Hai đội bóng của TP Hồ Chí Minh sa sút: Những nỗi buồn riêng, chung

Cùng là thất bại, cùng với tỷ số 0-3, cả hai đại diện Sài thành đều gây thất vọng lớn cho những người hâm mộ của họ. Từ chỗ là những đội bóng được đánh giá rất cao trước khi mùa giải 2021 bắt đầu, cả Sài Gòn FC lẫn CLB TP Hồ Chí Minh đều đang đứng ở những vị trí không tương xứng với tiềm năng của họ.

Thất bại được báo trước

CLB TP Hồ Chí Minh có vẻ vẫn chưa thể vượt qua được cú sốc trên sân nhà Thống Nhất ở vòng đấu trước. Cú vào bóng khủng khiếp của Ngô Hoàng Thịnh không những gây ra chấn thương nghiêm trọng cho Đỗ Hùng Dũng mà nó còn ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần của đội bóng. Trụ cột người Nghệ An bị treo giò đến hết năm, để lại lỗ hổng lớn trong đội hình của HLV Polking.

Trong chuyến làm khách đến sân của Hoàng Anh Gia Lai, CLB TP Hồ Chí Minh thêm một lần thể hiện hình ảnh bạc nhược. Ngôi sao Lee Nguyễn được chờ đợi sẽ tỏa sáng trong ngày trở về Pleiku đầy cảm xúc, rốt cuộc phải rời sân sớm vì chấn thương. Đội bóng của Polking nhận thêm một thảm bại với tỷ số giống như cuộc đối đầu với Hà Nội FC và bây giờ, họ đang là đội thủng lưới nhiều nhất V.League với 9 bàn thua.

 CLB TP Hồ Chí Minh gây thất vọng dù có dàn ngoại binh đắt tiền.

CLB TP Hồ Chí Minh gây thất vọng dù có dàn ngoại binh đắt tiền.

Đó chắc chắn không phải là những gì các CĐV đội bóng này mong chờ. CLB TP Hồ Chí Minh đã đổ ra rất nhiều tiền bạc để nâng cấp đội hình. Có đến 5/10 cầu thủ đắt giá nhất V.League hiện đang thuộc biên chế đội bóng, trong đó 3 cầu thủ tấn công người Brazil gồm Dario, Barros, Paulo được định giá gần 1 triệu USD. Tuy nhiên, đóng góp của họ là rất hạn chế khi chỉ có Dario là đã “mở tài khoản” ở V.League. CLB TP Hồ Chí Minh mới chỉ có vỏn vẹn 3 bàn, 1 thuộc về Võ Huy Toàn và 1 bàn từ chấm phạt đền của Lee Nguyễn trong trận đấu với Sài Gòn FC.

Số bàn thắng của CLB TP Hồ Chí Minh vẫn còn nhiều hơn đối thủ cùng thành phố. Sài Gòn FC mới có được 2 pha lập công sau 6 trận đấu và là hàng công “cùn” nhất V.League. Khởi đầu mùa giải bằng tham vọng rất lớn cùng kế hoạch “J.League hóa” CLB cùng một chiến lược gia người Nhật Bản, Sài Gòn FC nhanh chóng cho thấy họ không đủ lực để có thể duy trì được thành tích ở mùa giải trước. Sự ra đi của HLV Vũ Tiến Thành đẩy đội bóng vào sự hỗn loạn khi về bản chất, cả lực lượng nội binh lẫn ngoại binh của Sài Gòn FC không có mấy cái tên nổi bật ngoại trừ Cao Văn Triền.

Thất bại 0-3 trước Nam Định, đội bóng đã trải qua đến 29 trận không biết mùi chiến thắng ở sân khách, ngay trên sân Thống Nhất cho thấy sự sa sút của Sài Gòn FC. Sau 3 trận thua liên tiếp, đội bóng xếp thứ 3 mùa trước hiện đang thấy mình nằm ở nhóm những đội cuối bảng. Nhiều CĐV của Sài Gòn FC đã kêu gọi ông Vũ Tiến Thành trở lại để đưa đội bóng thoát ra khỏi tình trạng hiện tại, nhưng có vẻ như HLV Shimoda Masahiro vẫn được đảm bảo vị trí với những lời tuyên bố mạnh mẽ sau trận thua Nam Định.

Sự tiếc nuối cho một ký ức đẹp

Với việc cả CLB TP Hồ Chí Minh lẫn Sài Gòn FC đều đang thi đấu sa sút, giấc mơ về một đại diện Sài thành lên ngôi vô địch V.League xem ra vẫn còn rất xa vời.

Trong quá khứ, TP Hồ Chí Minh từng có một “bộ ba” khiến tất cả các đối thủ phải dè chừng là Công an TP Hồ Chí Minh, Hải quan và Cảng Sài Gòn. Cả 3 đội bóng này đều đã giành chức vô địch quốc gia. Công an TP Hồ Chí Minh từng vô địch quốc gia năm 1995 với lứa Lê Huỳnh Đức, Trần Minh Chiến. Trước đó, Hải quan vô địch năm 1991. Cảng Sài Gòn là đội bóng thành công nhất với 4 chức vô địch các năm 1986, 1994, 1997 và 2002. Cả 3 đội bóng đều sở hữu những “quái kiệt” trong làng bóng đá Việt Nam và lối chơi mang màu sắc riêng biệt. Chỉ tiếc rằng truyền thống đó đã không được nối dài bởi các hậu bối.

Từ khi V.League ra đời, chưa có một đại diện nào của TP Hồ Chí Minh có thể đăng quang ngôi vô địch. Thành tích tốt nhất của các đại diện Sài thành chỉ là chức á quân của CLB TP Hồ Chí Minh năm 2019. Khi các đội bóng được đầu tư rất nhiều tiền của và công sức trong thời gian qua, người hâm mộ bóng đá của thành phố mang tên Bác thực sự mong muốn có một đại diện xứng tầm trong cuộc đua vô địch.

Nhưng cả CLB TP Hồ Chí Minh lẫn Sài Gòn FC đều đang gây thất vọng. Họ không thiếu tiền, vốn là bài toán nan giải với nhiều đội bóng tại Việt Nam, mà thiếu một chiến lược phát triển bền vững hay tính ổn định.

CLB TP Hồ Chí Minh trước khi đổ tiền tấn mang về 3 cầu thủ tấn công Brazil mùa này cũng đã chi ra khoản tương tự để mua bộ đôi người Costa Rica, Ortiz và Rodriguez, những người chỉ đóng góp tổng cộng 4 bàn thắng ở mùa giải năm ngoái, kém cả bản hợp đồng đi mượn Nguyễn Công Phượng (6 bàn). Để có chỗ cho các tân binh trên hàng công, họ lại hy sinh suất đăng ký ngoại binh của trung vệ trụ cột Diakite, để rồi khi Ngô Hoàng Thịnh lĩnh án treo giò, CLB TP Hồ Chí Minh tổn thương nghiêm trọng ở hàng thủ. Họ để thủng lưới 9 bàn, trong đó có 6 bàn ở 2 trận gần nhất.

Sài Gòn FC có thể là trường hợp nên được thông cảm hơn. Họ đã “lột xác” với những biến động lớn từ băng ghế chỉ đạo cho đến lực lượng cầu thủ trước mùa giải này. Đội bóng này cần thêm thời gian trước khi hướng đến những thành công trong tương lai. Nhưng không ai biết được các ông chủ của Sài Gòn FC liệu còn kiên nhẫn với chiến lược gia Shimoda Masahiro được bao lâu.

Giấc mơ đem cúp về sân Thống Nhất có lẽ phải chờ nhiều mùa giải tới!

Những nhạc trưởng “hết hơi”

Điểm tương đồng của CLB TP Hồ Chí Minh và Sài Gòn FC trong mùa giải năm nay là họ đều có những ngôi sao quan trọng nhất trong đội hình là những lão tướng.

Bên phía CLB TP Hồ Chí Minh là Lee Nguyễn, cầu thủ được định giá 400.000 USD và hưởng mức lương lên đến 500.000 USD/năm. Dù đẳng cấp chơi bóng đã được thừa nhận nhưng ngôi sao sinh năm 1986 đã bước sang sườn dốc bên kia của sự nghiệp và gặp khó khăn khi bị các đối thủ chú ý kèm rát. Ở trận đấu mới đây với Hoàng Anh Gia Lai, Lee Nguyễn trước khi rời sân vì chấn thương cũng đã phần nào bị lấn lướt bởi Lương Xuân Trường.

Bên phía Sài Gòn FC, cựu tuyển thủ Nhật Bản 39 tuổi Daisuke Matsui phải gồng gánh tuyến giữa của đội bóng, trong khi Đỗ Merlo, chân sút 36 tuổi, là tác giả của cả 2 bàn thắng đến thời điểm này của CLB.

Đơn Ca

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/so-tay-the-thao/nhung-noi-buon-rieng-chung-635656/