Hải Dương: Phát hiện nam dân quân tử vong trong phòng trực đêm

'Khi tôi vén màn kiểm tra thì nhìn thấy anh Thưởng nằm ở tư thế ngửa, 2 tay co giơ trước ngực, da lạnh và người cứng...', Phó chỉ huy trưởng quân sự xã Hồng Dụ cho biết.

Khoảng 7h45 sáng nay (15/5), tại phòng trực dân quân thuộc khu nhà văn hóa xã Hồng Dụ, huyện Ninh Giang (Hải Dương) xảy ra sự việc thương tâm khi anh Phạm Văn Thưởng (SN 1986, trú tại thôn Thượng Xá), là dân quân thường trực thuộc Ban chỉ huy quân sự xã, tử vong tại phòng trực đêm.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Nguyễn Văn Lung – Chủ tịch UBND xã Hồng Dụ cho biết: “Khi phát hiện sự việc, Phó chỉ huy trưởng quân sự xã đã báo cáo với tôi, đồng thời thông báo cho trạm y tế và công an địa phương. Tuy nhiên, sau khi thăm khám xác định, anh Thưởng đã tử vong”.

Người thân nạn nhân tập trung trước cửa phòng trực, nơi anh Thưởng tử vong. Ảnh: Đ.Tùy

Người thân nạn nhân tập trung trước cửa phòng trực, nơi anh Thưởng tử vong. Ảnh: Đ.Tùy

Ông Hà Văn Khích – Phó chỉ huy trưởng Ban quân sự xã Hồng Dụ kể, theo lịch phân công trực của Ban chỉ huy quân sự địa phương trong tối 14 và ngày 15/5 đến lượt trực của anh Thưởng. Tuy nhiên, nếu trực buổi tối thì có 2 người tại phòng trực bên khu nhà văn hóa của xã. Còn trực ban ngày thì 1 tuần 1 lần tại phòng làm việc khu vực trụ sở UBND xã mới (cách khu văn hóa không xa).

Khoảng 21h tối qua (14/5), anh Thưởng cùng Ban chỉ huy quân sự và Ban công an xã đi giải quyết vụ việc trong địa phương. Đến 21h30 thì xong việc và về khu trực tại nhà văn xã hóa. Sau đó, nạn nhân cùng anh Phan Đình Son (SN 1969) là dân quân ở lại phòng trực ngủ qua đêm và mỗi người ngủ một giường.

Đến 4h sáng ngày 15/5, do gia đình có công việc riêng nên anh Son về trước, trước khi ra về anh có khép hờ cánh cửa phòng trực.

Anh Thưởng được phát hiện tử vong trên giường ngủ tại phòng trực đêm. Ảnh: Đ.Tùy

“Sáng nay, khoảng 7h30 khi đến phòng làm việc tại trụ sở UBND xã, tôi không thấy anh Thưởng đâu trong khi là ngày anh ấy trực. Thấy vậy, tôi gọi điện nhiều lần vào máy điện thoại nhưng không trả lời nên tôi đi sang phòng trực dân quân xem thế nào”, anh Khích cho biết.

Tại đây, anh Khích thấy cửa phòng trực khép hờ. Lúc đẩy cửa vào, giường vẫn còn mắc màn, còn anh Thưởng nằm bên trong.

Phó chỉ huy trưởng cho biết: “Khi tôi gọi mấy câu bảo anh Thưởng dậy nhưng không thấy trả lời. Phát hiện có chuyện chẳng lành, tôi vén màn kiểm tra thì nhìn thấy anh Thưởng nằm ở tư thế ngửa, 2 tay co giơ trước ngực, da lạnh và người cứng.

Lúc này, tôi gọi cho trạm y tế và công an xã sang xem xét. Sau khi kiểm tra, trạm y tế xác định anh Thưởng đã tử vong”.

Cơ quan chức năng và người thân nạn nhân có mặt tại nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Đ.Tùy

Sau khi xảy ra sự việc, xã Hồng Dụ nhanh chóng cấp báo về công an huyện, ban chỉ huy quân sự, viện kiểm sát nhân dân và lãnh đạo UBND huyện Ninh Giang để các cơ quan này nắm sự việc và tiến hành điều tra xác định nguyên nhân.

Qua quá trình tìm hiểu, xác minh và khám sơ bộ tử thi, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân anh Thưởng tử vong là do đột tử. Khi hoàn thiện các thủ tục cần thiết, thi thể nạn nhân được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Được biết, nạn nhân hiện chưa xây dựng gia đình và đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Cách đây khoảng 2 tháng, anh Thưởng tham gia công tác tại Ban chỉ huy quân sự xã Hồng Dụ cho đến khi xảy ra sự việc thương tâm.

Đức Tùy

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/hai-duong-phat-hien-nam-dan-quan-tu-vong-trong-phong-truc-dem-20180515114521008.htm