Hải Dương: Phát hiện thi thể người phụ nữ sau nhiều ngày mất tích

Sau nhiều ngày mất tích, thi thể người phụ nữ đã được người dân phát hiện trôi nổi trên sông.

Thi thể bà Tôi được phát hiện trôi nổi trên sông. Ảnh minh họa

Tối ngày 16/6, trao đổi với PV Đời sống Plus, ông Nguyễn Hữu Lăng, Chủ tịch UBND xã Minh Đức (huyện Tứ Kỳ, Hải Dương) cho biết vào buổi sáng cùng ngày, người dân địa phương đã phát hiện thi thể một người phụ nữ trôi nổi trên sông thuộc địa bàn xã.

Theo thông tin ban đầu của vụ việc, khoảng 8h30’ sáng ngày 16/6, một số người dân sống trên địa bàn xã Minh Đức trong lúc đi làm đã phát hiện một vật lạ trôi nổi trên đoạn sông thuộc khu vực cầu Đáy (thôn Nu, xã Minh Đức).

Khi tiến hành lại gần, người dân hoảng hốt phát hiện vật lạ trôi trên sông là thi thể một người phụ nữ. Người dân đã nhanh chóng thông báo cho chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo, Công an xã Minh Đức đã đến nơi phát hiện thi thể để bảo vệ hiện trường đồng thời cấp báo cho Công an huyện Tứ Kỳ để điều tra làm rõ vụ việc.

“Thi thể trôi sông là 1 người phụ nữ khoảng 40 tuổi, tử vong trong tư thế nằm úp mặt xuống nước.

Thi thể mặc áo màu tím, quần thun đen, tóc dài và đang trong quá trình phân hủy. Kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện trong túi trái nạn nhân có tiền cùng điện thoại di động”, ông Lăng thông tin.

Bà Tôi mất tích 4 ngày trước đó khi đang điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Hải Dương

Quá trình điều tra xác minh, cơ quan chức năng xác định danh tính nạn nhân là bà Nguyễn Thị Tôi (SN 1976, trú tại thôn Nhân Lý, xã Ninh Hải, huyện Ninh Giang, Hải Dương).

“Nạn nhân chính là người được người thân trình báo mất tích tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Hải Dương vài ngày trước đó. Sau khi hoàn thành các thủ tục cần thiết, chính quyền xã Minh Đức đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình đưa về quê an táng”, ông Lăng cho biết.

Trước đó, theo thông tin ông Bùi Văn Trữ (SN 1970, chồng nạn nhân) cho biết vào buổi sáng ngày 12/6, bà Tôi được con gái đèo đi bắt xe lên Bệnh viện Tâm thần Hải Dương để khám bệnh.

Trong quá trình thăm khám tại Bệnh viện Tâm thần Hải Dương, bác sĩ kết luận bà Tôi bị mắc chứng bệnh tâm căn suy nhược và được đề nghị nhập việ để điều trị.

“Sáng ngày 13/6, tôi lên đến bệnh viện thì phát hiện vợ mình đã đi đâu không rõ nên đã báo người thân và nhờ cơ quan chức năng tổ chức tìm kiếm. Sau 4 ngày tìm kiếm thì xác bà ấy được phát hiện dưới sông”, ông Trữ đau đớn chia sẻ.

Trao đổi với PV, đại diện UBND xã Ninh Hải (Ninh Giang) cho biết bà Tôi sinh sống tại địa phương và không có thù oán với ai. Vị này cũng xác nhận việc bà Tôi gần đây có biểu hiện không bình thường về tâm lý.

Xem thêm:

Bắt quả tang nguyên Phó chủ tịch HĐND đưa ma túy đi tiêu thụ

Tuấn Khang - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/hai-duong-phat-hien-thi-the-nguoi-phu-nu-sau-nhieu-ngay-mat-tich-45762-3.html