo đơn kêu cứu của chị Nguyễn thị Hường (SN 1987), trú tại Thôn Tây Sơn, xã Hiệp An, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, vào khoảng 0h30 sáng ngày 29/1/2019, chị nhận được tin báo chồng mình là anh Nguyễn Văn Lợi (SN 1981, là nhân viên lái xe, hiện đang công tác tại Phòng cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Hải Dương), bị tai nạn giao thông rất nghiêm trọng.

Hiện trường vụ tai nạn

Hiện trường vụ tai nạn

Sau khi được Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương sơ cứu, gia đình chị đã đưa anh Lợi lên Bệnh viện hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) chữa trị. Tại đây, các bác sỹ đã mổ cấp cứu cho bệnh nhân. Tuy nhiên, theo đánh giá của các bác sỹ thì tiên lượng phục hồi là rất xấu, và nếu có phục hồi thì khả năng để lại di chứng là rất nghiêm trọng. Linh cảm thấy vẫn cứu được nên người nhà anh Lợi tiếp tục đưa lên BV Việt Đức, đến nay điều trị đã hơn 1 tháng, nhưng bệnh nhân vẫn chưa hồi tỉnh vì các vết thương rất nặng.

Theo chị Hường, hôm anh Lợi xảy ra TNGT có nhiều điều bất thường, đặc biệt là các thương tích trên người và nguyên nhân dẫn tới tai nạn rất kỳ lạ. Trên người anh Lợi hoàn toàn không có bất kỳ vết xây xát, trầy xước (trừ thương tích trên đỉnh đầu gây vỡ hộp sọ, chấn thương sọ não và một vị trí mất 3 đốt trên bàn tay bên phải và một lỗ thủng trên đầu gối chân trái).

Nạn nhân Nguyễn Văn Lợi đang hôn mê sâu, điều trị tại BV Việt Đức

“Vị trí vết thương và hình thù các vết thương rất sắc và gọn. Đối với chấn thương trên đầu kéo dài từ trán trước bên phải lên đỉnh đầu gây vỡ hộp sọ và tràn máu não khiến chồng tôi hôn mê, bất tỉnh. Theo tôi, vị trí thương tích trên là hậu quả của một cú đánh” - Chị Hường cho biết.

Theo chị Hường suy đoán, đối với các thương tích trên bàn tay phải, bị mất 3 đốt ngón tay (từ ngón tay giữa đến ngón tay út), vết thương rất sắc như bị vật gì đó cắt đứt, có thể lúc anh Lợi đưa tay lên đỡ nên bị chém. Còn vết thương bên cạnh đầu gối của chân trái, có một lỗ thủng tròn với đường kính khoảng 2cm, vết thương tròn, gọn gàng chứ không bị móc rách như những vết thương khi bị va chạm giao thông.

Về thời gian, không gian và địa điểm tai nạn, chị Hường cho hay, chiều tối ngày 28/1/2019, anh N. (là cán bộ trong cơ quan) có mời anh Lợi về nhà ăn tối tại xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành. Vì anh Lợi bị viêm tụy đang điều trị, mặt khác tối hôm đó là buổi trực nên rất hạn chế uống rượu. Sau khi ăn xong, khoảng 9h tối, anh Lợi ra đường bắt xe về lên cơ quan trực (từ nhà anh N. về cơ quan khoảng 14-15km).

“Lúc chồng tôi ra về khoảng 9h, nhưng hiện trường nơi phát hiện bị tai nạn thì lại ở Km33 Quốc lộ 5, cách ngã ba Lai Khê 1km về phía Hải Phòng (trong khi đó nếu theo bình thường thì anh Lợi phải đi ngược lên Hải Dương để lên cơ quan). Mặt khác, tại ngã 3 Lai Khê có rất nhiều xe taxi để gọi đi đến cơ quan thì không lý do gì chồng tôi lại đi bộ theo hướng ngược về Hải Phòng đến vị trị km33 quốc lộ 5”.

Các vết thương ở bàn tay

Chị Hường phân tích, “từ lúc chồng tôi rời khỏi nhà anh N. đến lúc bị tai nạn khoảng 2 tiếng đồng hồ (thời điểm bị tai nạn khoảng hơn 11h), nếu đi bộ phải được khoảng 10km chứ không thể 2km được”. Vậy nên, tôi cho rằng vị trí chồng tôi nằm là hiện trường giả, nhằm che giấu một vụ án mạng được ngụy tạo là một vụ tai nạn giao thông.

Mặt khác, theo cung cấp của chị Nguyễn Thị Cảnh (chị gái anh Lợi), trong ngày xảy ra tai nạn, một đồng nghiệp tên T. làm cùng cơ quan anh lợi đã gọi điện thoại cho anh Lợi 13 cuộc gọi trong vòng 1 giờ đồng hồ, trong đó có 6 cuộc gọi nhỡ và 7 cuộc hội thoại. Lúc xảy ra tai nạn, gia đình được một đồng nghiệp cùng cơ quan anh Lợi báo tin chứ không phải người dân báo tin cho gia đình?

Người gây tai nạn chỉ bị thương tích nhẹ

Chị Cảnh cho biết: “Sau khi anh Lợi bị TNGT, cơ quan công an đã phối hợp với các bệnh viện trên địa bàn để tìm người gây tai nạn. Qua kiểm tra hình ảnh Camera tại Bệnh viện Đa khoa huyện Kim Thành, Cơ quan công an đã bắt giữ được người gây tai nạn bỏ trốn là Nguyễn Quý Mạnh (SN 1989), trú tại xã Cổ Dũng, huyện Kim Thành. Tuy nhiên, người này không hề bị thương tích gì nghiêm trọng, ngoài 1 vết bầm tím ở dưới mắt phải và một vết xước ở trán. Chiếc xe máy gây tại nạn cũng chỉ bị hư hại rất nhẹ, điều này càng làm dấy lên nghi ngờ em tôi bị giết hại chứ không bị TNGT” - Chị Cảnh bức xúc.

Chiếc xe gây tai nạn cũng bị hư hỏng nhẹ

Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Lê Minh Hoàn, Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, sau khi xảy ra vụ việc, Công an tỉnh Hải Dương đã nhanh chóng vào cuộc tiến hành điều tra, xác minh, chỉ đạo các đơn vị phối hợp nhanh chóng xuống hiện trường, rà soát các tuyến đường, bệnh viện, và đã xác định được đối tượng gây tai nạn cho anh Lợi.

Thượng tá Hoàn cho biết: “Theo trình tự pháp luật, vụ việc hiện đang được Công an huyện Kim Thành thụ lý giải quyết, và đang tiến hành các biện pháp điều tra, khám nghiệm hiện trường, tìm kiếm chứng cứ, rà soát các tuyến đường xung quanh, và trưng cầu giám định pháp y thương tích đối với anh Lợi. Các biện pháp điều tra đã được thực hiện. Công an tỉnh cùng với Viện kiểm soát đã đưa vụ việc này xác minh vào trình tự tin báo tố giác tội phạm... Còn chứng cứ “cực kỳ quan trọng” là kết luận giám định chưa có. Chỉ khi có kết luận giám định thương tích, sức khỏe... thì mới khởi tố vụ án được. Hiện tại cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra”.

Để tìm hiểu rõ hơn vụ việc này, PV đã liên hệ qua điện thoại với ông Nguyễn Thái Điệp, Trưởng công an huyện Kim Thành, nhưng ông Điệp chỉ cho biết “hiện Công an huyện Kim Thành đang tổ chức điều tra, đồng thời đề nghị PV gửi văn bản về sẽ trả lời”.

Được biết gia đình nạn nhân đã 3 lần gửi đơn yêu cầu cơ quan điều tra khởi tố vụ án, giám định thương tích, nhưng đến nay vẫn chưa được trả lời thỏa đáng, việc này càng khiến cho mọi nghi ngờ càng tăng lên.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc!

CHU LƯƠNG

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/hai-duong-tai-nan-giao-thong-hay-vu-an-giet-nguoi-d92028.html