Hai đối tượng “ra tay” với bạn thân khi tiệc vẫn còn dang dở

Cuối tuần, Sơn và Thuộc rủ anh N. cùng phòng trọ nhậu chung. Khi rượu đã ngấm, Sơn và anh N. cãi nhau về chuyện tiền bạc. Thấy vậy, Thuộc vội can ngăn. Vì anh N. vẫn “cãi chày cãi cối”, Thuộc xông vào đánh. Lúc này, Sơn cũng vác cây ra đánh N.. Hậu quả là anh N. tử vong dưới tay hai đồng nghiệp vì vết thương quá nặng.

Bữa nhậu hóa thành đám tang

Ngày 21/6, Công an tỉnh Trà Vinh vừa tạm giữ đối với Nguyễn Văn Sơn (36 tuổi) ngụ xã Thới Quảng, huyện Gò Quao (tỉnh Kiên Giang) và Trần Văn Thuộc (35 tuổi), ngụ xã Hưng Yên, huyện An Biên (tỉnh Kiên Giang), tạm trú ở phường 2, TP.Trà Vinh để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân Nguyễn Chí N. (29 tuổi), ngụ xã Hưng Yên, huyện An Biên (tỉnh Kiên Giang) cũng chính là bạn thân và đồng nghiệp của hai đối tượng.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, tối 19/6, Sơn rủ Thuộc và anh N. nhậu. Khi các bạn đã “ok”, Sơn đi mua cá lóc và một số đồ nhậu, sau đó đưa về phòng trọ thuộc khóm 1, phường 2, TP.Trà Vinh (tỉnh Trà Vinh). Tại đây, ba người ngồi nhậu đến khoảng 17h cùng ngày Sơn nói: “N., mày trả tiền cho tao đi, mày nợ tao mà lâu rồi không có trả”. Nghe Sơn nói vậy, anh N. cãi: “Tao có vay mày lâu đâu, mà mày trước đó không có tiền, tao cũng cho mày vay còn gì? Bạn bè với nhau mà lại nói kiểu đó. Tao không thích cái giọng của mày rồi đó, bạn bè vừa vay vài hôm đã đòi”.

Thấy hai người bạn thân của mình cãi nhau trong cuộc nhậu, Thuộc lên tiếng can ngăn: “Thôi, anh Sơn với N. đừng cãi nhau nữa, nhậu thì nhậu cho vui chớ cãi nhau người ta cười cho. Hai người đừng có cãi nhau hoài...”. Mặc cho Thuộc can ngăn, anh N. và Sơn vẫn lớn tiếng cãi vã. Can không được, lại thấy anh N. vẫn cứ cố cãi, Thuộc bực tức dùng cây xông tới đánh N.. Thấy vậy, Sơn chạy vào một phòng trọ ở gần đó, lấy dao, tiếp tục xông tới N....

Trong lúc ẩu đả, Sơn dùng dao đâm nhiều nhát vào ngực và bụng làm N. tử vong tại chỗ.

Công an đang lấy lời khai của Nguyễn Văn Sơn.

Tình bạn tan vỡ, kẻ đối diện án tù

Sau khi gây ra cái chết cho anh N., Sơn và Thuộc bị cơ quan công an bắt giữ. Hiện Sơn vẫn nằm viện do bị thương trong lúc đánh nhau. Tỏ ra hối hận. Sơn buồn bã nói: “Cũng vì rượu mà tôi đánh N.. Thực ra chúng tôi không thù hằn nhau đến độ phải giết nhau. Tôi đánh N. vì nó cứ cãi mãi, bực thì đánh, chứ không cố ý giết N.. Tôi buồn lắm, anh em thân thiết, đi làm chung công trường với nhau. Cùng cảnh xa nhà, chúng tôi vẫn hay chia sẻ, tâm sự với nhau. Bây giờ tôi hối hận vô cùng. Tôi chỉ mong gia đình N. tha thứ cho tôi”.

Theo tìm hiểu của PV, Sơn, Thuộc và anh N. đều là thợ hồ, cũng vì mưu sinh mà xa gia đình vợ con để đến TP.Trà Vinh. Theo đó, khoảng hơn một tháng nay, Sơn nghe bạn rủ ở Trà Vinh có công trình xây một ngôi nhà lớn nên theo nhóm bạn đến đây. Tại đây, Sơn gặp Thuộc và anh N..

Sau khi đã trở nên thân thiết, cả ba thuê phòng trọ ở chung để tiện đi làm, đồng thời tiết kiệm được tiền thuê phòng. Ba người cũng thường nấu ăn vào mỗi buổi chiều, sau khi hết giờ làm. Bà K., một người thuê trọ gần đó cho biết: “Tôi thấy Sơn, Thuộc và N. đều hiền lành không à, chỉ là do rượu vào thì họ hay cãi nhau. Sau mỗi ngày làm việc, ba người này thường mua mồi về rồi nhậu với nhau. Bình thường thì không sao, cứ rượu vào là họ cãi nhau hăng lắm. Nhưng hôm trước vừa chửi nhau tơi bời thế, hôm sau lại vui vẻ cùng đi làm. Không hiểu sao hôm đó Sơn với Thuộc ra tay với N. như vậy. Tôi nghĩ tất cả cũng do rượu mà ra, không có rượu thì việc đã không đi quá xa như thế”.

Ngày 21/6, Thượng tá Huỳnh Văn Khởi, Trưởng phòng Tham mưu tổng hợp PV11, kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Trà Vinh cho biết: “Sau khi phong tỏa hiện trường, Công an tỉnh Trà Vinh đã bắt giữ Sơn và Thuộc để điều tra, làm rõ nguyên nhân gây án”.

TÔ HƯƠNG

Đọc báo Pháp luật Đời Sống trong ngày cập nhật liên tục từng giờ tại chuyên mục Pháp Luật

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/hai-doi-tuong-ra-tay-voi-ban-than-khi-tiec-van-con-dang-do-a150654.html