Hai du khách theo dấu quái vật chân to Bigfoot trong công viên

Hai người dân ở bang Ohio (Mỹ) phát hiện sinh vật có khả năng cao là Bigfoot lấp ló giữa các tán cây trong lúc đi dạo tại công viên.

Từ giữa thập niên 80 đến nay, đã hơn 36 lần khách vãng lai qua Salt Fork State Park bắt gặp bóng dáng to lớn của loài vật bị nghi là Bigfoot. Để quảng bá cho ngành du lịch địa phương, trung tâm Salt Fork Lodge & Conference Centre thậm chí còn tổ chức những sự kiện kỷ niệm ấn tượng, thu hút nhiều du khách tham gia.

Sinh vật kỳ dị xuất hiện trong clip.

Sinh vật kỳ dị xuất hiện trong clip.

Cận cảnh thân hình lông lá xám ngắt.

Hai nhân vật chính trong câu chuyện trên cũng là một trong số những người bắt gặp vết tích của Bigfoot. Khi đang tản bộ trong công viên, họ bất ngờ trông thấy lông và xương hươu nằm la liệt trên đất, giống như đã bị vật gì đó xé toạc ra. Chưa kịp hoàn hồn trước mớ thi thể chất chồng, họ giật bắn người khi nghe tiếng hú lạnh thấu xương vọng lại từ xa. Đôi bạn quyết định dùng máy bay không người lái để lần theo tiếng kêu quái lạ, rợn người thay, camera quay được một sinh vật kỳ dị lông lá.

Đoạn clip rợn người từ ống kính camera.

Quá kinh ngạc trước cảnh tượng mình đang chứng kiến, đôi bạn đồng hành lập tức ghi lại clip về sinh vật lông lá này và đăng lên YouTube với dòng chú thích: “Chúng tôi đã trông thấy Ohio Grassman/Bigfoot/Sasquatch tại Salt Fork State Park, công viên thuộc tiểu bang Ohio”. Một trong hai người đàn ông chia sẻ: “Nhìn xem, đó không thể nào là con người. Toàn thân nó đều là lông lá màu xám đen”.

Thế nhưng, sinh vật kỳ bí chỉ ẩn hiện trong rừng một lúc rồi biến mất khỏi ống kính. Nhân chứng còn lại cho biết: “Dù kia là loài vật gì đi nữa thì chúng tôi cũng mất dấu nó rồi, hoàn toàn không nhìn hay nghe thấy gì nữa. Đúng lúc đó thì tuyết ngừng rơi, bầu trời cũng sáng sủa hơn. Chúng tôi vẫn ôm hy vọng bắt gặp thứ gì đó, thậm chí cất công đi sâu vào khu Bigfoot Ridge để tìm kiếm, song vẫn không có gì. Vì thế, đến nay chúng tôi vẫn băn khoăn tự hỏi thứ mình nhìn thấy là Ohio Grassman, Bigfoot hay một loài vật nào khác?”

Đường mòn Bigfoot Ridge.

Chính quyền địa phương cho biết công viên Salt Fork State Park ở ngoại ô thành phố Cambridge nổi tiếng là nơi thường xuyên bắt gặp Bigfoot. Quái vật bí ẩn này lộ diện với tần suất cao đến nỗi có hẳn một con đường mòn được đặt theo tên mình, tức Bigfoot Ridge ngày nay.

Salt Fork là một trong 10 địa điểm thường xuyên bắt gặp sinh vật tương tự Bigfoot nhất trên toàn nước Mỹ.

Đây không phải là lần đầu tiên quái vật huyền thoại Bigfoot xuất hiện trong tầm mắt con người. Ngày 5/1/2018, một gia đình ở Canada đã vô tình bắt gặp sinh vật to lớn, trên người phủ đầy lông lá xồm xoàm nấp sau rừng cây, cách nơi họ nghỉ chân chỉ vài mét. Sau khi được đăng tải trên kênh YouTube Modern Galaxy, đoạn clip gây sốc trên đã khiến cộng đồng mạng xôn xao bàn tán.

Một người xem bình luận: “Việc phủ nhận hay khẳng định chắc chắn về sự tồn tại của Bigfoot đều là hành vi thiển cận. Giới khoa học phát hiện sinh vật mới mỗi ngày. Đúng là cần phải tận mắt nhìn mới có cơ sở để tin tưởng, nhưng bạn không thể thẳng thừng bác bỏ sự tồn tại của chúng”. Một người xem khác nhận xét: “Con vật này trông hết sức nguy hiểm và hung hãn. Đổi lại là tôi, bị nó nhìn chòng chọc như thế qua khung cửa sổ thì đến phát bệnh tim mà chết mất”.

Hai năm trước, đoạn clip về “Bigfoot” tại Canada đã khiến dân mạng thót tim vì chúng cách con người quá gần.

Bên cạnh đó, nhiều đoạn clip về sinh vật tương tự như Bigfoot cũng liên tiếp lan truyền trên mạng. Trước đó, dư luận nước Mỹ từng dậy sóng khi đoạn video ghi lại cảnh một con vật lông lá đu mình qua hàng cây ở đường mòn đi bộ tại bang California. Một đoạn clip khác lại khiến dân mạng “thót tim” khi quay cảnh “Bigfoot” nấp sau thân cây nhìn trộm con người. Tháng 10/2017, một người nông dân ở bang California đã gây sốc khi tuyên bố từng trông thấy cả gia đình Bigfoot cắp theo một con lợn chạy băng băng qua trang trại nhà mình.

Thanh Vân

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/hai-du-khach-theo-dau-quai-vat-bigfoot-trong-cong-vien-6977785.html