Hải Dương: Người đàn ông mất tích dưới sông khi mang cá chép cúng ông Công ông Táo đi thả

Trong quá trình thả cả chép, không may ông H. trượt chân ngã xuống sông và bị nước cuốn trôi do không biết bơi.

Xác nhận sự việc với PV Báo Gia đình & Xã hội vào trưa nay (28/1), đại diện UBND phường Quang Trung, TP. Hải Dương (Hải Dương) thông tin, trên địa bàn phường vừa có một công dân tử vong dưới sông Thái Bình. Nạn nhân không may bị trượt chân trong lúc thả cá chép tiễn ông Công, ông Táo. Đến trưa nay, thi thể người đàn ông này đã được tìm thấy.

Vị trí phát hiện thi thể ông H.. Ảnh: T.T

Theo đó, vào khoảng 16h chiều qua (27/1), sau khi gia đình làm lễ cúng ông Công, ông Táo xong, ông Nguyễn Văn H (40 tuổi), trú tại phường Quang Trung cùng con trai mang cá chép ra sông Thái Bình, đoạn cầu Phú Lương cũ, giáp ranh với phường Nhị Châu (TP Hải Dương) để thả.

Trong quá trình thả cả chép, không may ông H trượt chân ngã xuống sông và bị nước cuốn trôi do không biết bơi. Phát hiện sự việc, người con tìm cách hô hoán và cứu nhưng không thành.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng và người thân tiến hành tìm kiếm nhưng không thấy. Đến khoảng 9h sáng nay, thi thể ông H được phát hiện và đưa lên bờ. Sau khi hoàn thiện các thủ tục cần thiết, cơ quan chức năng bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Đức Tùy

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/hai-duong-nguoi-dan-ong-mat-tich-duoi-song-khi-mang-ca-chep-cung-ong-cong-ong-tao-di-tha-20190128114435946.htm