Hải Dương: Đang uống bia người đàn ông bị nhóm côn đồ đánh suýt chết

Ngồi uống bia cùng hai người bạn ở quán bia ven đường, anh Tuấn buồn vệ sinh và đi 'tiểu tiện' ngay cạnh quán bia thì bị chủ nhà bên cạnh bắt gặp và chửi bới, sau đó anh Tuấn bị một nhóm người hành hung và sử dụng hung khí đâm suýt chết.

Anh Tuấn kể lại sự việc.

Anh Tuấn kể lại sự việc.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9h ngày 5/11/2019, anh Lã Minh Tuấn (SN 1976, trú tại Chung cư A Ngô Quyền, phường Tân Bình, TP Hải Dương) trên đường đi ăn sáng thì gặp anh Đinh Bá Quang (SN 1975, trú tại phường Bình Hàn, TP Hải Dương) đang ngồi uống bia tại một quán bia vỉa vè trên phố Chương Mỹ, phường Tân Bình.

Do quen biết từ trước nên cả hai ngồi uống với nhau vài cốc bia cùng nhau. Khoảng một lúc sau, anh Vinh (SN 1972, trú tại phường Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương) đi qua thấy anh Tuấn và anh Quang đã nhập cuộc.

Đến gần trưa cùng ngày, do uống nhiều bia nên anh Tuấn xin phép chủ quán bia đi vệ sinh nhưng do quán không có nhà vệ sinh nên anh Tuấn liền đi “tiểu bậy” ở trong ngõ bên cạnh.

Đúng lúc này, nữ chủ nhà cạnh quán bia phát hiện sự việc nên đã chửi bới anh Tuấn. Biết sai, anh Tuấn xin lỗi và hứa sau khi đi xong sẽ lấy nước dội sạch nhưng nữ chủ nhà này không đồng ý. Sau đó, một người đàn ông từ trong nhà xông vào đánh anh Tuấn khiến anh này bị ngã.

Tưởng chừng sự việc chỉ dừng lại ở đây, anh Tuấn quay trở lại bàn nhậu để tiếp tục uống bia cùng hai người bạn. Trong lúc đang uống bia, anh Tuấn thấy 5 người đàn ông đi vào nhà nữ chủ nhà sau đó đi ra thẳng chỗ anh Tuấn ngồi và hành hung anh Tuấn.

Bị đánh, anh Tuấn van xin nhưng không được nhóm người này đồng ý, sau đó anh Tuấn bị một người trong nhóm thanh niên cầm dao đâm thẳng vào lưng. Chỉ đến khi anh Tuấn bị ngã gục xuống đất thì nhóm người này mới chịu bỏ đi.

Vết thương của anh Tuấn (Ảnh: Gia đình cung cấp)

Anh Tuấn sau đó được mọi người đưa tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương cấp cứu. Một tuần sau, anh Tuấn được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức điều trị.

Trao đổi với PV, chị Lã Cẩm Huyền (chị ruột anh Tuấn) cho biết, “phía Bệnh viện đa khoa Hải Dương kết luận em trai tôi bị đứt tủy sống dẫn đến liệt hai chi dưới do bị đâm. Tình trạng tổn thương của em trai tôi rất nặng, không còn cử động được và mất cảm giác hai chi dưới, không tự chủ được trong việc vệ sinh, khả năng liệt vĩnh viễn hai chi dưới”.

Cũng theo lời của chị Huyền, sau khi sự việc xảy ra, gia đình chị đã làm đơn gửi đến Bí thư thành ủy Hải Dương, Công an tỉnh Hải Dương, Công an TP Hải Dương, VKSND tỉnh Hải Dương, VKSND TP Hải Dương tuy nhiên đến nay đã được 4 tháng nhưng không hề có ai đến làm việc với gia đình chị cũng như anh Tuấn.

Báo PLVN sẽ tiếp tục cập nhật thông tin./.

Nguyên Vũ - Ngọc Bảo

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/ho-so/hai-duong-dang-uong-bia-nguoi-dan-ong-bi-nhom-con-do-danh-suyt-chet-492164.html