Hải Dương: Đi tập thể dục về, thầy giáo tiểu học phát hiện cụ ông 85 tuổi gặp nạn dưới ao

'Khi tôi tìm thấy ông M. ở dưới ao, ông mặc quần đùi bộ đội, người không mặc áo và nạn nhân đã có biểu hiện cứng, tử vong. Sau đó, cơ quan chức năng có mặt tiến hành xác minh và lấy lời khai của tôi', thầy giáo Sơn cho biết.

Xác nhận sự việc với PV Gia đình và Xã hội vào tối qua (18/5), đại diện UBND phường Tân Bình, TP. Hải Dương (Hải Dương) cho biết: "Vào khoảng 19h chiều tối cùng ngày, chính quyền địa phương nhận được tin báo về cụ ông 85 tuổi sinh sống ở phố Nhữ Đình Hiền thuộc phường gặp nạn dưới ao. Sau khi được người hàng xóm mò tìm đưa lên bờ thì nạn nhân đã tử vong. Hiện tại cơ quan chức năng đang tiến hành xác minh điều tra nguyên nhân sự việc".

Khu vực ao, nơi phát hiện cụ M. gặp nạn. Ảnh: Đ.Tùy

Khu vực ao, nơi phát hiện cụ M. gặp nạn. Ảnh: Đ.Tùy

Danh tính nạn nhân xấu số được xác định là ông N.V.M (SN 1938), trú tại ngõ 172, phố Nhữ Đình Hiền, khu 2, phường Tân Bình (TP. Hải Dương).

Là người trực tiếp xuống ao tìm và đưa thi thể nạn nhân lên bờ, thầy giáo Phạm Văn Sơn (SN 1973, hàng xóm với ông M., hiện là giáo viên trường Tiểu học Ngọc Sơn) kể: "Vào khoảng 18h30 chiều tối 18/5, khi tôi đi tập thể dục về đến gần nhà thì nghe thấy tiếng người dân hô hoán kêu cứu, nghi ông M. bị đuối nước dưới ao cạnh nhà. Thấy vậy, tôi đã xuống ao mò tìm. Khoảng 15 phút sau, tôi tìm thấy ông M. nằm dưới đáy ao và đưa lên bờ.

Lúc này, chỉ thấy toàn thân ông M cứng đơ, biểu hiện tử vong. Nạn nhân mặc quần đùi bộ đội, người không mặc áo.

Sau đó, cơ quan chức năng có mặt tiến hành xác minh và lấy lời khai của tôi" , thầy Sơn kể lại.

Đôi dép và chiếc áo của cụ M. được phát hiện để trên bờ ao. Ảnh: Đ.Tùy

Theo tìm hiểu của PV, nạn nhân hiện sống một mình, còn các con sinh sống làm việc ở tỉnh khác. Vào trưa 18/5, gia đình ông M. có người bạn quê tỉnh Hưng Yên đi cùng người cháu đến ở nhờ để đi khám bệnh.

Vào khoảng 13h30 chiều cùng ngày, ông M. đi ra bờ ao lấy nước tưới cây, thấy vậy người bạn và cháu có khuyên cụ vào nhà, nhưng ông M. không làm theo.

Khoảng 15h30, sau khi ngủ dậy, người bạn không thấy ông M. đâu nên đi nấu cơm. Đến khoảng 17h cùng ngày, sau khi gọi không thấy ồn M., người bạn có bảo cháu đi tìm xung quanh nhà và phát hiện chiếc áo, đôi dép để trên bờ ao. Nghi ông M. gặp nạn nên 2 bà cháu hô hoán hàng xóm giúp đỡ. Đúng thời điểm này, thầy giáo Phạm Văn Sơn đi tập thể dục về qua, đã xuống ao mò tìm, đưa thi thể nạn nhân lên bờ.

Cơ quan chức năng có mặt tại gia đình nạn nhân để xác minh, làm rõ. Ảnh: Đ.Tùy

Được biết, vợ ông M. đã mất từ lâu, cụ có 5 người con (2 người con đã qua đời) và các con của cụ đều sinh sống làm việc ở xa.

Sau khi nhận được tin báo, chính quyền sở tại và cơ quan chức năng TP. Hải Dương nhanh chóng có mặt tiến hành xác minh làm rõ.

Sau khi hoàn thiện các thủ tục cần thiết, thi thể cụ ông xấu số được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Đức Tùy

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/hai-duong-di-tap-the-duc-ve-thay-giao-tieu-hoc-phat-hien-cu-ong-85-tuoi-gap-nan-duoi-ao-172230519081717617.htm